thethaovanhoa.vn

Đêm mai, khai mạc CAN 2010: Những ánh sao đen

09/01/2010 12:40 GMT+7

Đêm mai, ngày hội bóng đá của châu Phi - với sự cuồng nhiệt bằng sắc màu văn hóa đa dạng trên các khán đài cũng những vũ điệu hoang dã dưới sân cỏ - sẽ chính thức khai màn ở Angola.

(TT&VH) - Đêm mai, ngày hội bóng đá của châu Phi - với sự cuồng nhiệt bằng sắc màu văn hóa đa dạng trên các khán đài cũng những vũ điệu hoang dã dưới sân cỏ - sẽ chính thức khai màn ở Angola. Lần đầu tiên, CAN diễn ra ở đất nước có 18 triệu dân và từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha này.


CAN luôn là ngày hội đặc biệt của người dân châu Phi

Trái với bầu không khí giá lạnh đến mức tuyết phủ trắng xóa khắp nơi như ở châu Âu, những ngày này là quãng thời gian đẹp nhất trong năm ở châu Phi. Cái nắng chưa đến mức thiêu da đốt thịt, những cơn mưa nhiệt đới tầm tã chưa trút xuống, thiên nhiên đã ban tặng cho châu Phi một giai đoạn yên bình và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để ngày hội bóng đá của lục địa đen khai màn. Có lẽ vì tháng Giêng, tháng Hai là quãng thời gian lý tưởng nhất trong năm nên CAN vẫn diễn ra vào giai đoạn này, bất chấp những tiếng phản đối về lịch thi đấu “trái khoáy” đến từ nhiều câu lạc bộ ở châu Âu, nơi đã đóng góp cho CAN những ngôi sao đen sáng giá nhất.

 “Virus CAN”

Châu Phi thì mở hội, song các CLB châu Âu thì khóc ròng vì mất các trụ cột của mình do bận dự CAN. Nice ở Ligue 1 là đội bóng thiệt hại nặng nhất khi phải chia tay tới 8 cầu thủ. Các CLB như Chelsea, Portsmouth, Marseille thì mỗi đội mất 4 người. Dưới đây là danh sách các đội bóng thiệt hại lớn nhất vì CAN.

8 người: Nice (Pháp)
4 người: Chelsea, Portsmouth (Anh), Marseille, Nantes (Pháp), Uniao Leiria (BĐN), Sion (Thụy SĨ)
3 người: Lille, Monaco, Nancy, Valencienes (Pháp)
2 người: Barcelona, Sevilla (TBN), Arsenal, Man City (Anh), Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg, Hofeinhem (Đức)
1 người: Inter, Real Madrid, Milan, Juventus, Bordeaux, Lyon, Ajax (chỉ liệt kê các đội bóng lớn).

Các câu lạc bộ châu Âu sở hữu cầu thủ châu Phi có thể không đồng ý với lịch thi đấu của CAN, vì họ bị ảnh hưởng không nhỏ do mất đi nhiều trụ cột trong thời gian dài, chưa tính đến chuyện lúc trở về, các ngôi sao đã bị vắt kiệt sức, thậm chí mang thương tích trên mình. Nhưng tốt hơn hết là không nên ngăn cản các ngôi sao châu Phi trở về mỗi khi CAN khai hội. Bởi đơn giản, với rất nhiều “viên ngọc đen” đang tỏa sáng lấp lánh ở châu Âu, thi đấu và cống hiến ở sân chơi CAN, trong màu cờ sắc áo của quốc gia, là một cách để họ đền đáp sự kỳ vọng và chia sẻ niềm hạnh phúc với đồng bào của mình. Không phải người dân châu Phi nào cũng kiếm được nhiều tiền như Samuel Eto’o hay Didier Drogba, nhưng họ sẽ cảm thấy được chia sẻ khi những ngôi sao này “cháy” hết mình trước sự kỳ vọng của cả dân tộc.


Eto’o, Drogba, Essien, Adebayor..., bóng đá châu Phi đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng, những người đứng ở tầm cỡ ngôi sao thế giới. Chưa bao giờ mà CAN lại được chú ý như lúc này, không phải vì giải lần đầu tiên diễn ra ở Angola, mà vì ngày hội của bóng đá châu Phi đang thu hút được rất nhiều cầu thủ giỏi đến tranh tài. Những người đã khẳng định được mình thì thi đấu vì đồng bào, đem vinh quang về cho tổ quốc. Những người có tiềm năng nhưng chưa thực sự trở thành ngôi sao thì cố gắng tỏa sáng, để có thể lọt vào đôi mắt xanh của những nhà tuyển trách từ khắp châu Âu đổ dồn về đây săn tìm cầu thủ. Biết đâu, sẽ có những Drogba mới, Eto’o mới hay Essien mới được sản sinh từ Angola trong những ngày tháng Giêng đẹp trời này?


Bắt đầu từ 23h00 đêm mai, cả thế giới hãy hướng tầm mắt về Angola, nơi CAN 2010 sẽ lấp lánh những ánh sao đen. Chắc chắn là như vậy!

       
Hồng La

Trước giờ bóng lăn...

Essien bình phục, nhưng chưa sẵn sàng

Tiền vệ Michael Essien đã bình phục chấn thương ở ngón chân mà anh dính phải trong trận đấu giữa Chelsea và APOEL Nicosia tại vòng bảng Champions League hôm 9/12 vừa qua. Hôm nay, Essien sẽ tập trung cùng các đồng đội ở Angola, nhưng tiền vệ 27 tuổi này vẫn tiếp tục được các bác sĩ của Chelsea theo dõi. Điều này làm dấy lên những lo ngại, rằng Essien sẽ không thể khoác áo Ghana ở trận ra quân, gặp Togo vào rạng sáng thứ Ba tới. Ghana của Essien rơi vào bảng B khá nặng với sự góp mặt của Togo, Burkina Faso và đặc biệt là Bờ Biển Ngà. Điều này có nghĩa là những người đồng đội ở Chelsea - Essien bên phía Ghana và Didier Drogba cùng Salomon Kalou bên phía Bờ Biển Ngà - sẽ chạm trán với ngay ở vòng bảng CAN 2010, ở lượt trận thứ 2.

Ghana là đội có thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử CAN với 4 lần vô địch như Cameroon và chỉ kém mỗi kỷ lục 6 lần đăng quang của Ai Cập. Tuy nhiên, kể từ năm 1982 đến nay, tức là đã trải qua 28 năm, bóng đá Ghana không một lần bước lên bục cao nhất ở CAN. Cơ hội đăng quang của Ghana ở giải này đã bị sứt mẻ khi huấn luyện viên người Serbia Milovan Rajevac không có sự phục vụ của các trung vệ John Pantsil, John Mensah cũng như các tiền vệ Stephen Appiah và Laryea Kingston.

Drogba và Kalou gây thất vọng

Trước thềm CAN 2010, Bờ Biển Ngà đã có trận giao hữu “chốt hạ” với Rwanda ở Tazania trước khi bay đến Angola. Đối thủ tuy không được đánh giá cao nhưng Bờ Biển Ngà, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải này, lại thắng một cách chật vật. Didier Drogba cũng như Salomon Kalou, hai tiền đạo đang chơi cho Chelsea, gây thất vọng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trước khung thành Rwanda. “Những chú voi” chỉ vượt lên ở phút 86 khi Suleiman Bamba đánh đầu chính xác sau quả phạt góc của Emanuel Eboue. Khi trận đấu chỉ còn 1 phút, Angoua Brou ấn định chiến thắng 2-0 cho Bờ Biển Ngà bằng một quả đánh đầu khác, cũng từ một tình huống phạt góc.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN