thethaovanhoa.vn

Vang bóng một thời: “Cất cái tên Trà Dilmah vào tủ kính”

16/01/2010 20:16 GMT+7

Sau rất nhiều năm tung hoành trong giới bóng đá phong trào Hà Nội, đội bóng “phủi” nổi tiếng, giàu truyền thống bậc nhất Trà Dihmal đã giải tán.

(TT&VH cuối tuần) - Sau rất nhiều năm tung hoành trong giới bóng đá phong trào Hà Nội, đội bóng “phủi” nổi tiếng, giàu truyền thống bậc nhất Trà Dihmal đã giải tán. Cái tên này sẽ không được sử dụng nữa mà mãi mãi cất vào phòng truyền thống, nơi có đến hàng trăm cái Cúp, Cờ lưu niệm vô địch thâu tóm được trong hơn một chục năm qua.

Nói đến bóng đá “phủi” Hà Nội là nói đến Trà Dilmah và nhắc đến Trà Dilmah là nhớ đến bóng đá “phủi”. Đội bóng bao nhiêu năm vô đối ở đất Thủ đô, có một ông bầu từng dám thách đấu cả đội tuyển futsal Việt Nam và nổi tiếng với rất nhiều cái tên thuộc hàng quái kiệt trên các sân bóng phong trào như Tú “khỉ”, Long “Kim”, Anh “Tệu”… đã từng làm loạn khi vào TP. HCM đá futsal và cũng từng gắn liền đến sự cố tai tiếng khi đội trưởng Nguyễn Anh Tú cùng 2 cầu thủ khác của Trà Dilmah rút lui khỏi đội tuyển futsal Việt Nam ngay trước thềm SEA Games 24 để phản đối việc gọi người lên tuyển theo kiểu dây rợ của Ban huấn luyện.



Trà Dilmah từng là một tên tuổi lớn trong làng bóng “phủi” Hà Nội

Trà Dihmal đã quyết định chấm dứt sự tồn tại của mình, sau thành công rực rỡ tại giải bóng đá 6v6 Budweiser 2009 tại Old Trafford (Manchester, Anh): Giành huy chương bạc thế giới sau khi thua Arghentina trên chấm luân lưu ở trận chung kết. Tại giải đấu 6v6 Budweiser tổ chức trên sân vận động của đội bóng huyền thoại M.U đó, Trà Dihmal với tên gọi FC Horrison đã giành chức vô địch khu vực phía Bắc rồi đánh bại đại diện khu vực miền Nam để đại diện cho Việt Nam sang Manchester tham dự giải đấu danh giá này. Rơi vào bảng tử thần nhưng đội 6v6 VN đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với kết quả hòa Bỉ 2-2, thắng Qatar 2-1, hòa Dubai 1-1, hòa Argentina 0-0, thắng Iran 6-0. Bước vào vòng 2, đội 6v6 VN tiếp tục thắng Chile 2-1, hoà Thụy Điển 0-0, thua Argentina 1-2, hòa Bahrain 0-0, thắng Dubai 2-0 để vào chung kết với Argentina. Giành huy chương bạc và trình diễn thứ bóng đá “phủi” rất Việt Nam, trong lần đầu dự giải, đội bóng đá phong trào 6v6 VN mà chính xác là Trà Dilmah đã tạo được hình ảnh ấn tượng về bóng đá phong trào Việt Nam trong con mắt bạn bè thế giới.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định cất cái tên Trà Dilmah của ông bầu Hoàng Xuân Hồng. Có thể, đó là vì những rạn nứt trong lòng đội bóng “truyền thống” này sau chuyện Tú “khỉ”, cầu thủ từng đeo băng đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, chơi hay nhất ở vòng loại giải 6v6 Budweiser 2009 nhưng không được sang Old Trafford. Có thể, ông bầu của Trà Dihmal đã không còn máu mê và nhiệt huyết nữa để theo đến cùng của cuộc chơi, khi đứng trước đòi hỏi phải chuyên nghiệp hóa bóng đá phủi bằng cách phát triển mô hình futsal.


Trà Dihmal sẽ sáp nhập cùng đội futsal Thái Sơn Bắc. Sẽ không có giải đấu phong trào nào còn cái tên Trà Dihmal hay có sự tham dự đầy đủ của những con người từng là khoác áo Trà Dihmal nữa bởi từ bây giờ, đó sẽ là cái tên để lưu giữ làm kỷ niệm. Những kỷ niệm thật đẹp về ông hoàng một thời trên sân đất nện của bóng đá phong trào đất Bắc.       


H.T

Cúp Budweiser 6v6 năm 2010    

Sau thành công của đội tuyển Budweiser 6v6 Việt Nam ở giải năm 2009 tổ chức tại Manchester (Anh), vòng loại giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn và gay cấn hơn nhiều với quy mô được mở rộng lên thành 128 đội. Đội vô địch Việt Nam sẽ đến tranh tài ngay tại Nam Phi, nơi diễn ra vòng chung kết World Cup 2010. Các đội đăng ký tham dự giải tại trang web www.budweiser6v6vietnam.com từ nay đến ngày 26/02/2010.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN