
Hà Tĩnh không mua được đội hạng Nhất Thanh Hóa: Tiền hậu bất nhất
Vụ việc bất ngờ đổ bể vào phút cuối, khi 2 bên không đạt được những thỏa thuận về chuyện tiền bạc. Thanh Hóa B giải tán, trong khi Xuân Thành Hà Tĩnh trở lại với chiến lược dài hơi, đầu tư cho đội hạng Nhì và hệ thống đào tạo trẻ…
(TT&VH) - Vụ việc bất ngờ đổ bể vào phút cuối, khi 2 bên không đạt được những thỏa thuận về chuyện tiền bạc. Thanh Hóa B giải tán, trong khi Xuân Thành Hà Tĩnh trở lại với chiến lược dài hơi, đầu tư cho đội hạng Nhì và hệ thống đào tạo trẻ…Theo tìm hiểu của chúng tôi, cái giá ban đầu mà phía đội bóng xứ Thanh “chào” phía Hà Tĩnh, sẽ không vượt quá 5 tỷ đồng. Sau cam kết với ông chủ Xuân Thành Hà Tĩnh, rằng có thể đảm bảo đội bóng sau khi sang nhượng sẽ trụ lại được giải hạng Nhất 2010, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ nhận lệnh, ra tận Hà Nội, cuối tuần trước (thời điểm Thanh Hóa B có trận giao hữu với T&T HN ở Mỹ Đình) để làm việc. Tưởng như mọi chuyện đã xong xuôi nhưng đến sáng thứ 2 vừa rồi, khi phái đoàn Xuân Thành Hà Tĩnh trở ra Thanh Hóa để ký kết, thì nó đổ bể.Văn Sỹ là người được chỉ định sẽ thay thế vai trò của ông chủ Xuân Thành Thanh Hóa, kể cả quyết định mua hay không mua Thanh Hóa B đá giải hạng Nhất. Và chỉ trong vòng chừa đầy 3 ngày, Văn Sỹ phải ngược xuôi mấy ngàn km, hết Hà Tĩnh, lại Hà Nội, Thanh Hóa, rồi lại quay về Hà Tĩnh, để làm việc. Có khi vị HLV trẻ này phải đi từ lúc 3h sáng, bằng ô tô tự lái. Nhưng cuối cùng vụ việc vẫn không thành.
Văn Sĩ đã thất bại khi làm nhà thương thuyết trong vụ mua Thanh Hóa cho Hà Tĩnh. “Tôi không biết phía họ có thống nhất với nhau từ trước không, nhưng thông tin mà chúng tôi nhận được từ phía CLB, khác xa với buổi làm việc với Tỉnh sau đó. Nếu là cách đây 2 – 3 tháng, khi Thanh Hóa B còn chưa bị bào mòn lực lượng (cho Lam Sơn Thanh Hóa ở V-League, tạm gọi là Thanh Hóa A – PV), con số 15 tỷ còn có thể chấp nhận được, nhưng lúc này – thời điểm chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là giải hạng Nhất bắt đầu, thì chịu rồi. Chúng tôi không còn đủ thời gian để chuẩn bị lực lượng bổ sung nữa, nên đã quyết định thôi”, Văn Sỹ cho biết.Trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Thanh – Vương Văn Việt, giá để mua suất hạng Nhất của Thanh Hóa B, lúc này được đội lên tới 15 tỷ. Tức là nhiều hơn gấn 3 lần so với ban đầu. Đến nước này, Xuân Thành Hã Tĩnh phải khoát tay, lắc đầu và trở ra về.Theo ước tính ban đầu, nếu vụ “áp-phe” thành công, toàn bộ BHL Thanh Hóa B, bao gồm cả HLV trưởng Đàm Văn Hải sẽ vẫn tại vị. Bản thân HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ chỉ cố vấn chuyên môn, cũng như làm các công việc của một tổng quản khác. Thời còn thi đấu cùng nhau trong màu áo Công an Thanh Hóa, Đàm Văn Hải và Nguyễn Văn Sỹ có mối quan hệ rất tốt với nhau.Phía Xuân Thành Hà Tĩnh cho biết, họ không hề tiếc nuối khi vụ mua bán đổ bể, mà chỉ buồn với cách làm việc của phía bạn. Thanh Hóa B giải thể, chắc chắn hơn mấy chục con người (phần lớn đều đã ký mới hợp đồng 3 năm) sẽ có nguy cơ thất nghiệp, tan đàn xẻ nghé; trong khi đội bóng vốn vẫn đang khát tiền – Lam Sơn Thanh Hóa, cũng mất trắng tiền tỷ để bổ sung vào ngân sách. Thật nghịch lý!THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN