thethaovanhoa.vn

Hoàng Phúc: Thiện ác phân tranh

18/01/2010 14:47 GMT+7

"Tôi không thích xuất hiện quá nhiều lên phim để người ta nhớ. Tôi không muốn làm thợ đóng phim, tôi sợ hai chữ gạo cội. Tôi thích như tờ giấy trắng; thích nhìn đạo diễn giống như một người tình, thấy hợp là yêu” - nam diễn viên Hoàng Phúc tâm sự.

(TT&VH) - Năm qua, Hoàng Phúc - người thích chọn sự lặng lẽ - đã có 2 vai diễn khá ấn tượng: Một là bóng ma Hắc Long thâm độc, lởn vởn quanh số phận các nhân vật trong Bẫy rồng (ĐD: Lê Thanh Sơn), đang công chiếu trên toàn quốc. Một là Trung tá Trần Đức Trung vì công việc mà mất gia đình trong Nhiệm vụ đặc biệt (ĐD: Bùi Tuấn Dũng), một phim truyền hình hành động, 30 tập, đã phát sóng hôm qua, từ lúc 18h ngày 17/ 1/2010 trên HTV9 (các tập tiếp theo sẽ phát liên tiếp vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần). Tự nói về 2 vai diễn của mình, Hoàng Phúc cho rằng sau gần 30 năm vào nghề và khoảng 300 vai diễn, đây là năm đầu tiên anh được thể hiện cùng lúc thiện ác đối đầu.

Cái ác “leo thang”


Hoàng  Phúc trong vai Hắc Long -
Phim Bẫy  Rồng

Một trong những vai ác tạo ấn tượng đầu tiên của Hoàng Phúc là Hai Mạnh trong Chuyện của quê tôi - một chủ tịch xã nham hiểm, thù dai, bóc lột người dân trong giọng điệu đạo đức. Khi đạo diễn Đào Bá Sơn quyết định giao vai này cho Hoàng Phúc, cũng đã có một cuộc tranh luận nảy lửa với nhà sản xuất của Hãng phim Giải phóng, vì người ta không tin anh chàng bảnh bao này đóng được.


Trong Khát vọng sống của đạo diễn Lê Hữu Lương, Hoàng Phúc vào vai Khanh, bầu sô ca nhạc thủ đoạn, trục lợi tình tiền của các nữ ca sĩ hám danh. Ông trưởng đoàn này có cái vẻ hào nhoáng bên ngoài khiến cho bao nhiêu người, dù dày dạn kinh nghiệm, cũng phải sa lưới vì thủ đoạn bủa giăng.

Nhưng có lẽ khán giả và cả báo giới bực mình nhất ở vai Quang Sinh, được nhiều người nhận xét là “tên lưu manh khoác áo nhà báo” trong phim Nghề báo của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Quang Sinh đã làm chột dạ những “con sâu” trong làng báo, vì nó đã phần nào khắc họa được chân dung đen của mặt trái nghề nghiệp.

Cũng giống như mấy vai ác kia về nhân dạng bên ngoài, Hắc Long trong Bẫy rồng sang trọng, hào nhoáng, nhã nhặn... nhưng hành vi thì thâm độc, bất thường, khó đoán hơn. Suốt 100 phút của Bẫy rồng, khán giả nghe cái giọng thoại kìm nén như không có chuyện gì, một cái bóng lởn vởn quanh nữ sát thủ Phượng Hoàng (Ngô Thanh Vân) rất ân cần, nhỏ nhẹ. Trong những cuộc “đùa với bóng” đó, Hắc Long đã nói một câu nói mấu chốt, làm cho câu chuyện đạt đến mức cao trào: “Cái đắt nhất trong cuộc đời này là người tài”.

“Có 2 lý do để tôi chọn anh Hoàng Phúc vào vai Hắc Long là vì cái ác thời nay khó nhận biết, nó vi tế đến mức người ta tưởng là cái thiện; thứ hai, tôi biết anh Phúc có thời gian sống trong chùa để chăm sóc mẹ bị bệnh, nên anh sẽ dễ nhận ra những ẩn ý trong kịch bản mà không phải nói nhiều” - đạo diễn Lê Thanh Sơn, người đã có những tranh luận và bảo vệ Hoàng Phúc trước nhà sản xuất, cho biết.

Cái thiện nhiều thử thách

Ngọn lửa thần đồng (1980) của đạo diễn Lê Mộng Hoàng là phim đầu tiên Hoàng Phúc đóng, năm ấy anh 13 tuổi, vào vai Lê Văn Tám, diễn cạnh tài tử Robert Hải.

Trong khoảng 300 vai đã đóng, kiểu vai người hiền lành điển trai anh cũng đã đóng rất nhiều, vai chính diện cũng lắm, nhưng Lê Thủ Nghĩa trong phim Chúa tàu Kim Quy (ĐD: Châu Huế) là một thử thách với nghề nghiệp và để lại dấu ấn trong lòng người xem.


Hoàng Phúc trong vai thiện và vai ác
Đặc điểm chung của các vai chính diện mà Hoàng Phúc có quyền đề nghị cách thể hiện riêng thì thường không nằm trong khuôn “người tốt việc tốt”, mà từ trong nhân vật phải toát lên một số phận nào đó, chịu nhiều sự thử thách. Trung tá Trần Đức Trung trong Nhiệm vụ đặc biệt đang chiếu trên HTV9 là một điển hình, ngay khi vụ án có nhiều yếu tố nội gián, một cuộc chiến tranh nội bộ lên đến mức nghẹt thở thì vợ bỏ theo đại gia, để lại anh đứa con trai nhỏ và mẹ già. Đội đặc nhiệm chống ma túy, chống cá độ bóng đá của vị chỉ huy này không quát tháo, đập bàn... như thường thấy.

“Một chiều mưa rất lớn, anh ấy đến, và đó là lần đầu tiên anh em gặp nhau, tôi còn tưởng anh ấy nhỏ tuổi hơn nên đã gọi em qua điện thoại. Nói thật, tôi không có dịp coi các phim của Hoàng Phúc trước đây, nên hoàn toàn dựa vào trực giác ban đầu, sau khoảng 15 phút nói chuyện về phim hành động kiểu Mỹ, tôi đã chọn anh ấy. Chọn diễn viên là chọn người sống với mình suốt một thời gian dài, mình có biến họ thành người khác hay không luôn phụ thuộc rất nhiều vào tư chất, phong thái và cách làm việc của họ” - đạo diễn Nhiệm vụ đặc biệt Bùi Tuấn Dũng cho biết.

“Tôi nghĩ rằng đóng vai ác làm sao cho người ta ghét bỏ là thành công, nhưng đóng vai thiện thì phải làm sao để người xem thấy rằng nó chân thật, gần gũi... mà thương. Nhiều vai thiện của mình thương không nổi, vì nó quá giáo điều hoặc quá “siêu phàm”, thành ra xa lạ với cuộc đời này. Rất tiếc, người diễn viên chỉ là một con cờ trên bàn cờ. Cho nên, cá nhân tôi theo đuổi nghề diễn bấy nhiêu năm cũng là cố gắng đi tìm sự hài lòng cho riêng mình. Khi nào có một vai diễn hài lòng, tôi sẽ dừng lại. Tôi không thích xuất hiện quá nhiều lên phim, lên ti vi để người ta nhớ. Tôi không muốn làm thợ đóng phim, tôi sợ hai chữ gạo cội. Tôi thích như tờ giấy trắng; thích nhìn đạo diễn giống như một người tình, thấy hợp là yêu” - Hoàng Phúc tâm sự.

Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN