
Đi “chợ” cầu thủ Navibank Cup
Bản chất là một giải tập huấn, thế nên có cảm giác như Navibank Cup chẳng khác gì cái “chợ” để các tay cò, các ông bầu, và các HLV hội ngộ về đây để đi “chợ” cầu thủ.
(TT&VH) - Bản chất là một giải tập huấn, thế nên có cảm giác như Navibank Cup chẳng khác gì cái “chợ” để các tay cò, các ông bầu, và các HLV hội ngộ về đây để đi “chợ” cầu thủ. Hôm kia, phiên chợ đầu tiên đã họp, nó khá tấp nập, thu hút đủ các loại “cò” ta, “cò” Tây đều đến. Cũng không khó nhận ra đó đều là những người mà giới bóng đá Việt Nam đã “nhẵn mặt”, chẳng hạn như tay cò người Brazil Mauro, hay đại diện của nhà môi giới Trần Tiến Đại. Trong số này còn có cả những tay “cò con” như Samson, cầu thủ đang khoác áo CS.ĐT… Hàng hóa tại “chợ” cầu thủ tại Navibank Cup đủ loại “thượng vàng hạ cám”, cầu thủ có người có đại diện cũng khá; người tự xách giày đến tập vài trận rồi xin thử sức cũng nhiều. Trong số các CLB, Navibank SG có lẽ là đội bóng tiếp nhận nhiều nhất, các cầu thủ nói rằng: “từ khi chuyển nhà từ Vinh vào Sài Gòn tính sơ sơ cũng có khoảng 150 ông Tây “balô” đến, và tất cả đều nhanh chóng ra đi. ..” Tương tự là CS.ĐT, theo dưới thiệu của một thành viên BHL đội bóng Đồng Tháp Mười, năm nay CS.ĐT chủ yếu “sống thử” cùng với nguồn hàng mà Samson mang sang từ Nigeria. Trong số hơn chục cầu thủ xuôi xuống Cao Lãnh, chỉ có Ibeji là tàm tạm, còn lại đều rất “chán”, thế nên, tại Navibank Cup ngoài việc theo dõi đội nhà đá đấm thế nào, còn lại người ta đều thấy Ông Lê Ngọc Chức (GĐĐH) và HLV Phạm Công Lộc sốt sắng “săn” hàng qua các “kênh”, song đến nay vẫn đề ngoại binh của CS.ĐT vẫn chưa “ra tấm ra món” gì.
Nhà môi giới Trần Tiến Đại vẫn là nguồn cầu thủ đáng kể ở Việt Nam Điểm qua “hàng” tại chợ Navibank Cup, hàng của nhà môi giới Trần Tiến Đại vẫn được chuộng, minh chứng là hầu như những đội bóng tham gia giải đều có quân của ông Đại, nhiều thì 3, còn ít cũng có 1 người. Đáng nói, đã có một cuộc chiến “giành người” giữa các đội bóng với nhau, xuất phát từ nguồn “cầu” đã vượt “cung”. Chẳng hạn như chiều nay, khi một số ông Tây vừa bay từ Nigeria đến Sài Gòn, lúc chưa hiểu “mô tê” gì về BĐVN, họ đã được các đội bóng “đón lõng”. Với CS.ĐT là Katende Mike, anh này vừa đến lúc 3h thì 3h30 đã được thả vào sân thử sức. Tương tự, Navibank SG cũng háo hức xem chân cẳng “hàng mới”, đưa luôn Olya Moses vào sân, cũng may dù “lạ nước lạ cái” nhưng 2 anh này cứ chạy như một cái máy, làm ông Vũ Quang Bảo, và Phạm Công Lộc gật đầu khen nức nở và khẳng định sẽ “hốt” về. Một HLV giải thích, nguyên nhân quân của Trần Tiến Đại hút hàng là do lực lượng “lính đánh thuê” này được đào tạo rất kĩ, trước khi đến Việt Nam, đều phải trải qua một quy trình kiểm tra gay gắt, từ chất lượng trên sân, cho đến những tính tình của riêng từng người. Quân của ông Đại đa số đến từ các nguồn truyền thống như Nigeria, Brazil, thậm chí Hàn Quốc… “Chợ” cầu thủ này sẽ còn họp cho tới chợ phiên cuối cùng, đó là ngày Navibank Cup bế mạc, 13-1. Theo dự tính đội quân “lính lê dương” sẽ còn tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam, vậy nên, bên cạnh xem đá bóng, việc đi chợ ngoại binh cũng là việc không thể bỏ qua của các đội bóng. Đ.San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN