thethaovanhoa.vn

Việt Nam – Trung Quốc 1-2: Chủ nhà thua đáng tiếc

18/01/2010 08:25 GMT+7

Chơi không tồi trước ĐT Trung Quốc, nhưng vì kém duyên ghi bàn và cả những lỗ hổng khó tin ở hàng thủ, ĐT Việt Nam đã phải hứng chịu thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

(TT&VH) - Chơi không tồi trước ĐT Trung Quốc, nhưng vì kém duyên ghi bàn và cả những lỗ hổng khó tin ở hàng thủ, ĐT Việt Nam đã phải hứng chịu thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Xuất trận với đội hình gần như mạnh nhất hiện tại, ĐT Việt Nam nhập cuộc rất hưng phấn, và ngay ở phút thứ 10, pha căng ngang từ cánh phải của Việt Thắng đã làm náo loạn hàng thủ ĐT Trung Quốc, tạo điều kiện để Thành Lương thực hiện cú xiết lòng chân trái ngay trong vòng cấm, nhưng rất tiếc bóng lại đi vọt xà.

Tuy nhiên, với lợi thế về thể hình và cả tinh thần, ĐT Trung Quốc nhanh chóng xác lập ưu thế của mình bằng những pha hãm thành liên tiếp. Chỉ có may mắn mới giúp thủ môn Quang Huy không phải vào lưới nhặt bóng sau các tình huống dứt điểm liên tiếp của ĐT Trung Quốc ở các phút 17, 20 và 31. 


Công Vinh (trái), tác giả bàn gỡ 1-2 cho ĐT Việt Nam.

Vẫn với lối chơi bóng ngắn ít chạm cực nhanh, ĐT Việt Nam dù bị đối phương đá lấn lướt, nhưng vẫn tạo ra được một pha bóng tấn công rất sắc sảo ở phút 25, khi Việt Thắng nỗ lực cướp bóng, rồi phối hợp với Thành Lương và Thanh Hưng, để cuối cùng Thanh Hưng kết thúc bằng cú xoay người dứt điểm chạm tay thủ môn Yang Zhi và bật trúng cột dọc nảy ra.

Thế nhưng, đây chỉ là những điểm sáng hiếm hoi của ĐT Việt Nam ở hiệp đấu đầu tiên, bởi hàng thủ chúng ta, đặc biệt là 2 cánh, đã mắc phải rất nhiều sai lầm và ĐT Trung Quốc đã tận dụng thành công. Đầu tiên là tình huống ở phút 34, khi Rong Hao căng ngang rất ngọt từ cánh trái vào vòng cấm để Yang Xu hạ gục thủ môn Quang Huy.

9 phút sau, lại là một pha tạt bóng khác từ cánh trái, và hàng thủ ĐT Việt Nam để hậu vệ Zhang Linpeng ung dung thoát xuống và thực hiện cú vôlê tung nóc lưới, đưa ĐT Trung Quốc dẫn trước với tỷ số 2-0.

Sang hiệp 2, quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ của ĐT Việt Nam bất thần bị dội một gáo nước lạnh, khi Việt Thắng đánh nguội hậu vệ ĐT Trung Quốc ngay trước mặt trọng tài và bị truất quyền thi đấu ở phút 55. Chỉ còn thi đấu với 10 người, nhưng do ĐT Trung Quốc chủ động chơi chậm nên thế trận trên sân vẫn diễn ra tương đối cân bằng, dù trên thực tế ĐT Việt Nam rất ít có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Yang Zhi.

Phải tới khi Đình Đồng và Trọng Hoàng được tung vào sân thay Đình Luật và Thanh Hưng, ĐT Việt Nam mới chơi bốc hơn nữa, và sau một pha phối hợp rất đẹp giữa Thành Lương và Công Vinh ở phút 74, ĐT Việt Nam được hưởng một quả 11m sau lỗi đẩy người của trung vệ ĐT Trung Quốc trong vòng cấm. Phải tới lần sút thứ 2, Công Vinh mới khuất phục được thủ môn Yang Zhi để rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2.

Trong hơn 10 phút còn lại, ĐT Việt Nam đã làm tất cả để có thể san bằng cách biệt, và Trọng Hoàng thiếu chút nữa đã thành công với cú sút cực hiểm từ ngoài vòng cấm ở phút 89, nhưng thủ môn Yang Zhi đã phản xạ xuất sắc để cứu nguy một bàn thua trông thấy cho ĐT Trung Quốc.

Đội hình ĐT Việt Nam:

TM Quang Huy; Đình Luật (Đình Đồng 68’), Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường; Thành Lương, Thanh Hưng (Trọng Hoàng 70’), Minh Châu, Minh Phương; Công Vinh, Việt Thắng.

Bàn thắng: Công Vinh 74’ pen.; Yang Xu 34’, Zhang Linpeng 43’

G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN