thethaovanhoa.vn

ĐKVĐ Ai Cập thắng đậm Nigeria: Pharaoh vẫn sống!

14/01/2010 09:05 GMT+7

Gây thất vọng sau khi không giành được vé dự VCK World Cup 2010, lại thiếu vắng các ngôi sao hàng đầu như Zaki, Aboutraika hay Mido, song Ai Cập vẫn khẳng định được uy thế của các nhà ĐKVĐ khi đè bẹp Nigeria tới 3-1.

(TT&VH) - Gây thất vọng sau khi không giành được vé dự VCK World Cup 2010, lại thiếu vắng các ngôi sao hàng đầu như Zaki, Aboutraika hay Mido, song Ai Cập vẫn khẳng định được uy thế của các nhà ĐKVĐ khi đè bẹp Nigeria tới 3-1.

Trong số 14 cầu thủ Ai Cập ra sân trong trận đấu mở màn ở bảng C thì chỉ có một mình tiền vệ Mohamed Zidan là đang thi đấu ở châu Âu (Dortmund). Nhưng chỉ một mình Zidan – Ai Cập (thiếu một chữ e so với huyền thoại Pháp gốc Algeria Zidane) cũng đã đủ để khuất phục “Đại bàng xanh”, đội bóng quy tụ những ngôi sao như Yobo, Yakubu (Everton), Obi Mikel (Chelsea) hay Obasi (Hoffeinhem).

Ai Cập vẫn khẳng định được sức mạnh của nhà ĐKVĐ

Điểm làm nên khác biệt so với 2 đội bóng chính là tính tổ chức. Ai Cập đã đúng khi quyết định không sa thải HLV Shehata sau thất bại ở VL World Cup. Shehata đã từng 2 lần đưa Ai Cập lên ngôi vô địch ở châu lục, trong khi dù đã đưa Nigeria tới World Cup, song năng lực của HLV Shuaibu Amodu vẫn bị nghi ngờ. Điều đó được thể hiện qua những sự điều chỉnh sau giờ nghỉ của hai vị tướng.

Kết quả lượt trận đầu bảng C

Ai Cập – Nigeria 3-1

Motaeb 34’, Ahmed Hassan 54’, Nagui 87’ – Chinedu Obasi 12’

Benin – Mozambique 2-2

Omotoyossi 15’ (pen), Dario Khan 12’ (phản lưới) – Miro Lobo 29’, Fumo Goncalves 55’

Lượt tới: Nigeria – Benin, Ai Cập - Mozambique

Sau khi bất ngờ bị Nigeria vượt lên dẫn trước ở phút 12 với cú sút cực mạnh của Obasi, Ai Cập vẫn thi đấu đường hoàng và nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ công của Motaeb. Chín phút sau khi hiệp hai bắt đầu, thủ quân Ahmed Hassan, người lập kỷ lục 7 lần tham dự CAN, giúp các Pharaoh vươn lên dẫn trước với cú sút từ ngoài vòng cấm, trước khi cầu thủ vào thay người Nagui ấn định tỷ số 3-1 ở phút 87.

Chiến thắng này giúp cho các nhà ĐKVĐ rộng cửa vào vòng tứ kết, bởi Nigeria được coi là đối thủ lớn nhất của họ ở bảng này, hai đội còn là là Benin và Mozambique thì đều bị đánh giá thấp hơn. Trong trận đấu diễn ra ngay sau đó, Benin đã bỏ lỡ chiến thắng một cách đáng tiếc, khi dẫn trước 2-0, trong đó có 1 bàn do đối phương tự đưa bóng về lưới nhà, nhưng sau đó lại để đối thủ gỡ hòa 2-2. Benin được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ khi sở hữu các ngôi sao như Stephane Sessegnon (PSG), Omotoyossi (Mezt), song Mozambique lại nhận được sự ủng hộ từ trên khán đài, vì cùng là nước cùng nói tiếng Bồ Đào Nha với chủ nhà Angola.

Dự World Cup chưa hẳn đã sang!

Dù được đánh giá cao khi là những đại diện của Châu Phi dự World Cup 2010 nhưng Bờ Biển Nga, Nigeria và Algeria đều khởi đầu khá thất vọng.

Trong trận đấu với Ai Cập, Nigeria đã sớm vươn lên dẫn trước nhưng những sai lầm không đáng có ở hàng phòng ngự đã khiến “Đại bàng xanh” để thua với tỷ số chung cuộc 1-3. Trong khi đó, Bờ Biển Nga không những khởi đầu CAN 2010 bằng một trận hòa thất vọng trước Burkina Faso mà còn đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải đấu năm nay. Kiểm soát hoàn toàn thế trận trong suốt 90 phút nhưng đội bóng nhiều sao của HLV Halilhodzic vẫn tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Burkina Faso. Bước vào giải với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch CAN năm nay nhưng “Đàn voi” đang đứng trước nguy cơ chia tay sớm giải đấu này. Bờ Biển Ngà sẽ không thể định đọat được số phận của mình nếu tiếp tục thi đấu thất vọng trong trận đấu sắp tới với Ghana . Nếu vẫn thi đấu với phong độ như thế này, có lẽ Bờ Biển Ngà sẽ không chịu nổi “nhiệt” trước Brazil và Bồ Đào Nha tại bảng G ở World Cup sắp tới.

Tương tự như Bờ Biển Nga và Nigeria, Algeria đã gây ra một cú sốc lớn khi để thua trước đội bóng nhược tiểu Malawi. Sở hữu một đội hình gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu, đặc biệt là “nhạc trưởng” Ziani (Wolfsburg) nhưng Algeria vẫn không thể ghi nổi một bàn thắng nào vào lưới đội bóng hiện xếp thứ 99 thế giới. Không những vậy, một trong những đại diện của Châu Phi ở World Cup 2010 còn để những cầu thủ vô danh của Malawi ghi tới ba bàn thắng. Ở VCK bóng đá thế giới sắp tới, Algeria sẽ nằm chung bảng C với tuyển Anh, Mỹ và Slovenia . Và có lẽ đội bóng của HLV Rabah Saadane sẽ bị coi là đội “lót đường” ở World Cup 2010 nếu không kịp thời cải thiện phong độ.

Minh Trang
 
Thùy Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN