thethaovanhoa.vn

Giao hữu khởi động: Drogba lại nổ súng

06/01/2010 13:10 GMT+7

Ngôi sao của Chelsea Didier Drogba tiếp tục chứng tỏ anh chính là thủ lĩnh của “bầy Voi rừng” Bờ Biển Ngà trong chiến dịch chinh phục chức vô địch CAN 2010, khi ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Tanzania ở trận giao hữu khởi động.

(TT&VH) - Ngôi sao của Chelsea Didier Drogba tiếp tục chứng tỏ anh chính là thủ lĩnh của “bầy Voi rừng” Bờ Biển Ngà trong chiến dịch chinh phục chức vô địch CAN 2010, khi ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Tanzania ở trận giao hữu khởi động.
Bàn duy nhất đó được Drogba ghi ở cuối hiệp 1, với pha dứt điểm ở tư thế khó từ đường chuyền của hậu vệ Arsenal Eboue, theo phong cách mạnh mẽ thường thấy. Đó đã là bàn thứ 41 của Drogba ghi cho đội tuyển Bờ Biển Ngà từ năm 2002 đến nay. Trận giao hữu này diễn ra tại sân nhà của Tanzania ở Dar-es-Salaam, nơi Bờ Biển Ngà còn có thêm một trận giao hữu nữa với Rwanda vào ngày mai, trước khi lên đường tới Angola dự giải.

Drogba ghi bàn duy nhất cho Bờ Biển Ngà trong chiến thắng 1-0 trước
đội chủ nhà Tanzania ở trận giao hữu khởi động

Trong số 41 bàn thắng nói trên, có tới 6 bàn được tiền đạo của Chelsea ghi ở giai đoạn quyết định của vòng loại (chung cho cả World Cup 2010 lẫn CAN 2010), giúp Bờ Biển Ngà đoạt vé sớm với thành tích bất bại. Tính tổng cộng, trong 7 trận của ĐT Bờ Biển Ngà trong năm 2009 (tính cả giao hữu), “Voi rừng” có đến 8 lần lập công, nghĩa là hiệu suất trên 1 bàn/1 trận! Ở Chelsea mùa này, Drogba cũng đã ghi tới 19 bàn ở tất cả các giải, trong đó có 14 bàn ở Premier League. Con số này lẽ ra còn cao hơn nữa nếu như anh không bị treo giò nửa số trận vòng bảng Champions League (án kỷ luật từ trận gặp Barca ở bán kết mùa trước).

Có thể nói, chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình Drogba lại đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như ở mùa này. Và đương nhiên, khao khát lớn nhất của anh là tỏa sáng ở những giải đấu lớn như CAN hay World Cup. Trong quá khứ, chân sút 32 tuổi này đã 2 lần “ôm hận” ở giải vô địch lục địa đen một cách vô cùng đáng tiếc. Năm 2006, Drogba là người đá hỏng quả penalty ở loạt luân lưu 11m trong trận chung kết, khiến Bờ Biển Ngà để tuột chức vô địch vào tay Ai Cập. Hai năm sau, một lần nữa, lại chính “các Pharaoh” chặn đứng ước mơ của Drogba và các đồng đội ngay từ bán kết, thậm chí là với số đậm đà 4-1, trong đó có một cú đúp của Arm Zaki.

Nhưng ở Angola tới đây, Ai Cập không còn được đánh giá cao như trước khi Zaki không thể góp mặt do chấn thương. Dẫu vậy, cùng thời điểm Bờ Biển Ngà hạ Tanzania, các nhà ĐKVĐ Ai Câp đã cho thấy họ vẫn xứng đáng được tôn trọng khi giành chiến thắng trong trận giao hữu với Mali. Bàn duy nhất do cầu thủ vào thay người Mohamed Nagui ghi.

Trước đó một ngày thì chủ nhà Angola đã gây thất vọng khi bị Gambia cầm hòa 1-1, thậm chí họ còn bị dẫn bàn trước khi Manucho san bằng tỷ số. Trong ngày hôm nay và ngày mai, các đội tuyển dự CAN 2010 sẽ đá nốt những trận giao hữu khởi động cuối cùng, trước khi tới Angola. Trận khai mạc giữa chủ nhà Angola và Mali sẽ diễn ra vào ngày 10/1.
 
Thùy Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN