thethaovanhoa.vn

Ghana – Malawi 0-0: “Sao đen” đói bàn thắng

07/01/2010 14:59 GMT+7

Một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đội tuyển Ghana, đã khiến các CĐV lo lắng khi bị Malawi cầm hòa 0-0 trong trận đấu khởi động cuối cùng trước khi tới Angola dự CAN 2010.

(TT&VH) - Một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đội tuyển Ghana, đã khiến các CĐV lo lắng khi bị Malawi cầm hòa 0-0 trong trận đấu khởi động cuối cùng trước khi tới Angola dự CAN 2010.

Cho dù chiếm ưu thế trong suốt cả trận song “Những ngôi sao đen” đã không một lần chọc thủng lưới đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trong trận đấu diễn ra ở Swaziland, HLV người Serbia Milovan Rajevic đã tung nhiều cầu thủ trẻ, những người từng giành chức vô địch U20 thế giới ở Ai Cập cách đây vài tháng, vào sân để bồi đắp kinh nghiệm cho các học trò. Thế nhưng, điều đó cũng không chối bỏ được sự thực là Ghana dứt điểm quá kém.

Dominic Adiyia còn phải chứng tỏ nhiều

Thực tế, sức mạnh của Ghana chủ yếu tập trung ở hàng tiền vệ, với đầu tàu là ngôi sao Michael Essien của Chelsea. Còn trên hàng công, họ không có lấy chân sút nào được coi là một ngôi sao thực thụ. Từ sau Abedi Pele rồi Toni Yeboah, Ghana không còn sản sinh ra được chân sút nào đủ khiến đối phương phải khiếp sợ. Trong số 4 tiền đạo được HLV Rajevic đưa tới Angola lần này thì Asamoah Gyan là người được biết tới nhiều nhất. Song cầu thủ này cũng chỉ đủ “trình” chơi ở Ligue 1 trong màu áo Rennes. Mathew Amoah, chân sút hàng đầu của Ghana ở vòng loại với 5 bàn thì đang đá cho NAC Breda ở Hà Lan.

Tiền đạo người Ghana nổi nhất hiện nay là Mario Balotelli. Chỉ có điều, tiền đạo của Inter Milan lại mang quốc tịch Italia và từng từ chối khoác áo DTD quê nội. Ở thành Milan cũng có một chân sút trẻ người Ghana khác là Dominic Adiyia, người đã cùng U20 Ghana giành chức vô địch giải Trẻ thế giới năm ngoái, đồng thời đoạt cả danh hiệu Vua phá lưới cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, Adiyia còn quá ít kinh nghiệm quốc tế, và không nhiều người tin rằng anh sẽ tỏa sáng ở CAN 2010 lần này. Con đường để từ một ngôi sao giải Trẻ trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới là rất dài. Bóng đá châu Phi đã từng chứng kiến quá nhiều ngôi sao “xẹt”, nên Adiyiah vẫn cần có thời gian để kiếm chứng tài năng.

Trở lại với cơ hội của “Những ngôi sao đen” tại CAN 2010, khả năng vô địch của họ đang ngày càng bị nghi ngờ nhất là khi trước đó thì họ đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương. HLV Rajevic đã không thể đưa những cầu thủ quan trọng như Appiah, Mensah rồi Pantsil tới Angola, chưa kể ngôi sao Muntari bị loại vì thói vô kỷ luật. Không những thế, quá trình chuẩn bị của thầy trò Rajevic cũng chịu “tiếng bấc tiếng chì”.

Trước trận ra quân tới Togo vào ngày 11/1 tới đây, Ghana chỉ có một trận đấu duy nhất để thử nghiệm đội hình, là trận gặp Malawi vừa qua. Mà Malawi thì bị coi là quá yếu, không xứng tầm để “Những ngôi sao đen” mài dũa vũ khí. “Chúng ta thật phí thời gian. Nếu như Bờ Biển Ngà liên tục đá giao hữu với các đội bóng hàng đầu thế giới như với Đức hồi cuối năm ngoái thì chúng ta chỉ cọ xát với những đối thủ hạng hai”, một CĐV Ghana than thở.

Trong khi đó, nên nhớ là Ghana nằm ở bảng đấu “xương” nhất tại CAN 2010, cùng với Bờ Biển Ngà, Togo và Burkina Faso. Bờ Biển Ngà có Drogba, Togo có Adebayor, còn Burkina Faso, dù kém tiếng nhất song cũng sở hữu tiền đạo ghi nhiều bàn nhất tại vòng loại World Cup 2010 là Moumouni Dagano (12 bàn). Còn Ghana, chẳng lẽ chỉ biết trông cậy vào những cú sút xa của Essien?

Vậy còn Pele “con”?

Người đang giữ kỷ lục về số bàn thắng trong lịch sử ĐT Ghana là huyền thoai Abedi Pele với 33 bàn. Trong thành phần ĐT Ghana dự CAN 2010 có con trai của Pele là Andre Ayew. Tiền vệ 20 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo Marseille, nơi cha anh từng tạo dựng tên tuổi (giành Cúp C1 năm 1993), và hiện đang chơi cho Avignon ở Ligue 2 theo hợp đồng cho mượn. Ayew ra mắt ĐT Ghana từ khá sớm (năm 2007). Nhưng đến nay, sau 15 lần ra sân, số bàn thắng của Pele “con” vẫn chỉ là… 0!
 
Thùy Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN