thethaovanhoa.vn

Đường tới nhà tù của “Vua lừa Colombia”

08/01/2010 09:43 GMT+7

Hôm 6/1, “siêu lừa” David Murcia Guzman ở Colombia đã bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Guzman từng được coi là người hùng của một bộ phận dân nghèo nhưng giờ đây anh ta đã rơi xuống vị trí còn thấp hơn cả xuất phát điểm.

(TT&VH) - Nhà chức trách Colombia cho biết, hôm 6/1, “siêu lừa” David Murcia Guzman ở nước này đã bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Đây là sự thay đổi 180 độ đối với cuộc đời của Guzman, bởi từ chỗ đi lên bằng hai bàn tay trắng, trở thành người hùng của một bộ phận dân nghèo, anh ta đã rơi xuống vị trí còn thấp hơn cả xuất phát điểm.

Trên người khoác áo chống đạn, với hai cảnh sát vũ trang tới tận răng áp giải, David Murcia Guzman lầm lũi bước về phía chiếc máy bay đang chờ sẵn của Lực lượng phòng chống ma túy Mỹ (DEA). Guzman bị dẫn độ về Florida (Mỹ) để đối mặt với cáo buộc đã gửi 30 triệu USD tiền có được từ hoạt động buôn bán ma túy sang xứ cờ hoa để “rửa”.


Guzman dưới sự áp giải của cảnh sát vũ trang Colombia
Với Guzman, mọi chuyện như một trò đùa của số phận. Cách đây hơn 1 năm, anh ta vẫn là doanh nhân tiếng tăm ở Colombia dù tuổi đời chưa đầy 30. Dân chúng gọi Guzman là “Robin Hood của người nghèo Colombia”. Anh ta thường đi lại bằng máy bay riêng, vây xung quanh là những người mẫu chân dài, và ăn tối cùng các chính khách. Guzman có tiền và quyền lực nhưng anh ta đã mất tất cả những thứ đó khi bị lộ chân tướng.

Guzman sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở Ubate, Colombia, vào ngày 29/7/1980. Cha mất sớm, học vấn chỉ dừng lại ở phổ thông trung học, cùng các anh em, Guzman phải lăn lộn trên đường phố để kiếm cơm. Anh ta đã làm nhiều nghề, từ nhân viên lau sàn nhà cho một tiệm ăn tới chân đóng gói ở một công ty sản xuất bánh kẹo. Guzman từng mơ làm diễn viên điện ảnh nhưng anh ta chỉ có thể tham gia các clip quảng cáo và hành nghề quay phim, chụp ảnh đám cưới để kiếm tiền.

Trong một lần lang thang ở miền Nam Colombia, Guzman đã biết tới câu chuyện về tỷ phú Mỹ Rex Maughan. Ông này đã làm giàu bằng cách thành lập Forever Living Products, một công ty bán hàng đa cấp chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp làm từ cây lô hội. Guzman thấy thích thú về câu chuyện tạo lập một thương hiệu mạnh dù bán rất nhiều sản phẩm khác nhau của Maughan. Anh ta cũng rất nể việc Maughan thuyết phục được cả một đạo quân những người bán hàng đa cấp rằng họ cũng có thể giàu lên nếu bán hàng cho ông ta. “Tôi sớm nhận ra rằng mình phải có một thương hiệu riêng” - Guzman kể với tờ New York Times hồi năm ngoái.


Người dân Colombia biểu tình sau khi vụ lừa đảo của Guzman bị phát hiện
Để thực hiện ý định, năm 2003, Guzman thành lập công ty DMG Grupo Holding S.A (viết tắt là DMG). Công ty này hoạt động theo hình thức bán cho các nhà đầu tư những thẻ ghi nợ với giá từ 100.000 peso trở lên. Số tiền trên thẻ ghi nợ tương đương với tiền mà nhà đầu tư bỏ ra để mua thẻ. Với thẻ này, họ có thể dùng để mua nhiều loại hàng hóa, thực phẩm và sử dụng các dịch vụ khác nhau do những chi nhánh của DMG cung cấp với hạn sử dụng mỗi thẻ ghi nợ kéo dài từ 5 đến 7 tháng. DMG cũng hứa hẹn rằng, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhận thêm 75-150% số tiền mà họ đã bỏ ra để mua thẻ ghi nợ nếu tiếp tục giới thiệu những người khác tới mua thẻ của công ty. Guzman giải thích rằng anh ta có thể trả lãi suất cao nhờ việc bán được nhiều thẻ ghi nợ và từ hoạt động kinh doanh tốt của các chi nhánh dưới quyền.

Đòn đánh vào lòng tham của Guzman đã tỏ ra hiệu quả. Bên cạnh đó, yếu tố khách quan là trụ sở công ty nằm tại vùng Putumayo, phía Nam Colombia, nơi người dân thường có một khoản thu nhập lớn từ việc sản xuất cocaine và các loại ma túy khác cho lực lượng phiến loạn FARC. Tuy nhiên, kể từ năm 2002, khi Tổng thống Alvaro Uribe triển khai chiến dịch tiễu trừ cocaine, người dân ở đây đã mất nguồn tiền này. DMG vì thế đã được người dân xem là địa chỉ đầu tư “một vốn bốn lời”, có thể giúp mang lại nguồn thu nhập lớn như trồng ma túy. Họ không hề biết rằng hoạt động làm ăn của DMG chỉ là lừa đảo. Toàn bộ hệ thống kinh doanh của công ty này hoàn toàn dựa vào việc thu hút khách hàng mới. Tiền của nhà đầu tư đến sau sẽ được dùng để trả lãi cho nhà đầu tư đến trước.

Thực tế thời gian đầu, DMG rất chịu khó trả lãi và cơ quan điều tra Colombia cho biết những người bỏ tiền vào công ty này trong giai đoạn 2003 - 2006 thậm chí đã thu lợi vượt mức đầu tư. Guzman được người dân đặt cho biệt danh “Robin Hood của người nghèo” vì họ tin anh ta đã mang tiền tới cho mình. Khi danh tiếng của DMG bắt đầu lan rộng, Guzman quyết định mở rộng hoạt động làm ăn ra phía Tây Nam trước khi tiến vào miền Trung đất nước.

Guzman chuyển trụ sở công ty về Bogota và mở thêm nhiều chi nhánh. Ở thời điểm đỉnh cao, mỗi ngày DMG bán được hàng ngàn thẻ ghi nợ. Năm 2007, DMG được đưa vào danh sách 500 công ty lớn nhất Colombia với doanh thu thường niên gần 40 triệu USD, có 60 văn phòng đại diện trên toàn quốc và các văn phòng ở Ecuador, Panama, Venezuela.

Vơ được tiền của thiên hạ, Guzman lao vào ăn chơi. Theo cơ quan điều tra Colombia, anh ta đã có cuộc sống hết sức vương giả. Đi tới đâu, Guzman cũng ở khách sạn hạng sang và có khi thuê cả khách sạn để tránh bị làm phiền. Được biết hóa đơn khách sạn cuối cùng trước lúc anh ta bị bắt lên tới 57.000 USD chỉ riêng phí thuê phòng. Guzman còn sắm ít nhất 12 chiếc xe sang, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Lamborghini, Maserati và Mercedes. Anh ta cũng có 3 chiếc du thuyền và 2 máy bay riêng.

Cuộc sống như trong một giấc mơ của Guzman có thể sẽ kéo dài nếu không xuất hiện cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008 làm lộ ra hoạt động lừa đảo của anh ta. Đó là khi các nhà đầu tư nhận thấy rằng họ không thể lấy lại được khoản tiền đã bỏ ra. Ngày 19/11/2008, Guzman bị bắt khi đang lẩn trốn tại một trang trại ở Capira, Panama. Cho tới khi tra tay vào còng, Guzman bị cáo buộc đã lừa khoảng 2 tỷ USD của các nhà đầu tư và trả lại họ vỏn vẹn 100 triệu USD.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN