
ĐT Việt Nam chỉ giành 1 điểm trước Lebanon: Tạm biệt giấc mơ châu lục
Chỉ hoà chủ nhà Lebanon trong thế trận mà Việt Nam hoàn toàn có thể thắng, thầy trò HLV Calisto đã chính thức chia tay giấc mộng giành vé tới Qatar vào năm 2011...
(TT&VH) - Chỉ hoà chủ nhà Lebanon trong thế trận mà Việt Nam hoàn toàn có thể thắng, thầy trò HLV Calisto đã chính thức chia tay giấc mộng giành vé tới Qatar vào năm 2011, cho dù Syria đã gián tiếp giúp chúng ta bằng cách cầm hoà Trung Quốc với tỷ số 0-0 ngay tại Hàng Châu.Tất nhiên, giả sử có thắng Lebanon thì Việt Nam cũng có rất ít cơ hội vượt qua Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng, bởi chúng ta đang thua đối phương cả về đối đầu lẫn hiệu số bàn thắng bại, đấy là chưa kể Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam về trình độ chuyên môn.Nhìn lại suốt chặng đường thi đấu của Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011 có thể thấy dường như vận may đã từng sát cánh với thầy trò HLV Calisto suốt cả kỳ giải AFF Suzuki Cup 2008 nay đã hoàn toàn rời xa với chúng ta. Ngoài trận thua 1-6 trước Trung Quốc ở Hàng Châu, Việt Nam đã để mất những điểm rất đáng tiếc ở 2 trận đấu với Syria, và chúng ta tiếp tục lặp lại điều này trước Lebanon.
Vũ Phong (áo trắng) cũng bỏ lỡ vài cơ hội Đá với một đối thủ không còn mục tiêu nào để phấn đấu và sân nhà thì không có khán giả, lẽ ra Việt Nam phải cầm chắc phần thắng từ trước khi ra sân. Tuy nhiên, trận đấu vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì những cảm giác bất an đã xuất hiện, khi các tiền vệ và hậu vệ Việt Nam liên tục chuyền bóng hỏng trên sân nhà, cho dù Lebanon tỏ ra chẳng có mảng miếng gì đáng kể trong lối chơi.Và hậu quả là tới phút 19, thủ môn Đức Cường đã phải vào lưới nhặt bóng sau một sai lầm của các cầu thủ Việt Nam, từ Tấn Tài, người mắc lỗi dẫn tới quả phạt ở sát biên ngang đến các hậu vệ Việt Nam, những người đã bỏ lỏng hoàn toàn các tiền đạo Lebanon trong vòng cấm để họ thoải mái chuyền bóng cho nhau để El Ali ghi bàn.
|
Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng:
Việt Nam – Trung Quốc (17/1/2010) Syria – Lebanon (3/3/2010)
|
Thế nhưng, vì Lebanon với rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình cũng chỉ là đội bóng trung bình, nên Việt Nam không mất nhiều thời gian để có bàn thắng cân bằng tỷ số. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Thành Lương đã san bằng cách biệt 1-1 ở phút 39 bằng cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Song cũng phải nói rằng Việt Nam đã gặp may với cú sửa bóng của một cầu thủ Lebanon ở phút 30 đã làm bó tay Đức Cường nhưng lại trúng cột dọc bật ra. Bằng không, Lebanon sẽ bảo toàn được lợi thế dẫn bàn cho tới hết hiệp một.Diễn biến ở hiệp hai cũng không có gì thay đổi, khi Việt Nam tiếp tục làm chủ cuộc chơi, nhưng lại rất kém ở những đường chuyền cuối cùng, và luôn có nguy cơ bị thủng lưới trước những pha phản công nhanh của Lebanon. Tưởng như Việt Nam đã có trọn vẹn 3 điểm khi thủ môn Elias Freije bắt không dính bóng sau cú tạt hiểm hóc từ bên trái của Thanh Hưng ở phút 87, nhưng Thành Lương lại vội vã đệm bóng vọt xà, dù trước mặt là khung thành bỏ ngỏ.
Pha bóng hỏng ăn này cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho bóng đá Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011, khi chúng ta từng có những cơ hội hết sức thuận lợi nhưng không sao tận dụng thành công và phải chấp nhận từ bỏ giấc mơ châu lục.
G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN