thethaovanhoa.vn

Từ Cúp Nhà Vua tới Liga: Quique Flores quyết “dọn dẹp” ở Calderon

08/01/2010 13:03 GMT+7

Tạm biệt những ngày của sự yên bình giả tạo, Calderon lại sắp sửa dậy sóng thêm một lần nữa.

(TT&VH) - "Cả sự nghiệp của tôi, chưa có đêm nào nhục nhã như đêm nay". "Không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải tìm ra những cầu thủ sẽ không làm tôi phải thất vọng thêm". HLV Quique Flores đã hoàn toàn không còn giữ được sự bặt thiệp thường thấy sau thất bại 0-3 của Atletico Madrid trên sân của đội bóng hạng Nhì Recreativo. Trong buổi họp báo sau trận ấy, có không dưới 4 lần ông nhắc tới cụm từ "tư cách cầu thủ". Rõ ràng là khi đối thủ chỉ là một đội bóng hạng Nhì và cũng đang khủng hoảng (hiện xếp thứ 15 ở Liga Adelante) như Recre, Atletico có sa sút tệ hại lắm hay chỉ tung ra sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ thì cũng không thể thua nhanh (0-2 sau phút 24) và thua bạc nhược đến vậy. Nếu các cầu thủ muốn đá!

Forlan đang sa sút phong độ

Tạm biệt những ngày của sự yên bình giả tạo, Calderon lại sắp sửa dậy sóng thêm một lần nữa. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng thay đồ của Atletico Madrid trong thời gian gần đây, nhưng rõ ràng là, chí ít thì cũng theo những gì HLV Quique Flores đã nói, trong lòng đội bóng áo sọc Đỏ-trắng đang có những kẻ không còn muốn Flores làm thầy của họ. Hay nói cách khác là không còn quan tâm đến sự tồn vong của đội bóng. Danh sách những kẻ như thế có thể không ngắn, và Maxi chỉ là người duy nhất dám công khai. Điều đó đặt HLV người Madrid trước hai sự lựa chọn. Hoặc theo bước Pellegrini, "trảm" hết tất cả những kẻ không đặt lợi ích đội bóng lên trên hết. Hoặc theo bước Aguirre hay Abel, thu dọn vali và nói lời tạm biệt với Calderon.

Vì sao, Forlan?

Không ai muốn tin một cầu thủ dễ thương như Diego Forlan lại có thể quay sang trở thành một kẻ phá đội. Nhưng nếu có kẻ nào chỉ trích Forlan như thế, tiền đạo người Uruguay có muốn cũng khó mà cãi được. Tình có thể ngay, song lý thì rõ ràng là gian. Những gì mà Forlan đã thể hiện trong thời gian qua rõ ràng là phong độ của một Forlan chân gỗ, như khi anh còn ở M.U, chứ không phải là của người đã giành tới 2 danh hiệu "Chiếc giày Vàng" trong 5 năm qua. Tính cả trận gặp Recre, chuỗi trận tịt ngòi của Forlan đã lên tới con số 5. Đó cũng là số bàn thắng của Forlan từ đầu mùa này, một thành tích tệ hại quá mức cho phép.

Lịch thi đấu vòng 17

Chủ nhật, 10/01, 00h00: Valladolid-Atletico; 02h00: Sevilla-Racing; 04h000: Villarreal-Almeria; 23h00: Deportivo-Osasuna, Espanyol-Zaragoza, Malaga-Bilbao, Gijon-Getafe, Xerez-Valencia.

Thứ Hai, 11/01, 01h00: Real Madrid-Mallorca; 03h00: Tenerife-Barca.

Danh sách treo giò

Ibrahimovic (Barca), Albelda (Valencia), Gregory (Gijon), Chico (Almeria), Cesar Arzo (Valladolid), Sergio Ramos, Lass Diarra (Real Madrid), Duscher (Sevilla).

Thực tế thì Flores cũng đã nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường trong tâm lý của các cầu thủ, và đó là lý do trong thời gian gần đây ông đã cố gắng làm giảm tầm ảnh hưởng của những công thần, đặt niềm tin nhiều hơn vào những cầu thủ trẻ và những người thực sự muốn cứu đội bóng. Hậu vệ Dominguez, tiền vệ Camacho, Cedric hay tiền đạo Ibra đang được trao khá nhiều cơ hội. Trong trận đấu quan trọng với Sevilla cuối tuần trước, cầu thủ trẻ Ibra (không phải người Thụy Điển) thậm chí còn được chơi trọn 90 phút bên cạnh Forlan. Ngoài ra, Flores cũng tỏ ra tin tưởng những cầu thủ còn "máu me" thể hiện mình như Reyes, Jurado hơn những “ông nghị” như Simao hay Maxi, những kẻ đã rục rịch ra đi. Tuy nhiên, thế có vẻ vẫn là chưa đủ!

Atletico thực sự cần một cuộc cách mạng triệt để hơn nữa. Và Flores có vẻ cũng đã sẵn sàng làm điều đó. Vì thế, câu hỏi đặt ra sau trận đấu với Recreativo và trước trận đấu với Valladolid cuối tuần này là những kẻ nào sẽ phải lên "đoạn đầu đài". Liệu có thể nào đó lại là Forlan, người đã chơi như một kẻ vô hồn trong suốt thời gian qua? Ujfalusi, kẻ đã khiến Atletico phải chơi thiếu người ở Nuevo Colombino trong hơn 70 phút? Hay Santana, người Brazil tệ nhất thế giới? Hay Simao? Hay Valera? Nếu có một điều ước, Flores chắc hẳn là sẽ ước cho Aguero sớm trở lại, cho những viện binh mùa Đông như Salvio (Lanus), Tiago (Juventus) hay Fanni (Rennes) sớm cập bến Calderon. Với những cầu thủ trẻ, Asenjo, Aguero, Assuncao và các tân binh, Quique Flores sẽ làm lại tất cả từ đầu.

Vẫn tin ở Barca

Những tưởng, sau hai kết quả đáng thất vọng liên tiếp trong năm mới 2010, các CĐV Barcelona sẽ quay lưng lại với đội nhà. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là có tới hơn 6.000 culé bỏ 4 euro tiền vé để vào sân Mini Estadi chứng kiến buổi tập của Pep Guardiola và các học trò vào ngày hôm qua, tức một ngày sau thất bại trước Sevilla ở Cúp Nhà Vua. Điều đó chứng tỏ họ vẫn tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thực tế thì tình hình cũng chưa đến nỗi quá bi đát đối với Barca, bởi tại Liga, họ vẫn duy trì được ngôi đầu bảng. Lý do là sau khi bị Villarreal cầm hòa 1-1 vào cuối tuần trước thì Real Madrid còn gây thất vọng hơn khi hòa không bàn thắng với Osasuna. Và như thế, khoảng cách giữa họ vẫn là 2 điểm.

Tuần này, khả năng giành điểm của Real cũng bị đánh giá thấp hơn Barca khi họ thiếu vắng 2 cầu thủ quan trọng là Lass Diarra và Sergio Ramos (treo giò) trong trận đấu với Mallorca, đội bóng đang gây bất ngờ với vị trí thứ 4. Trong khi đó, dù cũng mất Ibrahimovic với lý do tương tự, song Barca chỉ phải tới làm khách của Tenerife, đối thủ đang đứng trong nhóm bét bảng. Nhiều người tin rằng chỉ cần đội đầu bảng rời đảo Canary với một chiến thắng thì mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy.

Trong trận đấu với Sevilla, Pep đã đưa ra tới … 9 sự thay đổi so với trận gặp Villarreal trước đấy. Nghĩa là khi gặp Tenerife, các trụ cột của Barca sẽ có được điều kiện thể lực tốt nhất. Trong tháng 1 này, Barca phải đối đầu với một lịch thi đấu rất nặng. Thế nên, đó là biện pháp khả dĩ nhất để tránh cho các ngôi sao khỏi bị quá tải.

Thêm một lý do nữa khiến nhiều người tin rằng Barca sẽ không gây thất vọng trước Tenerife. Họ vừa được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu là Đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Mà đã là xuất sắc nhất thế giới thì sẽ không được phép đi giật lùi!
 
V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN