Giải đấu đang diễn ra tại Angola quả là lắm cú sốc. Sốc từ chuyện tình hình an ninh thiếu đảm bảo, cho tới những cú sốc về yếu tố chuyên môn.
(TT&VH) - Giải đấu đang diễn ra tại Angola quả là lắm cú sốc. Sốc từ chuyện tình hình an ninh thiếu đảm bảo, cho tới những cú sốc về yếu tố chuyên môn. Nếu như sự kiện Togo bị tấn công là sốc tập 1, Mali gỡ hòa 4-4 dù bị Angola dẫn trước 4-0 là sốc tập 2, Malawi tí hon quật đổ Algeria là sốc tập 3, thì việc ứng cử viên hàng đầu Bờ Biển Ngà bị Burkina Faso cầm hòa 0-0 là sốc tập 4.
Điều đáng nói là chỉ cách đây vài tháng, khi hai đội ở cùng bảng tại vòng loại World Cup 2010, Bờ Biển Ngà đã rút tới 8 bàn vào lưới Burkina Faso, trong đó có chiến thắng (3-2 trên sân khách và 5-0 trên sân nhà), trong đó riêng ngôi sao Didier Drogba đóng góp 3 bàn.
Drogba cũng không giúp gì được cho Bờ Biển Ngà trước Burkina Faso
Nhưng trên sân Chimandela ở Cabinda, nơi mà số cảnh sát còn đông hơn khán giả do tình hình an ninh được thắt chặt sau vụ tấn công ĐT Togo, Bờ Biển Ngà đã không thể lặp lại những cơn mưa bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm với đối thủ một cách vô duyên. Cho dù đã ra sân với đội hình mạnh nhất, với đầy đủ các ngôi sao đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu, song đội quân của HLV Vahid Halilhodzic đã không thể hiện được cái gọi là giá trị của một ứng cử viên vô địch. Họ chỉ tạo ra được một vài cơ hội mờ nhạt, và tỏ ra bất lực trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Burkina Faso, cho dù từ hiệp hai, Bờ Biển Ngà đá với 3 tiền đạo là Drogba, Gervinho, Kone.
|
Bảng B
Bờ Biển Ngà – Burkina Faso 0-0
Ghana – Togo (hủy) |
Điều đó được thể hiện qua việc hết Drogba, rồi Eboue đòi phạt đền sau mỗi lần ngã trong khu cấm địa đối phương. Nhưng có vẻ như, trọng tài ở châu Phi tinh mắt hơn các trọng tài ở Premier League! Không những thế, Drogba còn đổ lỗi cho việc các cầu thủ bị mất tập trung sau thảm họa xảy ra đối với đội tuyển Togo. Tuy nhiên, nếu vậy thì không chỉ có các cầu thủ Bờ Biển Ngà mất tập trung, mà đối thủ của họ cũng vậy.
Có vẻ như Burkina Faso đã rút ra được nhiều bài học sau những trận thua vỡ mặt trước người láng giềng Tây Phi ở vòng loại. Hơn nữa, thủ môn Daouda Diakate cũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Trong trận thua 0-5 ở Abidjan hồi tháng 9, Diakate đã phần nào bị ngợp trước đám đông khán giả cuồng nhiệt của Bờ Biển Ngà. Còn giờ, trên SVĐ vắng huơ vắng hoắt, nỗi sợ hãi đó đã chuyển thành sự tự tin.
Do bảng B giờ chỉ còn 3 đội vì Togo đã bỏ giải, nên trận hòa này khiến cho Bờ Biển Nhà lâm vào tình thế khá khó khăn. Trận tới họ sẽ gặp Ghana còn Burkina Faso thì được nghỉ. Trong trường hợp Bờ Biển Ngà thua Ghana thì cũng không loại trừ khả năng Ghana sẽ hòa hoặc thua Burkina Faso ở lượt cuối để “tống tiễn” Drogba và các đồng đội, loại bỏ bớt một đối thủ nặng ký.
|
Song lập kỷ lục
Hậu vệ kỳ cựu Rigobert Song của Cameroon sẽ lập kỷ lục 8 lần dự VCK giải vô địch châu Phi nếu như anh được ra sân trong trận đấu với Gabon vào hôm nay. Cầu thủ 33 tuổi này từng 7 lần dự CAN, ngang với 2 cựu danh thủ là Alain Goumane của Bờ Biển Ngà và Hossam Hassan cua Ai Cập. Thủ quân của Ai Cập hiện nay, Ahmed Hassan cũng đã 8 lần có mặt ở CAN, nhưng ở giải năm 1996, anh không được ra sân lần nào.
Hiện Song cũng đang giữ kỷ lục về số trận đấu tại các VCK, với tổng cộng 33 trận và điều đáng nói là anh không vắng mặt trận nào kể từ lần đầu ra mắt ở giải đấu tại Nam Phi năm 1996. Song đã mang băng thủ quân khi Cameroon giành chức vô địch ở Nigeria năm 2000, rồi bảo vệ thành công ngôi vị ở Mali 2 năm sau đó. Nhưng tại giải lần này, anh đã không còn mang băng đội trưởng của Cameroon nữa, mà đã phải nhường lại nó cho Samuel Eto’o kể từ khi HLV Le Guen lên nắm quyền.
Song giờ đang chơi cho CLB Trabzonspor tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ra mắt “Sư tử bất khuất” từ năm 1993 khi còn là cậu thiếu niên và hiện đã 132 lần khoác áo ĐQTG. Anh cũng còn giữ một kỷ lục nữa, nhưng là kỷ lục đáng quên, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bị đuổi khỏi sân tại VCK World Cup. Ở USA 94, Song đã lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu với Brazil, khi anh mới có 17 tuổi. Tiền vệ Alexander Song của Arsenal, người cũng có tên trong danh sách dự CAN lần này chính là cháu gọi Song bằng chú.
Essien bay đến “vùng đất chết”
Báo chí Anh đã giật tít như vậy khi tiền vệ Michael Essien của Chelsea bay từ Anh tới Cabinda để gia nhập ĐT Ghana ở CAN 2010. Thời tiết xấuởAnh đã khiến chuyến bay chởtiền vệEssien tới Angola bịhoãn lại. Người phát ngôn của tuyển Ghana đã xác nhận điều này đồng thời cho biết cầu thủ của Chelsea sẽ có mặt ở Angola vào thứ Tư. Việc Essien không kịp trở về đúng thời hạn cũng không ảnh hưởng nhiều tới tuyển Ghana, vốn không phải thi đấu trận mở màn bảng B do tuyển Togo đã rút lui khỏi CAN 2010. Được biết, Essien đã hồi phục chấn thương dây chằng và sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Bờ Biển Ngà vào cuối tuần này. Đó sẽ là cuộc chạm trán giữa anh với người đồng đội thân thiết ở Chelsea, Didier Drogba.
M.T |
H.Nhật