thethaovanhoa.vn

VÒNG BẢNG CAN 2010: Chuyện của chủ nhà & ĐKVĐ

16/01/2010 11:22 GMT+7

Để lại sau lưng trận hòa lịch sử 4-4 với Mali trong ngày ra quân, chủ nhà Angola tiến thêm một bước đến vòng tứ kết. Trong khi đó, đương kim vô địch Ai Cập tiếp tục tỏ ra “vô đối” ở sân chơi CAN.

(TT&VH) - Để lại sau lưng trận hòa lịch sử 4-4 với Mali trong ngày ra quân, chủ nhà Angola tiến thêm một bước đến vòng tứ kết. Trong khi đó, đương kim vô địch Ai Cập tiếp tục tỏ ra “vô đối” ở sân chơi CAN.

Bảng A: Angola rộng cửa

Sẽ là một giải đấu tệ hại nếu đội chủ nhà sớm bị loại ngay sau vòng đấu bảng. CAN 2010 vốn dĩ đã chẳng thu hút được mấy khán giả đến sân nhưng tình hình vẫn sẽ được cứu vãn phần nào nhờ chủ nhà Angola thi đấu tương đối ấn tượng. Sau cú sốc để tuột mất chiến thắng ở trận khai mạc, hòa Mali 4-4 khi đã dẫn trước 4-0 đến phút 79, Angola kịp thời gượng dậy. Rạng sáng qua, đội chủ nhà CAN 2010 đã vượt qua Malawi nhờ các bàn thắng của Flavio và Manucho. Flavio tạm thời vượt lên dẫn đầu cuộc đua giành Vua phá lưới với 3 lần lập công, nhiều hơn đồng đội Manucho cũng như  Seydou Keita, tác giả của cú đúp cho Mali vào lưới Angola trong ngày ra quân, 1 bàn.

Chủ nhà Angola rộng cửa đi tiếp

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, cánh cửa đi tiếp của Angola đã rộng mở, đặc biệt là khi Mali thất thủ trước Algeria (3 điểm, hiệu số -2). Lượt cuối, chỉ cần không thua Algeria là Angola sẽ có mặt ở tứ kết, bởi cặp đấu còn lại giữa Malawi (3 điểm, +1) và Mali (1 điểm, -1) mang tính chất một mất - một còn. Nếu Angola thua Algeria đi chăng nữa thì họ vẫn còn cơ hội trong trường hợp Mali và Malawi cầm chân nhau. Thậm chí, nếu Angola chỉ thua Algeria 0-1 thì họ vẫn đi tiếp nếu Mali thắng Malawi đúng 1 bàn. Ngoài ra, số phận đội chủ nhà còn có thể phụ thuộc vào một vài tình huống rắc rối hơn, liên quan nhiều đến trận Mali và Malawi, nếu họ thua Algeria.

Bảng C: Ai Cập “vô đối”?

Đè bẹp Nigeria trong trận đấu khai màn bảng C, Ai Cập nhẹ nhàng tiến sát vòng tứ kết. “Đại bàng xanh” chính là đối thủ có khả năng gây cho Ai Cập nhiều khó khăn nhất, nhưng họ đã gục ngã quá dễ dàng sau khi có bàn mở tỷ số của Chinedu Obasi. Với 6 chức vô địch trong lịch sử, trong đó có 2 lần đăng quang liên tiếp gần đây, bóng đá xứ Kim tự tháp của các Pharaoh vẫn là thế lực hùng mạnh bậc nhất tại lục địa đen. Với những gì đang diễn ra ở bảng C, Ai Cập chỉ cần thêm một trận thắng trước Mozambique vào đêm nay là đủ giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận Nigeria - Benin. CAN 2010 áp dụng tiêu chí xếp hạng ưu tiên kết quả đối đầu trực tiếp, nên trong trường hợp này, 3 điểm nữa là đủ để Ai Cập giải quyết sớm nhiệm vụ vượt qua vòng bảng trên hành trìn bảo vệ danh hiệu vô địch.

Trong khi đó, Nigeria sẽ sớm rời cuộc chơi nếu họ lại trắng tay trước Benin, đội đang có 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Mozambique. Cũng như câu lạc bộ chủ quản Wolfsburg ở Bundesliga, đội tuyển Nigeria cũng đang truy tìm chân sút Obafemi Martins, người được cho phép trở về châu Âu điều trị chấn thương và phải quay trở lại Angola trước cuộc đọ sức với Benin. Martins đã không thể tham dự trận đấu với Ai Cập và xem ra do chưa bình phục hoàn toàn.

Dự đoán cùng TT&VH

23h00 ngày 16/1

Nigeria - Benin 1-0

01h30 ngày 17/1

Ai Cập - Mozambique 2-0

Các tiêu chí xếp hạng

Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều đội bằng điểm nhau, CAN 2010 quy định thể thức áp dụng lần lượt các tiêu chí sau để phân hạng:

1. Tổng số điểm trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm.

2. Hiệu số bàn thắng - bại trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm.

3. Tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm.

4. Hiệu số bàn thắng - bại trong tất cả các trận ở vòng bảng.

5. Tổng số bàn thắng trong tất cả các trận ở vòng bảng.

6. Điểm fair-play dự trên số lượng các thẻ vàng và thẻ đỏ.

7. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm.
 
Hồng La
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN