
NS Đặng Hữu Phúc: Vì sao 2 tác phẩm dự thi của tôi bị gạt?
Sáng qua (8/1) Hội Nhạc sĩ VN đã tổ chức trao giải thưởng âm nhạc 2009. Cũng trong buổi sáng này, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã gửi thư kiến nghị: "Tôi muốn Hội Nhạc sĩ VN công khai trả lời vì sao 2 tác phẩm gửi dự thi bị gạt" - nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết.
(TT&VH) - Sáng qua (8/1) Hội Nhạc sĩ VN đã tổ chức trao giải thưởng âm nhạc 2009. Cũng trong buổi sáng này, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã gửi thư kiến nghị cho từng thành viên của Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ VN (thư gửi qua đường bưu điện). "Tôi muốn Hội Nhạc sĩ VN công khai trả lời vì sao 2 tác phẩm gửi dự thi bị gạt" - nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết.
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc |
* Tại sao ông không gửi đơn kiến nghị ngay khi biết tác phẩm bị gạt mà lại đợi đến lúc trao giải mới lên tiếng?
- Cách đây 1 tháng, khi vào TP.HCM dự LHP VN, tôi có gặp một số người ở Hội Nhạc sĩ TP.HCM. Họ là những người biết việc nên đã khuyên tôi “phải làm cho ra nhẽ”. Tôi định sẽ “có lời” trong lễ trao giải, nhưng nghĩ lại thấy đó là cuộc vui của đồng nghiệp nên chọn giải pháp gửi thư.
* Ông nghĩ, việc tác phẩm của ông bị gạt là... “có vấn đề”?
- Tôi nghĩ thế. Hai tác phẩm tôi gửi dự giải năm nay là giao hưởng hợp xướng Đất nước và Pizzicato Việt Nam cho dàn nhạc dây.
Cả 2 tác phẩm này đều đã bị loại ngay từ đầu, mà không được hội đồng chấm để trao giải. Khi biết tác phẩm bị loại, tôi đã tìm hiểu kỹ vấn đề qua các vị tham gia hội đồng chấm giải thì được biết giao hưởng hợp xướng Đất nước bị loại với lý do đã sáng tác từ lâu. Thực ra, tôi mới hoàn thành phần phối dàn nhạc tháng 6/2009. Ở đây, có vấn đề hiểu nhầm, một phần do khách quan. Vậy xin miễn bình luận. Nhưng tác phẩm Pizzicato Việt Nam bị gạt do hội đồng chấm giải khí nhạc kết luận là: “Tác phẩm này dàn nhạc không thể chơi được” (?). Ý kiến này chính ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đã nói với riêng tôi từ lâu nhưng tôi chưa có dịp phản bác lại. Bởi vì tác phẩm này đã được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Tetsuji Honna biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 20/5/2009. Tuy là bản nhạc rất khó nhưng dàn nhạc đã chơi đúng tốc độ và không sửa một nốt nhạc nào.
* Giải năm nay, khí nhạc là thể loại bị xem là “mất mùa”. Có phải vì thế mà ông càng “ấm ức” vì nếu không bị gạt từ đầu có lẽ ông cũng là người được vinh danh trong mùa giải năm nay?
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chỉ huy dàn nhạc |
- Vấn đề ở đây là, tôi không đòi hỏi phải được giải, hay bức xúc về giải mà chỉ muốn nói về sự “tùy tiện ban phát” giải của một số thành viên ban giám khảo... Bản nhạc của tôi đã được vang lên ở Nhà hát Lớn hơn 7 tháng trước, vậy thì vì sao lại có ý kiến như vậy? Nếu đúng bản nhạc này không thể chơi được, thì tôi là một nhạc sĩ hoàn toàn không hiểu biết gì về tính năng nhạc cụ của đàn dây (nhạc cụ cơ bản nhất của dàn nhạc giao hưởng) hay sao? Và vì không hiểu chuyên môn, nên tôi cứ viết bừa đến nỗi bản nhạc không thể chơi được? Một nhạc sĩ đang tham gia giảng dạy môn sáng tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia mà dốt như vậy sao?
* Điều ông muốn làm sáng tỏ trong lá đơn kiến nghị là gì?
- Tôi đề nghị hội đồng chấm giải và ông Quân chỉ rõ cho tôi (và cho tất cả những ai đang quan tâm đến vấn đề này) biết: Trong bản Pizzicato Việt Nam có chỗ nào không thể chơi được? Nếu chỉ ra được bất cứ chỗ nào, tôi xin nhận sự kém hiểu biết về phần mình và xin quy thuận hoàn toàn. Và ngược lại, nếu không thể chứng minh được là bản nhạc không thể chơi được thì tôi thấy hội đồng chấm giải và ông Quân có khiếm khuyết lớn về chuyên môn và vì vậy đã có kết luận sai về tác phẩm Pizzicato Việt Nam của tôi.
Nguyệt Nhi (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN