thethaovanhoa.vn

Đổi lịch đấu bù của Milan: Inter phải chết?

17/01/2010 10:55 GMT+7

Đội bóng của Jose Mourinho đang vô cùng bất bình với ý tưởng điều chỉnh lịch thi đấu khá khó hiểu mà Lega Calcio vừa tuyên bố áp dụng với các trận đấu bù vòng 17 (bị hoãn do thời tiết) là Fiorentina – Milan và Udinese – Cagliari.

(TT&VH) - Đội bóng của Jose Mourinho đang vô cùng bất bình với ý tưởng điều chỉnh lịch thi đấu khá khó hiểu mà Lega Calcio vừa tuyên bố áp dụng với các trận đấu bù vòng 17 (bị hoãn do thời tiết) là Fiorentina – Milan và Udinese – Cagliari. Inter cho rằng họ đã bị đối xử “không ra gì” trong khi nhẽ ra, với tư cách là đội bóng số 1 Italia vài năm gần đây, họ phải nhận được nhiều ân huệ nhất từ các nhà tổ chức. Sâu xa hơn, dường như Inter đang bị “ám sát”.

Mới đây, Lega Calcio đã chính thức thông báo dời lịch đấu bù của hai cặp đấu nói trên, vốn đã được sắp xếp đá vào ngày 27/1, lùi tới 20h45 ngày 24/2 (giờ Italia). Nhưng nếu chỉ có như thế thì Inter đã không phải “sôi máu”. Nguyên nhân của việc điều chỉnh lịch đấu là do cả Fio, Milan và Udinese đều đã lọt vào vòng tứ kết Cúp Italia và trận Milan – Udinese tại vòng này (trên sân nhà San Siro của Milan) bất ngờ được chuyển sang ngày 27/1, thay vì 20/1 như dự kiến trước đó. Vấn đề là Inter cũng sẽ đá trận tứ kết gặp kình địch Juventus trên cùng mặt sân đó vào ngày 28/1, tức chỉ một ngày sau trận đấu của Milan. Trong trường hợp đó, gần như chắc chắn trận “derby d’Italia” tại Cúp quốc gia sẽ phải diễn ra trên mặt sân lầy lội, do trước đó đã bị các cầu thủ Milan và Udinese “cày xới”.



 Milan luôn được ưu ái hơn Inter.

TGĐ Ernesto Paolillo của Inter đã phát biểu gay gắt: “Thật không thể chấp nhận được khi lịch đấu được sửa đổi để đá những trận đấu quan trọng như vậy chỉ cách nhau 24 giờ trên cùng một sân bóng. Tất cả những sự điều chỉnh này thật ngu ngốc, lố bịch đối với cả Cúp Italia và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ. Inter đã đề nghị chính thức được đá trận gặp Juventus vào ngày 27/1, song thay vì xem xét nguyện vọng của chúng tôi, họ lại tìm cách tạo điều kiện cho Milan”.

Dĩ nhiên Inter sẽ tức giận, bởi sự điều chỉnh này hoàn toàn làm lợi cho “cừu địch” Milan. Nếu theo lịch cũ, Milan sẽ phải đá liên tục 4 trận trong 11 ngày, với Siena (vòng 20 Serie A) ngày 17/1, với Udinese (TK Cúp Italia) vào 20/1, gặp Inter (vòng 21 Serie A) vào 24/1 và gặp Fiorentina (đá bù vòng 17) vào 27/1 – có nghĩa “Rossoneri” sẽ khó lòng có toàn vẹn sức lực và sự tập trung cho trận derby đặc biệt quan trọng với Inter.

Lịch tứ kết Cúp Italia (theo giờ VN)

03h00, 21/1: Fiorentina-Lazio; 03h00, 27/1: Roma – Catania; 03h00, 28/1: Milan – Udinese; 02h45, 29/1: Inter-Juventus

Lịch đấu bù vòng 17: 23h00, 20/1: Genoa – Bari và Bologna - Atalanta; 02h45, 25/2: Fiorentina – Milan và Udinese – Cagliari.

Theo lịch mới, Milan chẳng những có đủ một tuần dưỡng sức cho trận gặp Inter, không bị áp lực bởi trận gặp Fiorentina và lại được đá tứ kết Cúp Italia trước Inter 1 ngày, khi điều kiện sân bãi còn tốt. Inter hoàn toàn có quyền nghĩ rằng Lega Calcio đang cố tình tìm mọi cách để giúp Milan thắng trận derby. Bởi nếu Milan thua Inter, họ sẽ bị chính đối thủ này bỏ xa hơn và coi như hết “cửa” giành Scudetto. Hoặc hiểu theo hướng khác, có lẽ Lega Calcio đã tìm thấy dịp thích hợp nhất để “chơi” lại Jose Mourinho, nhân vật “khó chịu” nhất trong làng bóng Italia hơn một năm qua.


Thực ra không phải đến bây giờ Inter mới bị “phân biệt đối xử” trong các trường hợp tranh chấp sân thi đấu. Trước đây, mỗi khi cả Milan và Inter cùng phải đá sân nhà ở cùng một lượt đấu cúp châu Âu, Milan luôn được ưu ái xếp đá sớm hơn (dù lịch này do UEFA ấn định). Ở Cúp Italia, đội được hưởng lợi cũng thường xuyên là “Rossoneri” (như sự việc đang xảy ra). Có lẽ đội bóng của Berlusconi cũng ý thức được rằng họ đang được hậu thuẫn, nên họ đã đề nghị hai đội chơi trò bốc thăm may mắn, đội nào thắng sẽ đá trận tứ kết Cúp Italia trước.


Nhưng kể cả Inter có được đá trước, thì họ vẫn cứ ấm ức, nểu ở trận derby, Milan giành được một kết quả khả quan.


B.V

Nhịp sống calcio

Milito muốn “giết” Balotelli

Tiền đạo người Argentina Diego Milito đã thổ lộ ý tưởng đó trên Sky Sport Italia mà không hề đùa cợt: “Khi tôi đối mặt với Balotelli trong màu áo Genoa, tôi muốn giết cậu ta. Balo biết điều đó. Bây giờ, khi đã là đồng đội, tôi vẫn muốn giết cậu ta. Đó là điều cậu ấy cần. Balotelli sẽ tiến bộ nhưng cậu ta cần trưởng thành hơn và cần thời gian. Đến khi nào cậu ta hiểu mình đang ở đâu và bắt đầu lắng nghe điều hay lẽ phải, tôi tin chắc cậu ta sẽ là một nhà vô địch vĩ đại”.

Baptista sắp tới Inter

Theo trang tin romanews.eu, Inter và Roma đã đạt được thỏa thuận cho phép tiền vệ Julio Baptista rời Roma để đến đầu quân cho đội bóng thành Milan. HLV Jose Mourinho mới đây đã khẳng định Inter cần phải bổ sung gấp một tiền vệ để thay thế cho sự ra đi của Vieira và ông đánh giá cao Baptista. Người ta tin rằng để có “Quái thú”, Inter sẽ để Roma toàn quyền sở hữu hậu vệ Burdisso, cầu thủ đã chơi khá tốt cho Roma từ đầu mùa theo dạng cho mượn từ Inter.

Bari đón Castillo, Storari chọn Samp

Sau khi vui vẻ trả lại tiền vệ trẻ Yago cho Juventus, Bari đã chiêu mộ được tiền đạo 35 tuổi Jose Castillo từ Fiorentina với mức phí không được tiết lộ. Castillo mới đến Fio từ Lecce đầu mùa này nhưng không được trọng dụng, tuy nhiên vừa cuối tuần trước, anh đã ghi bàn quan trọng giúp Fio thắng Cagliari 2-1 ở Serie A. Trong khi đó, Milan đã cho Sampdoria mượn thủ môn Storari trong nửa cuối mùa giải. Storari sẽ thay thế cho Castellazzi, thủ môn chính của Samp, do anh này đang dính chấn thương.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN