thethaovanhoa.vn

“Tướng” Đà Nẵng

13/01/2010 13:34 GMT+7

Việc HLV Phan Thanh Hùng được bầu Hiển triệu ra Thủ đô dẫn dắt đội bóng giàu tham vọng T&T.HN có thể nói là mừng cho ông Hùng cũng như cho tư duy của HLV Đà Nẵng.

(TT&VH) - Việc HLV Phan Thanh Hùng được bầu Hiển triệu ra Thủ đô dẫn dắt đội bóng giàu tham vọng T&T.HN có thể nói là mừng cho ông Hùng cũng như cho tư duy của HLV Đà Nẵng.

1. Cách đây 18 năm, có một HLV 38 tuổi nhưng đã lèo lái được một đội bóng giành chức VĐQG, năm sau đoạt tiếp Cup QG. HLV và đội bóng ấy là ông Trần Vũ và đội Công Nhân Quảng Nam Đà Nẵng. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ đưa ông Vũ “đen” xếp hàng công thần của bóng đá Đà Nẵng. Ở độ tuổi ấy mà đã có thành tựu như thế, nếu tiếp tục trau dồi, biết làm mới mình thì chắc chắn giờ này ông Vũ vẫn có thể tung hoành ở các đội bóng tên tuổi, chơi V-League. Trần Vũ đã rất nhiều lần được trao cơ hội, gần đây nhất là dẫn dắt đội một vô địch lượt đi năm 2006, nhưng vẫn thất bại vì bị những cản lực quá khứ níu kéo. Bản thân ông Vũ cũng không dám quyết liệt đương đầu với những căn bệnh cũ của bóng đá sông Hàn.

Để rồi 18 năm sau thành công vang dội, mới 56 tuổi, cái độ tuổi sung mãn nhất của nghiệp cầm quân thì Trần Vũ đã không lập được thêm thành tựu nào thực sự to tát. Ngọn lửa làm nghề trong ông đã bị giảm nhiệt. Nhiều lúc,  ông đã tâm sự thẳng chỉ muốn yên ổn một chân Giám đốc kỹ thuật hay trợ lý HLV trưởng đội một. Đấy là tâm thế của nhiều HLV Đà Nẵng. Điển hình như HLV thủ môn Trương Văn Lợi. Mười mấy năm qua, ông lặng thầm như cái bóng làm việc của mình, an phận thủ thường. Thế nên, cái ghế ông vẫn nguyên vẹn bất chấp Đà Nẵng là nơi đào thải HLV dữ dội bậc nhất...


Riêng việc chấp nhận ra T&T HN cũng đã có thể coi là một cột mốc mới trong
sự nghiệp của HLV Phan Thanh Hùng.


Trở lại chuyện Trần Vũ,  ước mơ an phận đã tan tành khi bầu Hiển tiếp nhận đội bóng. Ông Vũ đi làm HLV trưởng Quảng Nam  cũng không vui vẻ gì khi đội bóng xứ Quảng èo uột như thế.

Sau Trần Vũ một chút người ta cũng tiếc cho HLV Phan Công Thìn, người là thầy ruột của phần lớn cầu thủ trẻ đang đá đội một SHB.ĐN hiện nay. Năm 2004 đã được đưa lên đội một cùng K.Morton nhưng rồi sự nôn nóng thể hiện vai trò của mình quá sớm đã khiến nội bộ bất ổn, Công Thìn bị gạt xuống trẻ từ đó. Nhiều lúc trải lòng,  HLV Công Thìn rất tiếc đã để vuột cơ hội nâng tầm nghiệp cầm quân. Sau này, anh cũng rất cố gắng ở U21 và U17 nhưng số phận như trêu ngươi họ Phan.

HLV Phan Thanh Hùng thành tựu kể cả đào tạo lẫn cầm quân đến muộn. Được đưa lên đội 1 năm 2007 và 3 vòng đầu năm 2008, ông vẫn còn bỡ ngỡ. Chỉ đến VCK U21 năm 2008 tại Bình Định, vận HLV họ Phan mới thăng hoa từ đó.

Nhưng, Hùng hơn tất cả các đời HLV trước ở sự chịu khó học hỏi, và biết nhẫn nhịn để chờ cho tài năng chín, đặng khẳng định mình hoặc để người ta trọng dụng. Cảnh HLV này mua đĩa tự học tiếng Anh, nhờ con gái kèm cặp rồi chịu “liếc mắt” sang công nghệ thông tin đã nói lên sự nổi trội của ông Hùng trong làng HLV sông Hàn.

2. Phần thưởng cho những nỗ lực của họ Phan là được ông “Tô” chọn làm trợ lý tin cẩn, và nay là bầu Hiển kéo ra Thủ đô. Ông Hùng xứng đáng là “người đi mở cõi” cho HLV Đà Nẵng. Mấy chục năm nay, người ta chỉ biết Đà Nẵng là cái nôi nhập khẩu HLV cả nội lẫn ngoại. Vũ Văn Tư, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Phúc, Lê Thuỵ Hải, Kim Hằng, Lê Huỳnh Đức, Matalez, Gery Philips, K.Morton, Gerd Zeise...Đấy là nghịch lý bởi bóng đá Quảng-Đà có truyền thống, từng là thế lực cũ. Sự đầu tư lớn, cơ hội hội nhập với bóng đá cả nước không nhỏ. Vậy mà, HLV của họ thiếu cá tính, thương hiệu không thể “bay” được ra khỏi dải đất Quảng-Đà.

Khó nói trước HLV Phan Thanh Hùng có trụ lại được lâu ở Thủ đô hay không, nhất là T&T.HN đầy tham vọng. Nhưng dù sao,  ông còn hạnh phúc hơn rất nhiều đồng nghiệp ở quê nhà, khi được trao cơ hội để thoả chí lớn. SHB.ĐN đã có một năm đại thành công. Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu như Thanh Hùng dám đương đầu với mọi áp lực, kể cả rủi ro, vì đấy là nghiệp HLV đỉnh cao.

Việc từng có đến 7 cầu thủ từng được gọi lên các đội tuyển, nay Thanh Hùng ra làm T&T.HN chắc chắn sẽ tạo cảm hứng mãnh liệt cho 18 HLV tất cả các tuyến của SHB.ĐN.

Cứ nghĩ thế nên chưa thành công, ông Hùng cũng đã “thành nhân”.

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN