
“Giáo sư” Wenger chỉ trích Barcelona và Real
Trong thời gian gần đây, đồng loạt cả Barca lẫn Real Madrid đều đưa ra những lời tuyên bố tỏ rõ tham vọng muốn có được thủ quân của Arsenal, Cesc Fabregas.
(TT&VH Online) – Trong thời gian gần đây, đồng loạt cả Barca lẫn Real Madrid đều đưa ra những lời tuyên bố tỏ rõ tham vọng muốn có được thủ quân của Arsenal, Cesc Fabregas. Đáp lại những hành động đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng chỉ trích hai “đại gia” của bóng đá Tây Ban Nha này.
Cesc Fabregas là một câu chuyện dài kỳ về mục tiêu theo đuổi của Barcelona và Real Madrid; bởi suốt từ mùa Hè 2009, cả Barca lẫn Real đều tung tin nói rằng họ sẵn sàng có được thủ quân của “Pháo thủ” bằng mọi giá. Trong một tuần trở lại đây, cả hai “đại gia” của bóng đá xứ đấu bò một lần nữa công khai trước báo giới về quyết tâm đưa Cesc Fabregas trở lại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều đó đã chạm vào tự trọng của HLV trưởng Arsenal, Wenger.
Trong bài phát biểu trên tờ Sky Sport, chiến lược gia người Pháp tiết lộ rằng đích thân ông đã viết một bức thư gửi đến Real cũng như Barca để cánh cáo về việc họ theo đuổi học trò cưng của mình. HLV Wenger cho biết thêm: “Những tin đồn tới từ Tây Ban Nha chứ không phải từ đây (Anh). Họ nói gì ở Madrid hay ở Barcelona, làm sao bạn kiểm soát và khống chế được?”
HLV Wenger đã lên tiếng chỉ trích Real và Barca khi hai "đại gia" này tiếp tục "ve vãn" Fabregas
“Tôi đã viết cho họ một lá thư, nhưng không phải để báo rằng Messi cùng Kaka sẽ ký hợp đồng với chúng tôi vào tuần sau. Nếu một ngày nào đó chúng tôi muốn bán một cầu thủ và họ [Barca và Real] quan tâm thì họ có thể gọi cho chúng tôi chứ không cần phải thông qua báo chí”, HLV Wenger nói giọng khá bức xúc. Ông tiếp tục chia sẻ: “Cách đây một thời gian khá dài, tôi đã từng viết một bức thư như vậy để nói rằng chúng tôi không sẵn sàng bán đi bất kỳ một cầu thủ nào của mình. Khi tôi không nhớ thì họ cũng chẳng thèm ghi lại”.
Cũng trong bài phát biểu của mình với Sky Sport, HLV Wenger cảm thấy hài lòng về trận hòa 2-2 trước Everton trong ngày hôm qua (9/1). Không chỉ dừng lại ở đó, HLV người Pháp cũng đã dành tặng đối thủ của mình, Everton những lời khen ngợi. Ông nói: “Họ [Everton] đã ngăn chặn lối chơi của chúng tôi khi thi đấu đầy sắc bén. Trận đấu gần như đã khép lại với tỉ số 3-1 [dành cho Everton] ở những phút cuối trận, nhưng tinh thần của chúng tôi đã trở lại, chúng tôi không bị chặn đứng và cuối cùng chúng tôi đã có được 1 điểm”.
Trong phát biểu của mình về trận đấu với Everton, HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận về hai bàn thắng của “Pháo thủ” được ghi do Denilson và Tomas Rosicky là khá may mắn khi có sự tác động của các hậu vệ phía đội khách. “Chúng tôi đã có một chút may mắn, nhưng sự thật thì bàn thắng thứ hai của chúng tôi là xứng đáng và được thực hiện đẹp mắt”.
Trong khi đó, HLV David Moyes của Everton thì nhất mực khẳng định trên tờ Sky Sport rằng đội bóng của ông xứng đáng với chiến thắng hơn là 1 điểm với những gì đã diễn ra tại Emirates.
AP (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN