Các bạn đang trải qua những thời khắc giao mùa. Đừng chỉ đọc và xem những gì đang có. Hãy cùng chúc mừng năm mới với chúng tôi bằng cách chia sẻ hình ảnh, lời chúc Tết của bạn đến tất cả mọi người.
(TT&VH Online) - Các bạn đang trải qua những thời khắc giao mùa, thời khắc của một năm mới, năm Canh Dần đang đến. Dù bạn đang ở đâu, đang làm gì, chúng tôi cũng muốn gửi tới các bạn lời chúc hạnh phúc.
Nhưng hãy đừng chỉ đọc và xem những gì đang có. Hãy cùng chúc mừng năm mới với chúng tôi bằng cách chia sẻ hình ảnh, lời chúc Tết của bạn đến tất cả mọi người.
Pháo hoa nở rộ tại TP.HCM
Dù giao thừa năm nay Hậu Giang tổ chức bắn pháo bông tại tất cả các huyện, thị. Nhưng dòng người đổ về thị xã tỉnh lỵ Vị Thanh không bớt so các năm trước đây.
Như biết được tình trạng kẹt xe diễn ra, năm nay nhiều người chuyển sang đi ghe xem bắn pháo bông. Trong ảnh: Nhiều người dân đã chọn ghe xuồng để đi coi bắn pháo bông tại TX Vị Thanh.
Lễ đón giao thừa năm Canh Dần 2010, 7 huyện thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều tổ chức bắn pháo hoa, trong đó, chỉ có điểm bắn pháo hoa ở thị xã Thủ Dầu Một được chi bằng tiền ngân sách của tỉnh còn 6 điểm còn lại ở các huyện được thực hiện xã hội hoá do tư nhân đóng góp./, Trong ảnh : điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại sân Gò Đậu gần cột ăng-ten truyền hình 252 mét.
Từ Sơn La
Lần đầu tiên tỉnh Sơn La bắn pháo hoa (tầm thấp) đón Giao Thừa tại 5/11 huyện, thành phố trong tỉnh (TP Sơn La, các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Mộc Châu và huyện biên giới Sốp Cộp). Hàng ngàn đồng bào ở nhiều xã, bản vùng cao, vùng biên giới, vùng hồ thuỷ điện, vùng xa xôi đã kéo nhau đổ về các điểm nói trên để thưởng thức pháo hoa đêm giao thừa.
Theo thông tin từ các huyện báo về: Tại huyện biên giới Sốp Cộp, đồng bào các dân tộc: Thái, Khơ Mú, Lào, Mông... ngay từ chiều 30 Tết (Canh Dần), bà con đã kéo nhau về trung tâm huyện lị để xem pháo hoa đêm Giao Thừa. Đây là huyện biên giới mới thành lập sau 5 năm chia tách từ huyện Sông Mã, bà con lần đầu được tận mắt xem pháo hoa.
Tại huyện Quỳnh Nhai, nơi huyện lị mới Phiêng Lanh hàng ngàn hộ đồng bào vừa di chuyển từ vùng hồ lên điểm tái định cư mới, cũng là cái Tết đầu tiên bà con đồng bào Thái, Khơ Mú, La Ha...tổ chức đón tết tại quê mới cũng là đêm giao thừa đầu tiên được tận mắt xem pháo hoa. Ngay tại huyện Mường La nơi có hàng ngàn công nhân đang lao động trên công trường thuỷ điện Sơn La, cũng đã tổ chức bắn pháo hoa , đây là lần đầu tiên huyện bắn pháo hoa để chào mừng năm mới, chuẩn bị cho tổ máy số 1 phát điện vào cuối năm nay.
Tại thị trấn huyện lị Mộc Châu và thành phố Sơn La cũng tổ chức bắn pháo hoa đón mừng sự kiện năm 2010, tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành việc chuyển dân tái định cư thuỷ điện, góp phần cho tiến độ xây dựng công trình thuỷ điện, chuẩn bị nút cống dẫn dòng vào tháng 5 và phát điện tổ máy số 1 thuỷ điện Sơn La vào tháng 12 năm 2010.
Tại thành phố Sơn La, do hàng ngàn người đổ về tập trung xem pháo hoa tại khu vực đồi Khâu Cả, đường phố Chu Văn Thịnh, đường Tô Hiệu, nên từ lúc 0 giờ (giao thừa) đến 0 giờ 40 phút, tại Ngã tư Cầu Trắng bị tắc nghẽn đường, cảnh sát giao thông tại đây đã phải làm việc vất vả, tuy nhiên không có sự lộn xôn, dòng người vẫn nhíc dần trong trật tự./. Ảnh: Điêu Chính Tới - TTXVN
* Tại Hà Nội: Từ Hồ Gươm, anh Hoàng Hiệp cho biết:
Thời tiết tại Hà Nội hiện nay dường như không ủng hộ những người muốn xem bắn pháo hoa. Ngoài việc có mưa xuân lất phất, sương mù cũng đã xuất hiện. Điều này gợi nhớ cho nhiều người về đếm giao thừa năm trước khi mà hầu hết mọi người đều không xem được pháo hoa vì sương mù.
Tuy nhiên, đường phố Hà Nội vẫn rất đông vui và rực rỡ. Anh Nguyễn Quang Phúc cho biết: "Tôi muốn ra đường cùng vợ để thưởng thức thời khắc giao thừa thiêng liêng. Nếu không được ngắm pháo hoa quả cũng tiếc. Nhưng điều quan trọng đối với tôi là được chia sẻ cùng gia đình. Hi vọng 1 năm mới tràn ngập hạnh phúc sẽ tiếp tục đến với gia đình của tôi".
Không chỉ có những người dân Hà Nội ra đường vào thời điểm này, công nhân, người lao động của Thủ đô vẫn đang mãi miết hoàn thành nốt công việc của mình để mọi người được đón 1 đêm giao thừa trọn vẹn. Hình ảnh do anh Tuấn Anh gửi về.
Thay mặt bạn đọc, TT&VH Online xin chúc các anh chị một năm mới mạnh khỏe và an khang. Cảm ơn các anh chị vì những công việc rất thầm lặng này.
Từ Sapa: Anh Lâm Tấn Phong cho biết: Sapa từ chiều đã ngập mây mù. Đèn nhấp nháy được giăng khắp nơi khiến không gian ở đây càng thêm mờ ảo và rất thiêng liêng. Hầu hết khách du lịch vào thời điểm này là khách phương tây. họ tản bộ và đi vào các bản xem bà con đón tết. Tại trung tâm thị trấn, những quán bar thu hút khách vào uống và cùng chúc năm mới.
Anh chia sẻ thêm: "Rất may là tôi đi cùng với vợ mới cưới chứ không thì nhớ nhà lắm. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng tôi".
* Từ Nghệ An: Anh Đại Nghĩa cho biết: Mấy ngày hôm nay Nghệ An mưa phùn kết hợp với lạnh khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, đúng đến hôm này, trời đã hết mưa dù còn lạnh một chút. Người dân Nghệ An bắt đầu ra đường đón giao thừa từ khoảng 21h30. Nghệ An năm nay sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân đón giao thừa. Hiện người dân đang đổ ra quảng trường Hồ Chí Minh để chờ đón thời khắc này.
(Bạn nên bật loa để nghe những bài hát chúng tôi gửi tặng)
*****
Chúc con yêu! Chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới, đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến. Lời đầu xuân bố chúc con yêu luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn trong tình yêu thương của bố mẹ dành cho con.
Lam Thanh
*****
Tiến sĩ Vũ Thế Long: Trước tiên xin chúc Thể thao và Văn hóa tiếp tục vững mạnh và luôn là tờ báo uy tín trong lòng độc giả, đặc biệt là độc giả trí thức. Tôi xin gửi lời cảm ơn báo năm qua đã tạo ra nhiều sân chơi để những người như chúng tôi có dịp viết bài và chia sẻ với bạn đọc cả nước. Báo Thể thao và Văn hóa thực sự đã có những chính kiến riêng, có những sân chơi độc đáo. Hi vọng trong năm mới Canh Dần, báo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này. Trân trọng
*****
Ngay khi biết báo TT&VH Online mở mục Đón giao thừa online, Nhà thơ Hồng Thanh Quang đã gửi đến một bài thơ chúc Tết. Mời các bạn cùng chia sẻ với anh:
Chúc mừng độc giả Báo TTVH nhân dịp năm mới
Canh Dần, hạnh phúc cũ Chúc thêm màu Canh Tân Năm Hổ, tình như Hổ Với yêu thương mạnh dần... !
Hồng Thanh Quang
TT&VH Online xin trân trọng cảm ơn nhà thơ đã chia sẻ với bạn đọc cả nước. Chúc nhà thơ luôn mạnh khỏe và có nhiều sáng tác hay.
*****
Chúc xuân (gửi một em gái vùng cao...)
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới cũng là Ngày lễ tình yêu Valentine.
Nhân dịp năm mới, anh chúc gia đình em sức khỏe, sự sung túc sẽ tràn ngập cả năm.
Chúc cho em năm mới học thật tốt và sẽ tìm được một nửa yêu thương như chúng ta đã từng yêu...
Hà Nội, ngày cuối năm... (Một người giấu tên)
*****
Chúng tôi xin gửi tới các bạn một thông điệp rất ý nghĩa từ bạn Phương Linh, du học sinh về Hà Nội ăn Tết. Bạn Linh cho biết, Tết năm nay sẽ tự tạo cho mình một niềm vui nhỏ nhỏ. Đó là làm từ thiện.
Hiện bạn đã chuẩn bị rất nhiều hoa tươi được mua từ đêm 29 và 30 Tết. Toàn bộ số hoa này sẽ được gói rất đẹp và chuẩn bị sẵn cho lễ Valentine. Bạn và một số em học sinh cấp 2 trường Giảng Võ sẽ ra đường Thanh Niên, Hồ Tây bán để kiếm tiền. Ngoài ra, các em học sinh trường Giảng Võ cũng sẽ làm những chiếc thiệp xinh xắn để khách hàng có thể lựa chọn tặng cho một nửa của mình. Toàn bộ số tiền này sẽ được góp lại đem tặng các em nhỏ mồ côi tại các làng trẻ em.
Thông điệp của bạn là "Một bông hồng sẽ không chỉ mang ý nghĩa Tình yêu".
Nếu mùng 1 Tết, bạn đi qua Hồ Tây, hãy đừng quên ủng hộ bạn Linh. Bạn có thể tham khảo thông tin thêm ---> Tại đây
*****
Tôi vừa trên đường đi làm về và thực sự cảm thấy không khí đêm giao thừa đã đến gần. Xin chia sẻ với TTVH Online vài hình ảnh tại Hồ Gươm.
Sân khấu tại Nhà Hát Lớn đang được chuẩn bị nốt cho đêm giao thừa
Những cây mía bán cho người muốn mua lộc vào đêm giao thừa. Theo giá tham khảo của tôi thì chúng có giá 30.000 đồng/cặp
Vinaphone đã cho xe hỗ trợ sóng các thuê bao di động để mọi người có thể thoải mái gửi tin nhắ, gọi điện chúc Tết
Khu vực bắn pháo hoa trước Bưu điện đang được bảo vệ nghiêm ngặt
Những khẩu pháo bắn pháo hoa đã sẵn sàng
Hẹn mọi người tại Hồ Gươm nhé.
Phương Dung
TT&VH Online:Cảm ơn chị Phương Dung đã gửi tới bạn đọc những hình ảnh rất sinh động tại Hồ Gươm, nơi chỉ còn vài tiếng nữa thôi, màn pháo hoa đón năm mới sẽ diễn ra. Chúc chị năm mới hạnh phúc và có 1 đêm giao thừa ý nghĩa.
*****
Một độc giả giấu tên gửi lời nhắn tới bạn Gaudong, hiện đang du học tại Mỹ:
"Giờ này năm trước mình còn cùng đón Tết với cành đào mẹ gửi sang. Năm nay còn mình em ở đó đón Tết chắc buồn lắm. Nhưng cố lên em, nốt năm nay chúng ta sẽ lại cùng đón Tết ở Việt Nam. Chúc em luôn khỏe và nhớ đến anh".
Độc giả này cũng muốn gửi tới bạn gái của mình bài hát Last Chrismas, một bài hát mà Gaudong rất thích.
TT&VH Online xin mời bạn Gaudong cùng lắng nghe bài hát này và chúc bạn một năm mới hạnh phúc --->Last Chrismas
*****
Nhân dịp năm mới Nhật Thy xin được mến chúc mọi người 1 mùa xuân An lành và hạnh phúc!
Mong ước đầu năm của Thy là có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện những niềm đam mê âm nhạc của mình. Mong quí vị khán giả sẽ ủng hộ và đón nhận Nhật Thy nhiều hơn!
Mến chúc báo TT&VH ngày một phát triển và vững mạnh!
*****
Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết mà không phải ở nhà mặc dù nhà tôi chỉ cách đó không xa. Những câu chuyện gia đình họ hàng khiến tôi vô cùng chán nản. Tôi rất muốn được chia sẻ với ai đó nhưng vào thời điểm này điều đó thật khó thực hiện. Tôi rất muốn TT&VH tặng tôi một bài hát gì đó. Chúc các anh chị năm mới vui vẻ.
Vũ Ngọc
Trước tiên, TT&VH Online xin được chia sẻ nỗi buồn của bạn trong đêm giao thừa này. Quả thực chúng tôi cũng không biết phải nói gì hơn là gửi tặng bạn 1 bài hát. Thôi thì năm cũ cũng đang đi qua, năm mới đang đến gần, chúng ta cùng ngồi trầm mình lại một chút, lắng nghe bài hát "Phút giao thừa lặng lẽ". Sau bài hát này, có thể chúng ta sẽ hơi buồn một chút. Nhưng hi vọng rằng mọi việc sẽ qua và năm Canh Dần sẽ đem lại cho bạn nhiều điều tốt đẹp hơn.
Canh Dần: Cầu mong "Ngàn ly Hạnh Phúc", một baby Tiểu Ly đáng yêu & đương nhiên là good job & many many money.
Chúc báo TTVH năm mới có nhều bài viết hay và hướng nhiều hơn nữa tới những thông tin giới trẻ quan tâm.
Chúc các bạn một năm mời đầy niềm vui nha.
*****
Bạn Lâm Tấn Phong, một vị khách du lịch đến từ Sài Gòn gửi lời nhắn:
Biết phòng TT&VH Online giờ này chỉ còn mỗi anh Tuấn trực nên gửi lời chúc riêng tới anh Tuấn lời chúc năm mới Mạnh khỏe - Hạnh phúc - Công tác tốt. Sẽ còn gặp anh trong dịp Tết và cụng ly với anh sau.
Xin trân trọng cảm ơn bạn Phong đã chia sẻ cùng TT&VH Online. Xin chúc 2 bạn có tuần trăng mật thật đẹp tại Sapa. Cũng xin đính chính thêm với bạn 1 chút, hiện tại rất đông phóng viên của TT&VH nói riêng và của Thông tấn xã Việt Nam nói chung đang tác nghiệp trên mọi tỉnh thành của đất nước cũng như tại các phân xã nước ngoài. Hi vọng chúng tôi sẽ đem lại đầy đủ thông tin mà các bạn mong muốn trong năm Canh dần.
*****
Em xin gửi bài hát này với tình thương mến thương dành cho tất cả các thành viên của diễn đàn Born2sing.
Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, đoàn kết và luôn là những nốt nhạc yêu đời.
Chào tất cả anh chị em trong tòa soạn báo TT&VH. Em là sinh viên thực tập năm rồi. Em muốn gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người và hi vọng năm Canh Dần, các anh chị sẽ tiếp tục xây dựng báo TT&VH mạnh hơn nữa.
Em Linh
Cũng đúng giờ khắc giao thừa này, Báo TT&VH Online đã nhận được lời chúc mừng từ những đồng nghiệp tại Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan.
Xin được cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của các anh chị và cũng xin được chúc các anh chị công tác tốt, một năm mới dồi dào sức khỏe.
"Xin chào các anh chị
Nhân dịp chào đón xuân mới và Tết Canh Dần, Phân xã Bangkok xin gửi tới ban lãnh đạo và anh chị em trong toàn Tòa soạn những lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất. Xin nhiệt thành cám ơn sự giúp đỡ và hợp tác hết lòng của các anh chị trong suốt thời gian qua.
Kính chúc các quý vị, anh chị em đồng nghiệp cùng toàn thể gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành đạt và vạn sự như ý trong năm 2010 !