
Hull City – Chelsea: Chào CAN 2010, chào lo âu
Ngày mai, CAN 2010 chính thức khởi tranh. Và đối với những đội bóng mất quân cho giải đấu này như Chelsea và Hull City thì những ngày tháng âu lo cũng chuẩn bị bắt đầu.
(TT&VH) - Ngày mai, CAN 2010 chính thức khởi tranh. Và đối với những đội bóng mất quân cho giải đấu này như Chelsea và Hull City thì những ngày tháng âu lo cũng chuẩn bị bắt đầu. Từ Angola, có một tin chẳng biết vui hay buồn đối với Ancelotti: tiền vệ Michael Essien đã bình phục chấn thương và có thể thi đấu trở lại. Vui là đương nhiên vì cầu thủ người Ghana được xem như xương sống của Chelsea với nền tảng thể lực mạnh mẽ và luôn kéo cả đội đi lên bằng một tinh thần chiến đấu nhiệt huyết. Nhưng buồn vì sức lực ấy bây giờ sẽ phục vụ cho ĐT Ghana chứ không phải họ. Và nhỡ đâu, Essien trở về Stamford Bridge với một chấn thương thì hẳn đó sẽ là một thiệt thòi lớn của Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Nhưng Essien mới chỉ là một trong số 4 trụ cột của Chelsea ở CAN 2010, và dĩ nhiên, Chelsea sẽ không chỉ nhớ mỗi mình anh. Trong trận đấu cuối cùng cho Chelsea trước khi trở về ĐT Bờ Biển Ngà, nếu không có sự cháy hết mình của Drogba, hẳn đội chủ sân Stamford Bridge đã không thể giành nổi 3 điểm trước Fulham. Tất nhiên, cả Mikel, người dự bị cho Essien và Kalou, một siêu dự bị, cũng mang đến những thiếu hụt đáng kể cho đội hình của Chelsea trong thời gian tới. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu các fan Chelsea cầu trời khấn phật cho Bờ Biển Ngà, Ghana và Nigeria bị loại thẳng cẳng từ vòng bảng, vì càng vào sâu thì nỗi nhớ bộ tứ ấy càng thêm da diết.
Không có Drogba là một thiệt thòi lớn cho Chelsea Trước đó, nhiều người cho rằng virus CAN 2010 có thể sẽ chẳng tác động mấy đến Chelsea vì họ được hưởng một lịch thi đấu tương đối thuận lợi trong giai đoạn diễn ra giải đấu này, song thực tế không hề đơn giản đến thế. Mặc dù đã bất bại suốt 5 vòng liên tiếp, song 3 trận hòa trước những đối thủ dưới cơ Everton (3-3), West Ham (1-1) và Birmingham (0-0) đã cho thấy rằng sự thiếu hụt những trụ cột có thể tác động rất lớn đến thành tích của Chelsea trong thời gian tới, nhất là khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ chẳng chịu ảnh hưởng lớn lắm từ CAN 2010. M.U chẳng mất cầu thủ nào, còn Arsenal chỉ phải vắng Alexander Song.
Tất nhiên, Ancelotti đã chuẩn bị tâm lý và lực lượng cho những sự vắng mặt ấy, và chiến thắng 5-0 trước Watford là một bài test mỹ mãn cho cuộc sống không bộ tứ châu Phi. Không Drogba, Kalou thậm chí không cả Anelka (chấn thương), tài năng trẻ Sturridge đã cho thấy anh không hề bị ngợp bởi sức ép dưới cái bóng của những bậc đàn anh, và cú đúp trong trận đấu ấy là một minh chứng. Trong khi đó, Malouda cũng đang nỗ lực khẳng định mình khi được trao cơ hội. Rõ ràng đó là những tín hiệu hết sức lạc quan.
Tuy nhiên, đó là Watford, một đội bóng đang ở lưng chừng giải hạng Nhất, và dĩ nhiên kém cỏi rất nhiều so với Chelsea về đẳng cấp, và cũng chẳng có động lực rõ ràng gì. Còn ở Stamford Bridge đêm nay là một đại diện của Premier League đang hết sức thèm khát chiến thắng để kiếm điểm cho cuộc chiến trụ hạng, và việc đối phương vắng trụ cột sẽ được họ xem như một cơ hội thực sự.
Tuy nhiên, bản thân Hull cũng bị dính virus CAN khi phải mất đi hai trụ cột là Daniel Cousin và Olofinjana. Trong khi đó, cầu thủ giàu ảnh hưởng bậc nhất ở tuyến giữa, tiền vệ Jimmy Bullard tiếp tục vắng mặt, vì chấn thương. Trái lại, Chelsea đã đón chào sự trở lại của chân sút trụ cột Anelka. Đã 21 năm trôi qua, Hull chưa thắng nổi Chelsea, và kể cả bây giờ, đó cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN