Câu chuyện ngày thứ Ba: Từ Angola tới Nam Phi Ảnh: Thi hài các nạn nhân của vụ tấn công hôm 9/1 ở Cabinda được đưa về thủ đô Lome của Togo vào ngày hôm qua. Chính phủ Togo đã tuyên bố tổ chức quốc tang trong 3 ngày.
(TT&VH) - Những chuyên gia về an ninh đã cảnh báo các CĐV đến tham dự World Cup ở Nam Phi mùa hè này có thể đối mặt với “mối đe dọa sinh mạng nghiêm trọng” từ các lực lượng khủng bố giờ sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều sau khi vụ tấn công nhắm vào ĐT Togo tại CAN 2010 ở Angola tạo ra được tiếng vang toàn cầu.
World Cup 2010: Cơ hội của những kẻ khủng bố
Cuộc phục kích đẫm máu khiến 3 người thiệt mạng đó cho thấy những tay súng vũ trang có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của công luận ra sao, nhất là ở một quốc gia lớn hơn, trong một giải đấu mang quy mô toàn cầu, theo lời Anneli Botha, một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu an ninh Nam Phi làm việc cho Liên Hiệp Quốc.
Các nhà tổ chức World Cup đã khẳng định rằng những bất ổn chính trị ở Angola không thể đem ra so sánh với tình hình Nam Phi và cam kết rằng an ninh của các cầu thủ sẽ được bảo đảm khi World Cup khởi tranh vào tháng 6. Nhưng hiện giờ, sự kiện nói trên đã phủ bóng đen lên không chỉ CAN 2010, mà cả cuộc tranh tài rất được mong đợi ở Nam Phi sẽ diễn ra trong vài tháng nữa. Nam Phi, giống như Angola, đã đầu tư hàng triệu USD cho các SVĐ và cơ sở hạ tầng với hy vọng một sự kiện quốc tế quy mô lớn sẽ giúp chôn vùi vĩnh viễn quá khứ đau buồn.
Thi hài của trợ lý HLV ĐT Togo Amalete Abalo được đưa về nước
Tuy nhiên, “không cần phải sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, những tên khủng bố đã sử dụng chiến lược đơn giản và vài khẩu súng trường để khiến một nơi nhỏ bé như Cabinda xuất hiện ở mọi tờ báo trên thế giới”, Botha nói. “Khi các đội bóng ngôi sao từ những quốc gia như Brazil hay Anh xuất hiện ở Nam Phi, đó có thể là một món quà cho những lực lượng vũ trang cực đoan”. Các CĐV cũng có thể trở thành mục tiêu dễ dàng, theo lời bà Botha. “Ở bất cứ đâu nơi có ít kiểm soát về vũ khí, như trước các màn hình lớn ở những công viên dành cho người xem bóng đá, những không gian mở rất khó kiểm soát”.
Bà Botha, hiện đang theo dõi các mối đe dọa khủng bố ở khu vực Nam Phi, nói rằng bà lo ngại Tổ chức giải phóng Cabinda (FLEC đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công ĐT Togo) có thể sử dụng cả World Cup để gây tiếng vang. “World Cup là một sân khấu thậm chí còn lớn hơn và không cần nhiều nỗ lực để xâm nhập. Còn có cơ hội nào tốt hơn cho những kẻ khủng bố?”
Nam Phi cũng đã có vô số các vấn đề về an ninh và xã hội kể từ khi chế độ Apartheid sụp đổ vào năm 1994, nhưng các vụ khủng bố vũ trang không phải là một trong số đó. Vấn đề lớn nhất ở xã hội có mức chênh lệch giàu nghèo vào loại cao nhất thế giới này là tỉ lệ tội phạm thông thường, nghiêm trọng tới mức mỗi ngày diễn ra 50 vụ giết người. Tuy nhiên, chính nền tảng đó có thể mang tới những cơ hội cho các phần tử khủng bố cả trong và ngoài nước, theo lời các chuyên gia. Làm giả hộ chiếu và sở hữu vũ khí, chất nổ bất hợp pháp là những vấn đề mà từ lâu an ninh Nam Phi đã phải giải quyết.
Neil Thompson, Giám đốc điều hành của red24, một công ty an ninh toàn cầu có trụ sở tại Anh, bình luận: “Nếu xem xét những thứ mà bọn khủng bố muốn, ở Nam Phi, chúng có những đường biên giới dài có thể xâm nhập dễ dàng, cơ hội tiếp cận dễ dàng với vũ khí và thuốc nổ. Khả năng của các lực lượng an ninh cũng chưa bao giờ bị các vụ khủng bố thử thách. Sẽ là ngây thơ nếu cho rằng những tên khủng bố chỉ đợi đến vài ngày trước World Cup mới có mặt ở Nam Phi. Nếu có các kế hoạch khủng bố, tôi cho rằng giờ này chúng đã ở đó, trà trộn vào với người dân rồi”.
Không thể liên hệ Angola với Nam Phi!
|
* Chuyên mục xuất hiện vào thứ Ba hàng tuần. Quý độc giả có thể chia sẻ ý kiến trên trang thethaovanhoa.vn. |
Một mối đe dọa an ninh “không được tiết lộ” vào tháng 9/2009 đã dẫn đến việc đóng cửa tạm thời đại sứ quán Mỹ ở Pretoria và các tòa lãnh sự trên cả nước. Tuy nhiên, những nhà tổ chức cho rằng liên hệ tình hình ở Angola với Nam Phi là vô lý và thể hiện đầu óc thuộc địa lỗi thời. Nam Phi hiện là quốc gia giàu nhất châu Phi và là điểm du lịch nổi tiếng với các sân bay hiện đại, sân golf, các khách sạn sang trọng, những khu tổ hợp và trung tâm mua sắm khổng lồ. Johannesburg cách Cabinda gần 2.900 km, ở giữa là gần như toàn bộ lãnh thổ Angola và Botswana. Các nhà tổ chức cũng chỉ ra rằng Nam Phi đã làm chủ nhà cho hơn 150 sự kiện quốc tế lớn mà không gặp sự cố đáng kể nào. Năm ngoái ở Confed Cup, chỉ 39 vụ bắt giữ diễn ra ở trong hoặc gần một SVĐ.
Danny Jordaan, Trưởng ban tổ chức World Cup 2010, khẳng định rằng vụ tấn công như ở Angola sẽ không lặp lại tại Nam Phi. “Tôi không cho rằng thế giới lại yêu cầu một quốc gia chịu trách nhiệm vì những điều xảy ra ở một quốc gia khác”, ông nói. “Thế giới cần tỏ ra công bằng và không áp dụng những tiêu chuẩn khác nhau ở Nam Phi. World Cup của chúng tôi an toàn và chúng tôi tự tin vì đã huy động nhiều nguồn lực bảo đảm an ninh cho sự kiện này”. Jordaan không phải là không có lý. Nếu như vào năm 2006, không ai đặt bất cứ câu hỏi nào về an ninh ở World Cup tại Đức khi mà cách đó không xa, chiến sự vẫn diễn ra tại Kosovo thì tại sao một sự kiện tại Angola lại bị cho là có thể ảnh hưởng đến Nam Phi.
Chính quyền Pretoria đã huy động lực lượng lớn cho an ninh ở World Cup. Khoảng 55.000 sĩ quan cảnh sát được tuyển mới và huấn luyện trong 5 năm qua. Suốt giải đấu, 41.000 cảnh sát sẽ được triển khai, trung bình 700 người bảo đảm an ninh cho một trận đấu với tổng chi phí hoạt động lên đến 80 triệu USD. 6 máy bay trực thăng, 10 xe quân sự, 10 khẩu pháo nước và 100 xe bán vũ trang cũng đã được huy động sẵn sàng.
Các cơ quan an ninh của Nam Phi cũng đã hợp tác với Interpol để thành lập bộ cơ sở dữ liệu về các cá nhân nguy hiểm bao gồm các tay hooligan, buôn lậu vũ khí và khủng bố. Những kẻ này sẽ bị cấm vào Nam Phi. Hàng loạt các cuộc diễn tập chống khủng bố cũng đã được tiến hành với sự tham gia của chuyên gia từ nhiều nước đối phó với các tình huống giả định về những cuộc tấn công hóa học, sinh học hay thậm chí là hạt nhân.
|
Angola bắt 2 kẻ tấn công ĐT Togo
Giới chức Angola thông báo bắt được hai trong số những tên thuộc nhóm vũ trang Mặt trận giải phóng Cabinda FLEC đã tham gia tấn công chiếc xe bus chở tuyển Togo. Hãng thông tấn Angola dẫn lời công tố viên Antonio Nito, hai tên phiến quân đã bị bắt ngay tại Massabi, vốn là tuyến đường nối Angola và Congo. Cabinda là vùng đất có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Angola, nằm tách biệt khỏi lãnh thổ nước này, chia cách bởi CHDC Congo. Đây là vùng đất tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột vũ trang, dù chinh phủ Angola luôn tuyên truyền rằng Cabinda đã trở lại thanh bình. |
Trần Trọng