thethaovanhoa.vn

Cô gái Mỹ tìm lại gốc gác Việt

11/01/2010 09:16 GMT+7

Khi Trista Goldberg tròn 25 tuổi, mẹ cô đã có quyết định mang tính bước ngoặt: Bà đưa ra hồ sơ về việc nhận con nuôi. “Tôi chỉ biết khóc và ôm lấy tập hồ sơ.

(TT&VH) - Khi Trista Goldberg tròn 25 tuổi, mẹ cô đã có quyết định mang tính bước ngoặt: Bà đưa ra hồ sơ về việc nhận con nuôi. “Tôi chỉ biết khóc và ôm lấy tập hồ sơ. Phải mất vài năm tôi mới dám mở tập hồ sơ đó để biết có gì bên trong” - Goldberg nói với trang tin PressofAtlanticCity.com.

Goldberg có tên gốc là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1970. Cô được đưa tới Mỹ khi lên 4 tuổi. Từ tập hồ sơ mà mẹ nuôi đưa cho, Goldberg đã từng bước tìm hiểu về văn hóa và di sản Việt Nam.


Một trại trẻ mồ côi VN (Ảnh minh họa)
Cô tham gia một khóa học tiếng Việt rồi nỗ lực tìm kiếm và cuối cùng tìm thấy mẹ đẻ, các anh em ruột. Năm 2001, cả nhà cô đã có cuộc đoàn tụ cảm động tại Hawaii. Sau lần đó Goldberg thành lập tổ chức từ thiện Operation Reunite vào năm 2003. Tổ chức này sẽ đưa một nhóm những người Việt Nam từng được các gia đình Mỹ nhận làm con nuôi trở về nơi chôn rau cắt rốn trong tháng 4 tới.

Goldberg cho biết trong chuyến trở về, nhóm sẽ tham gia các khóa học ngôn ngữ, chơi bóng đá cùng học sinh Việt Nam, thăm một trại trẻ mồ côi và tìm hiểu di sản văn hóa của quê hương, làm quen với truyền thống, phong tục gia đình và những điều khác mà họ chưa từng biết tới.
V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN