thethaovanhoa.vn

Và những cái “nhất” khác trong làng nghệ 2009

08/01/2010 03:02 GMT+7

Nếu có một cuộc thi thì có lẽ họ sẽ về “nhất”, dù họ muốn nhận hay không...

(TT&VH Cuối tuần) - Sự im lặng nghệ thuật khó hiểu nhất


 Xuân Lan bắt đầu phần biểu diễn của mình sau khi đứng bất động gần 10 phút phía cuối sân khấu để chờ nhạc
Đó là khi chương trình bắt đầu trong... im lặng tới gần 10 phút. Các người mẫu bất động, khán giả ngỡ ngàng và ngơ ngác. Chuyện chưa từng diễn ra trên các sàn diễn thời trang trong lẫn ngoài nước, trừ... sân khấu kịch Nô (Nhật Bản) nhưng lại diễn ra trên sân khấu Đẹp Fashion show 8. Nhiều người tin tưởng đó phải là một ý tưởng nghệ thuật thật sâu sắc, “chưa từng có” nên cố đọc trong sự im lặng ấy ý nghĩa của nghệ thuật: âm thanh của im lặng? chuyển động trong tĩnh lặng? bay bổng trong bất động?.v.v... nhưng không biết câu trả lời ở đâu.


Nhưng câu trả lời cho giây phút im lặng khó hiểu ấy lại rất đơn giản mà chỉ có những người trong cuộc mới biết: mất điện nguồn! Nhà sản xuất đã không lường trước việc cỗ máy phát điện (sân khấu được dựng trong một nhà kho ở Cảng Sài Gòn) không đủ tải và chuyện phải xảy ra đã xảy ra: mất điện, và khi khắc phục điện trở lại thì chiếc máy tính của nhạc sĩ Quốc Trung bị “treo” vì “shut down” đột ngột. Hệ quả là toàn bộ phần âm nhạc cũng bị “treo” luôn! Một sự cố vô nghĩa của showbiz nhưng lại mang theo đầy... ý nghĩa (trong mắt khán giả thời trang)!

Cảnh quay đắt giá nhất

Một cú máy trị giá tới 300 triệu đồng có lẽ là kỷ lục cảnh quay đắt giá nhất trong phim Việt năm 2009. Không chỉ được nhiều người coi là “bom tấn Việt Nam” trong mùa Giáng sinh năm 2009, Bẫy rồng cũng sở hữu luôn kỷ lục cảnh quay đắt giá nói trên. Đó là cảnh chiếc xe BMW 325i do Hắc Long (Hoàng Phúc) cầm lái cùng Trinh (Phượng Hoàng-Ngô Thanh Vân) đuổi theo Cang (Xà-Lâm Minh Thắng). Khi chiếc xe máy của Cang ngoặt vào trong hẻm nhỏ, chiếc BMW 325i thực hiện một cú driff và đâm nhào vào cây cột điện trước hẻm. Trên màn ảnh, pha đuổi bắt đến đây chấm hết, chiếc xe cũng chỉ vừa chạm cột. Nhưng trên thực tế, chiếc BMW mới coóng này do diễn viên đóng thế cầm lái đã “tan tành” sau cú driff dừng khựng ngay trước ống kính máy quay theo yêu cầu của đạo diễn! Chiếc xe “tử thương” là một trong số ba chiếc BMW (gồm X5, 530i và 325i) do công ty Xe hơi châu Âu (Euro Auto), nhà phân phối các sản phẩm BMW tại Việt Nam tài trợ đoàn làm phim (cho mượn trong suốt hơn 2 tháng quay). Chiếc xe có giá khoảng 60.000 USD này đã phải đại tu với số tiền lên tới 300 triệu đồng. Đây có lẽ là cú “tử thương” nặng nhất của một hãng xe tài trợ cho phim Việt!


Những vị khách mời... hụt đáng giá nhất

Chắc chắn là “đáng giá nhất” rồi, bởi vì đó là cặp vợ chồng đình đám nhất thế giới Angeline Jolie-Brad Pitt và cô đào Trung Hoa Châu Tấn. Lẽ ra họ đã có mặt tại Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 16 diễn ra vào đầu tháng 12 vừa rồi ở TP.HCM! Đây hoàn toàn không phải tin “cá tháng Tư” mà ý tưởng này đã được xây dựng trong quá trình tổ chức LHP hẳn hoi. Sở dĩ có “siêu ý tưởng” này là bởi mối quan tâm của cặp Brangelina đến Việt Nam, nơi họ đã tới hai lần để nhận con nuôi, cũng như tình cảm với điện ảnh Việt Nam của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, ông Oscar Frank Romer Pierson - nguyên chủ tịch Hiệp hội những nhà biên kịch Mỹ, nguyên chủ tịch Viện hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh Mỹ (ông có mặt tại LHP Việt Nam 16), người sẵn sàng làm cầu nối. Châu Tấn cũng đã sang Việt Nam trong một hợp đồng quảng cáo thời trang và hãng này cũng sẵn sàng hỗ trợ...

Thế nhưng, lại là thế nhưng, các nhà tổ chức không thể đưa ra lịch hoạt động cụ thể tại LHP Việt Nam trước đó vài tháng (ở ta làm gì có chuyện lạ như vậy), trong khi với các ngôi sao quốc tế, lịch làm việc của họ phải xếp theo...năm. Nếu không chịu “nhập gia tùy tục”, không chỉ Châu Tấn với Brangelina và còn nhiều ngôi sao điện ảnh quốc tế nữa cũng không có cơ hội để dạo bước trên thảm đỏ ở LHP Việt Nam!


Xì-căng-đan văn chương ngớ ngẩn nhất

Danh hiệu này có hai ứng cử viên. Số một là vụ bê bối mang tên “dịch thơ hay đạo thơ” liên quan tới bà Đào Kim Hoa, nhân viên Hội Nhà văn Việt Nam, người được mời tham dự Lễ hội Thơ quốc tế Đài Bắc năm 2001. Giữa năm 2009, nghĩa là sau gần 8 năm, sự việc bỗng dưng được phát giác khi cuốn sách của Lễ hội này giới thiệu bà Hoa là một nhà thơ, tác giả của những bài thơ... dịch từ thơ Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn! Cãi qua cãi lại mới thấy ôi chao sao cái sự giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài mới lắm nhiêu khê. Ai đi (nước ngoài), ai giới thiệu, giới thiệu ai và giới thiệu như thế nào? Không rõ tại Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài lần thứ hai (khai mạc ngày 5/1 tới tại Hà Nội) có tìm ra câu trả lời...



Song có lẽ sự ngớ ngẩn phải thuộc về ứng cử viên thứ hai: Đi tìm tác giả thật của tiểu thuyết Ngựa trắng, rồng vàng, giải nhất giải thưởng sách lần thứ 14 CLB Sách tại CH Czech. Tác phẩm này lẽ ra đã không nổi tiếng như thế, nhất là ở Việt Nam, nếu như ban đầu nó không ghi tên tác giả là một cô gái người Việt mới 19 tuổi. Khi người ta đang tưởng phát hiện ra một tài năng văn chương người Việt tại hải ngoại thì đùng một cái, người ta lại phát hiện ra hình như... không hề có một cô gái có tên là Phạm Thị Lan tác giả Ngựa trắng, rồng vàng. Một nhà văn người Czech tự nhận và được báo chí cho rằng, ông mới đích thực là tác giả. Song nhiều người khác lại cho rằng chỉ có người Việt mới có thể viết được như vậy - cuốn tiểu thuyết viết về cuộc sống cộng đồng người Việt ở Czech. Giờ này chỉ có cuốn sách là có thật, và đang bán rất chạy tại Czech. Còn ai là tác giả thì vẫn trong mớ bòng bong, thậm chí còn không buồn xuất hiện để nhận giải thưởng-đúng là chuyện khó tin có thật!

Người nhớ dai nhất

Nhớ dai thì có liên quan gì đến làng “nghệ” kia chứ? Đúng là bởi các nghệ sĩ sống rất... nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì hay xúc động và mau quên, nên người nhớ dai nhất đích thực phải đoạt danh hiệu rồi. Và danh hiệu này trong năm 2009 không ai có thể cạnh tranh nổi với nhạc sĩ Hà Dũng. Năm nay, đường kinh doanh của nhạc sĩ đại gia này gặp nhiều khó khăn, hãng hàng không Indochina của ông đang xa dần đường băng vì nợ nần tài chính. Như để bù lại, theo logic “đen bạc, đỏ tình”, 2009 là năm “lên báo” hơi nhiều của nhạc sĩ Hà Dũng mà hầu như tất cả đều liên quan đến các bóng hồng của ông. Duy nhất có một lần ông gặp đen vì trí nhớ của mình. Ông nhớ kỹ lắm, những chuyện của 10 năm trước mở phòng thu để “cô ấy” thu âm, đưa "cô ấy" ra Hà Nội hát trực tiếp nhân dịp VTV3 kỷ niệm 5 năm ngày phát sóng, còn nhớ như in câu nói của "cô ấy": Em sẽ làm anh nổi tiếng.v.v... Tiếc là “cô ấy” lại không nhớ gì hết, lại còn “dám” phát biểu: “chưa từng biết đến một anh Hà Dũng nào trong chuyến đi thi lần ấy”! Qua vụ việc này thấy các cô ca sĩ, có lẽ vì phải hát nhiều bài hát quá nên hay...quên. Nhưng cảnh báo cho các cô hay quên rằng nhiều người nhớ dai lắm, ghi sổ cẩn thận đấy!
(Còn một số danh hiệu nhất nữa chưa tiện kể ra ở đây...).

Thủy Phạm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN