thethaovanhoa.vn

0h00 ngày 10/1, Roma – Chievo: Sửa sai trước khán giả nhà

09/01/2010 11:09 GMT+7

Nếu trọng tài Gianluca Rocchi cho trận đấu giữa Cagliari và Roma kết thúc sau đúng 90 phút, thầy trò HLV Claudio Ranieri đã khởi đầu năm mới bằng chiến thắng.

(TT&VH) - Nếu trọng tài Gianluca Rocchi cho trận đấu giữa Cagliari và Roma kết thúc sau đúng 90 phút, thầy trò HLV Claudio Ranieri đã khởi đầu năm mới bằng chiến thắng. Thế nhưng, một trận đấu luôn kéo dài hơn 90 phút, và khoảng thời gian 5 phút bù giờ ở Sant'Elia thực sự là cơn ác mộng với Roma (chính xác hơn, Cagliari gỡ hòa chỉ trong 3 phút bù giờ đầu tiên).

Thay vì lao vào ngăn cản, các cầu thủ Roma dừng hết lại để phản đối trọng tài, khi cho rằng một cầu thủ Cagliari phạm lỗi trong lúc tranh bóng với Cassetti. Chỉ chờ có thế, đội trưởng Lopez tung cú ra chân rất nhanh đưa bóng vào lưới Julio Sergio, khi mà thủ thành người Brazil vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy, đồng hồ vừa nhảy sang giây đầu tiên của thời gian cộng thêm. 2 phút 9 giây sau, số hậu vệ Roma trong vòng cấm ít hơn các cầu thủ Cagliari, và hậu quả là Julio Sergio một lần nữa bị đánh bại với pha băng vào đệm bóng cận thành của Conti "con".


 Toni sẽ có màn ra mắt chính thức ở Olimpico.

Chỉ sau một vòng đấu lọt vào top 4, vị trí cao nhất từ đầu mùa, Roma đã phải nhường lại nó cho Napoli, đội trực tiếp đẩy Atalanta đến cuộc thay tướng lần thứ 2 trong mùa giải, với một "siêu phẩm" của "Ông vua sút xa" Quagliarella. Các cầu thủ Roma ngay sau đó đổ hết lỗi lên đầu trọng tài Rocchi, khi cho rằng cần phải có một quả đá phạt cho đội khách sau tình huống Cassetti bị đẩy ngã. Thế nhưng, như chính HLV Claudio Ranieri thừa nhận, Roma đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, dẫn đến việc 2 điểm bị rơi ở Sant'Elia một cách đáng tiếc.

Menez và Guberti không đi đâu

Roma đang rất muốn thanh lọc đội ngũ bằng cách đẩy đi những cầu thủ không quan trọng và dùng số tiền thu được hoặc khoản lương tiết kiệm được để tăng cường sức mạnh cho các vị trí còn yếu, nhưng những nỗ lực của họ đang gặp bế tắc. Khả năng sáng sủa nhất để đội bóng này làm được cùng lúc hai nhiệm vụ trên là chấp nhận đổi Baptista lấy Mancini của Inter, song hiện Mancini sắp chuyển tới đá cho Marseille. Cũng chính vì sắp mượn được Mancini nên Marseille đã ngừng đàm phán với Roma để mượn Menez. Hôm qua, người đại diện của tiền vệ người Pháp này nói trên trang romagiallorossa.com rằng “Menez muốn ở lại Roma. Cậu ta đã đá chính 15 trận, vì thế tôi không nghĩ đó là vấn đề”.

Cùng lúc, người đại diện của tiền vệ Stefano Guberti cũng đưa ra một thông điệp tương tự, khi khẳng định thân chủ của mình sẽ không rời Roma trong tương lai gần. Guberti đến Roma từ Bari hồi đầu mùa này, song hiếm khi được đá chính và gần đây được Atalanta, Livorno và Bari hỏi mượn.

Tại sao một đội bóng chuyên nghiệp lại phản ứng trọng tài khi tình huống đang diễn ra, và nó cũng không hoàn toàn nguy hiểm? Trong pha bóng ấy, hàng thủ Roma hoàn toàn có thể giải nguy cho khung thành Julio Sergio, trước khi khiếu nại với trọng tài Rocchi. Tại sao các cầu thủ Roma có thể lơ là đến thế, khi Cagliari đang vùng lên mạnh mẽ và vừa có bàn thắng khích lệ tinh thần? Rõ ràng, chính các cầu thủ Roma đã đẩy mình vào thế khó, sau khi dẫn trước hai bàn cho đến tận phút 90. Khoảng thời gian ngắn ngủi đánh mất sự tập trung và bình tĩnh đã khiến Roma phải trả giá quá đắt.


3 phút điên rồ và sự chủ quan ở Sardegna đã là quá đủ. Những vấn đề trên không được phép lặp lại một lần nữa nếu Roma còn muốn nuôi tham vọng trở lại với đấu trường Champions League, sau một mùa giải phải xuống dự Europa League. Để lấy lại tinh thần cho chặng đường quan trọng trước mắt, Roma cần phải sớm sửa sai. Cuộc tiếp đón Chievo trên sân nhà Olimpico đêm nay là cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Ranieri thực hiện điều đó. Lợi thế tại Olimpico và được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là một lợi thế rất lớn cho đội bóng thủ đô.

Trên sân nhà Olimpico, Roma đang thể hiện phong độ tích cực. Kể từ sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Livorno hôm 25/10/2009, Giallorossi đang trải qua chuỗi 6 trận thắng liên tiếp khi được chơi ở Olimpico, tính trên mọi mặt trận. Trong 6 trận này, dù đôi lúc phải tung ra sân một hàng thủ chắp vá, nhưng Roma chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 4 lần, một thành tích hết sức ấn tượng. Với những con số thống kê ấn tượng trên, các tifosi Roma hoàn toàn có lý do để chờ đợi chiến thắng của đội nhà, để tạm trở lại vị trí thứ 4, đồng thời gây sức ép lên Napoli (gặp Sampdoria).

Đội trưởng Totti tái phát chấn thương và có thể không kịp bình phục để ra sân; hàng thủ tiếp tục mất Mexe. Chievo không phải đối thủ đơn giản, bằng chứng là thầy trò HLV Di Carlo đã gây không ít khó khăn cho Inter ở vòng 18, và đã có thể giành ít nhất 1 điểm nếu trọng tài chính xác hơn. Những vấn đề trên có thể gây khó khăn cho Roma, nhưng không có nghĩa là sẽ ngăn đội bóng thủ đô đến với thắng lợi. Chỉ cần giữ được sự tập trung, 3 điểm sẽ nằm trong túi Roma, trong trận đấu mà lần đầu tiên sau gần 2 năm Luca Toni ra sân đá chính ở Serie A. Dự đoán: 2-0

Ngọc Linh

Đối đầu Serie A: 7 trận ở Olimpico, Roma thắng 3 (gần nhất 21/12/2005, 4-0), hòa 3 (3/5/2009, 0-0), thua 1 (21/1/2003, 0-1)

Lực lượng: Roma vắng Totti, Tonetto, Mexes, Okaka (chấn thương). Chievo vắng Moro, Scardina, Pellissier (chấn thương), Sardo (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Roma: Julio Sergio – Cassetti, Burdisso, Juan, Riise – De Rossi, Pizarro – Taddei, Perotta, Vucinic – Toni

Chievo: Sorrentino – Frey, Mandelli, Yepes, Mantovani – Luciano, Rigoni, Manrcolini – Pinzi – Bogdani, Abbruscato

Đối đầu

03/05/09 Roma – Chievo 0-0
06/12/08 Chievo – Roma 0-1
28/02/07 Chievo – Roma 2-2
22/10/06 Roma – Chievo 1-1
30/04/06 Chievo – Roma 4-4

Phong độ

Roma
06/01/10 Cagliari – Roma 2-2
20/12/09 Roma – Parma 2-0
17/12/09 CSKA Sofia – Roma 0-3
13/12/09 Sampdoria – Roma 0-0
06/12/09 Roma – Lazio 1-0

Chievo
06/01/10 Chievo – Inter 0-1
20/12/09 Napoli – Chievo 2-0
13/12/09 Chievo – Roma 2-1
06/12/09 Livorno – Chievo 0-2
29/11/09 Chievo – Palermo 1-0


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN