
Lượt đấu thứ 5, NaviBank Cup: Bóng đá hời hợt
Có tổng cộng 9 bàn thắng được ghi trong lượt trận cuối cùng tại bảng A. Tuy nhiên, trên thực tế, con số trên không che giấu được một bầu không khí tẻ nhạt trên sân và cách thể hiện hời hợt của các cầu thủ.
(TT&VH) - Có tổng cộng 9 bàn thắng được ghi trong lượt trận cuối cùng tại bảng A. Tuy nhiên, trên thực tế, con số trên không che giấu được một bầu không khí tẻ nhạt trên sân và cách thể hiện hời hợt của các cầu thủ. Kết quả cuối cùng, NaviBank SG và CS.ĐT đã dắt tay nhau vào vòng bán kết, mặc cho trước đó K.Khánh Hòa đã có cú lội ngược dòng “hời hợt” trước đội bóng cùng dải đất Nam Trung bộ SQC.Bình Định với tỷ số 3-2.Gần như chẳng còn hi vọng, nên K.KH và SQC.Bình Định chủ yếu đưa ra các vị trí dự bị và các ngoại binh để thử lửa. Nếu HLV Dương Ngọc Hùng thử sức 2 cầu thủ ngoại Maia và Smart; thì phía bên kia, người đồng nghiệp trẻ Hoàng Anh Tuấn tiếp tục công cuộc biến “khúc gỗ” thành “vàng” với Okolongo Simon. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Tuấn gần như đổ sông đổ bể, khi anh chàng “sếu vườn” này tiếp tục gây thất vọng trong cả kỹ năng xử lý chân và đầu. Cả 2 chơi cù cưa, nhưng hiệp 1, đội bóng đất Võ bất ngờ vượt lên với cú ra chân khá đẹp của Thanh An.
Navibank SG và TĐCS.Đồng Tháp dắt tay nhau vào bán kết - Ảnh: Quang Nhựt Bước sang hiệp nhì, số khán giả lèo tèo trên sân Thống Nhất bắt đầu được thưởng thức màn chơi bóng không thể “hớ hênh” hơn của hàng thủ 2 đội. Khởi đầu là bàn thắng gỡ hòa của Thiện Hảo (75’). Ngay sau đó Văn Thạch lại biếu không cho Bình Định quả 11m, và Khoa Thanh nâng tỷ số lên 2-1. Cũng thật bất ngờ, khi chỉ còn vài ba phút là hết giờ, đội bóng của ông Hùng “cầy” như kéo cửa mời đối thủ vào ăn bàn. Không “phụ lòng”, Mustapha và Agostinho ghi liên tiếp 2 bàn thắng để tạo cuộc lội ngược dòng “hời hợt” cho K.KH.Cùng được 4 điểm, nhưng lại thua chỉ số đối đầu (thua CS.ĐT 0-1), K.KH đành phải nhường chiếc vé vào bán kết cho đội bóng Đồng Tháp Mười, đội bóng đã bị NaviBank SG quật ngã với tỷ số 1-3 ở trận sau đó. Ở trận đấu này, dù có đến 4 bàn thắng được ghi; tuy nhiên nó cũng nhạt nhẽo không kém gì trận trước. Martis Trindade, Julien và Hoàng Đảm là tác giả của 3 bàn thắng cho Navibank SG. Còn bàn thắng danh dự của CS.ĐT do Văn Nghĩa thực hiện.
Sao không mở cửa tự do?
Một giải đấu thành công thường dựa trên tiêu chí: chất lượng chuyên môn lẫn số lượng khán giả đến sân…Nếu xét trên tiêu chí này, có thể khẳng định: NaviBank Cup đã không thành công như mong đợi. Về mặt chuyên môn, có thể hiểu cho màn trình diễn nhợt nhạt của các đội bóng, vì dù gì đây cũng chỉ là một giải tập huấn để các đội rèn binh và tuyển quân... Còn về mặt tổ chức, rõ là các nhà tổ chức đã “vỡ mộng”, bởi suốt 10 trận đấu vừa qua, sân Thống Nhất rất vắng, và phần lớn trong số những người “hiếu kỳ” tới sân, đã đi theo diện vé mời. Có thể lí giải nguyên nhân là do các “thượng đế” đã quá “no” với bóng đá đỉnh cao sau khi U23VN và ĐT nữ Việt Nam chinh chiến tại SEAGames 25. Thứ 2 là không ít người đã quay lưng lại với bóng đá, sau cuộc “bể dâu” của bóng đá Sài Gòn thời gian qua. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là việc các nhà tổ chức đã toan tính sai lầm khi tổ chức bán vé ở một giải đấu giao hữu. Thậm chí, sau vài trận dù biết không có khán giả đến sân, họ vẫn bán với giá vé 30-50.000 đồng.Đây là giá vé quá đắt, bởi ngay cả khi Cúp TP.HCM có sự góp mặt của ĐTVN vẫn không thu hút được khán giả đến sân, dù đã có những chiêu khuyến mãi như “rút thăm trúng vàng”. Rõ ràng, nếu đi theo tiêu chí tìm chỗ đứng cho NaviBank SG, hay CLB TP.HCM trong lòng người hâm mộ, thì quả là phải xem xét lại. Lịch thi đấu (9/1, trực tiếp trên Bóng đá TV):15h30: HAGL - Chung Ang18h00: CLB TP.HCM - Megastar Nam ĐịnhTịch Điền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN