Cú sút chéo góc hiểm hóc của tiền vệ James Milner đã giúp Aston Villa giành thắng lợi 1-0 ngay tại sân Blackburn trong khuôn khổ lượt đi bán kết Cúp Carling.
(TT&VH) - Cú sút chéo góc hiểm hóc của tiền vệ James Milner đã giúp Aston Villa giành thắng lợi 1-0 ngay tại sân Blackburn trong khuôn khổ lượt đi bán kết Cúp Carling. Đội bóng của Martin O’Neil xem như đã đặt chân vào chung kết.
Villa đã không hề buông Cúp Carling. Ngoại trừ thủ thành Guzan bắt thay Friedel, đội bóng thành Birmingham đã ra quân với đội hình gần như mạnh nhất, và thực tế là họ đã lấn lướt Blackburn ngay tại Ewood Park với thời gian cầm bóng nhiều hơn hẳn (55%-45%), cũng như sút bóng trúng đích gấp 4 lân đối phương (8-2). Một trong số đó, xuất phát từ pha phối hợp đẹp mắt giữa Downing và Milner đã trở thành bàn thắng. Cũng nhờ tuyến tiền vệ cơ động mà Villa đã duy trì được thế trận chủ động đến hết trận đấu để bảo vệ tỷ số.
Villa đặt một chân đến Wembley
Không biết có phải muốn tập trung cho cuộc chiến trụ hạng hay không mà Blackburn đã thể hiện một lối chơi thiếu lửa ở trận đấu này. Ở cuối trận, nếu như tiền đạo cao kều Kalinic không hai lần dứt điểm trúng khung gỗ, thế trận của trận đấu có thể đã khác. Với kết quả này, cánh cửa vào chung kết đang rộng mở với Villa khi lượt về, họ được thi đấu trên sân nhà Villa Park. Đã 14 năm kể từ khi vô địch cúp Carling 1996, Aston Villa chưa hề giành thêm một danh hiệu nào, và đây là một cơ hội lớn để họ giải khát.
Villa chỉ còn cách mục tiêu ấy hai trận đấu nữa. Và đối thủ mà họ đang hướng tới ở trận chung kết sẽ là một trong hai đội bóng thành Manchester, M.U hoặc Man City. Cuộc so tài này sẽ diễn ra vào ngày 20/1 tới.
T.C