thethaovanhoa.vn

“Khoảng tối” của Pep

09/01/2010 11:37 GMT+7

Pep Guardiola lại vừa được tôn vinh, khi trở thành HLV xuất sắc nhất năm 2009 theo bình chọn của IFFHS. Nhưng đó là chuyện trên sân bóng, nơi Pep đã giành tới 6 chiếc Cúp. Còn trên thị trường chuyển nhượng, vị HLV trẻ này xem ra vẫn còn khá “non”.

(TT&VH) - Pep Guardiola lại vừa được tôn vinh, khi vượt qua những chiến lược gia lão làng như Alex Ferguson hay Jose Mourinho để trở thành HLV xuất sắc nhất năm 2009 theo bình chọn của IFFHS. Nhưng đó là chuyện trên sân bóng, nơi Pep đã giành tới 6 chiếc Cúp. Còn trên thị trường chuyển nhượng, vị HLV trẻ này xem ra vẫn còn khá “non”.

Ví dụ mới nhất là trường hợp của trung vệ người Ukraina Chygrynskiy, tội đồ trong thất bại 1-2 trước Sevilla ở Cúp Nhà Vua khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền quyết định, đồng thời thường xuyên mắc sai sót. Vậy mà cầu thủ có vóc dáng to cao này ngốn tới 25 triệu euro phí chuyển nhượng, cái giá cho một trung vệ đẳng cấp. Không những thế, Chygro thậm chí còn không được thi đấu ở Champions League, bởi anh đã chơi cho Shakhtar ở vòng loại thứ 3 giải đẩu này hồi đầu mùa.

Chygrinsky không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, Pep còn thất bại qua các thương vụ mua Martin Caceres và Alexander Hleb. Những cầu thủ này được mua về với những cái giá không hề rẻ, song đã không thể trụ lại Nou Camp và đều đã bị đẩy đi chỉ sau một mùa giải. Trung vệ người Uruguay Caceres (15 triệu, từ Villarreal) hiện được đem cho Juventus mượn lại. Còn tiền vệ người Belarus Hleb (16 triệu) thì bị đá sang Stuttgart.


Trên thị trường chuyển nhượng, Pep xem ra vẫn còn khá “non”.

Dĩ nhiên, không phải cứ cầu thủ nào được Pep chọn mua về đều hỏng. Dani Alves, Pique, Keita và giờ là Ibrahimovic đều đã tỏa sáng sau khi đến Nou Camp. Trong khi đó, ngay cả người có con mắt tinh đời như Arsene Wenger cũng đôi ba lần chọn lầm người. Tuy vậy, các trường hợp của Caceres, Hleb hay Chygro cho thấy tỷ lệ thất bại trên thị trường của Pep là không nhỏ chút nào, và cần nhắc lại, là những cầu thủ đó đều được mua với mức giá rất đắt.

Phải thừa nhận, Pep là người rất mát tay trong việc đánh giá và lựa chọn cầu thủ, để phục vụ cho triết lý bóng đá mà ông theo đuổi. Điển hình là việc gần như tất cả những cầu thủ trẻ được Pep đôn lên đội 1 đều đã chơi thành công, như Pedro, Busquets, hay qua việc Pep đề nghị Chủ tịch Joan Laporta đổi Eto’o lấy Ibrahimovic. Thế nhưng, với các trường hợp của Chygro, Caceres và Hleb thì Pep đã tính toán chưa thật chuẩn.

Công bằng mà nói, cả 3 cầu thủ trên đều có tài năng và trước khi tới Barca họ đều đã tỏa sáng ở đội bóng cũ. Họ cũng nhiều tố chất phù hợp với hệ thống thi đấu mà Pep xây dựng. Nghĩa là về mặt chuyên môn, những cầu thủ đó gần như “OK”. Song dường như Pep đã quên mất yếu tố ngoài chuyên môn, đơn giản như chuyện họ có hòa nhập được với văn hóa, môi trường sống cũng như sức ép mới hay không. Mà về điểm này thì những người Đông Âu như Chygro hay Hleb đều tiềm ẩn tính rủi ro cao, bởi trước họ thì chưa một cầu thủ Ucraina, một cầu thủ Belarus nào chơi ở Barca (ở Liga cũng còn là hiếm).

Tuy nhiên, vấn đề của Pep không chỉ dừng lại ở đó, bởi cựu tiền vệ này còn không có sự phối hợp với người đồng đội cũ của mình, hiện đang giữ vai trò Giám đốc thể thao, Txiki Begiristain. Thế mới xảy ra chuyện những cầu thủ được Txiki lôi về như trung vệ Henrique hay tiền đạo Keirrison đều không được Pep đoái hoài và cũng đều đã bị đẩy đi theo dạng cho mượn.

Cuối cùng, trong vấn đề chuyển nhượng, một trở ngại nữa đối với Pep là… Florentino Perez. Pep rất thích Ribery của Bayern để thay thế vị trí của Henry trong tương lai. Nhưng có vẻ như, tiền vệ người Pháp lại thích đến Real Madrid của thần tượng Zidane hơn. Thế nên, lời khuyên chân thành nhất đối với Pep giờ là nên tiếp tục chú tâm vào lò La Masia, hơn là vào thị trường chuyển nhượng.

Thùy Vy

IFFHS: Pep xuất sắc nhất năm 2009

Ngày hôm qua, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới đã công bố kết quả bầu chọn HLV xuất sắc nhất trong năm, theo đó, Pep Guardiola của Barca là người giành chiến thắng, với khoảng cách biệt kỷ lục so với người thứ nhì, kể từ khi giải thưởng này được trao lần đầu vào năm 1987. Với thành công tột đỉnh cùng Barca, Pep giành được tới 300 điểm, bỏ xa Sir Alex Ferguson (M.U, 137), người đã bị Pep hạ trong cuộc đấu trí ở trận chung kết Champions League mùa trước. Người về ba, Mourinho của Inter cũng là một bại tướng khác của Pep ở Champions League mùa này. Pep là HLV người TBN thứ 2 đoạt danh hiệu này, sau Vicente Del Bosque năm 2002 với thành tích giúp Real Madrid vô địch Champions League.

  1.  Josep Guardiola (Tây Ban Nha / Barcelona) 300 điểm
  2.  Alex Ferguson (Scotland/ M.U) 137
  3.  José Mourinho (Bồ Đào Nha/ Inter Milan) 66
  4.  Alejandro Sabella (Arrgentina/Estudiantes) 54
  5.  Mircea Lucescu (Romania/ Shakhtar Donetsk) 50
  6.  Arsène Wenger (Pháp/Arsenal) 44
  7.  Guus Hiddink (Hà Lan/Chelsea) 38
  8.  Laurent Blanc (Pháp/ Bordeaux) 34
  9.  Jorge Daniel Fossati (Uruguay/Quito) 16
  10.  Felix Magath (Đức/ Wolfsburg /Schalke) 15



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN