Người hâm mộ Man City vừa đón nhận một tin rất vui khi các ông chủ giàu có của đội bóng mà đại diện là Sheik Mansour đã bất ngờ xóa sạch các khoản nợ của đội bóng lên tới 305 triệu bảng.
(TT&VH Online) – Người hâm mộ Man City vừa đón nhận một tin rất vui khi các ông chủ giàu có của đội bóng mà đại diện là Sheik Mansour đã bất ngờ xóa sạch các khoản nợ của đội bóng lên tới 305 triệu bảng. Số tiền này bao gồm các khoản nợ mà Sheik Mansour thừa hưởng sau khi mua lại đội bóng từ Thaksin Shinawatra cộng với phí chuyển nhượng dành cho các ngôi sao như Robinho, Carlos Tevez và Emmanuel Adebayor.
Như vậy, sau khi Chủ tịch người Nga Roman Abramovich quyết định thanh toán các khoản nợ cho Chelsea, các tỷ phú của Abu Dhabi, những người có tài sản ước tính vào khoảng 560 tỷ bảng cũng không tỏ ra thua kém khi hào phóng chi ra 305 triệu bảng để xóa nợ cho Man City. Điều này có nghĩa HLV Roberto Mancini có thể thoải mái chi tiêu trong tương lai mà trước mắt là ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.
Các ngôi sao của Man City trong một chuyến thăm tới Abu Dhabi
Sheik Mansour giành quyền sở hữu Man City hồi tháng 8/2008 và đã bỏ ra khoảng 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng nhằm giành một vị trí trong top 4. Tuy vậy, kết thúc mùa giải trước Man City chỉ đứng ở vị trí thứ 10. Chính sự chi tiêu mạnh tay, cùng với việc không được giành quyền tham dự Champions League, một giải đấu hái ra tiền, đã khiến Man City lỗ đến 92,6 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua (kết thúc vào 31/5/2009).
Theo GĐ phụ trách tài chính của Man City, Graham Wallace đội bóng sẽ có nền tảng tài chính ổn định trong tương lai khi các kế hoạch dài hạn bắt đầu phát huy hiệu quả. “Tình hình tài chính trong thời gian qua của Man City đã phản ánh sự thay đổi quá nhanh của đội bóng. Tuy vậy, khi sự đầu tư và kế hoạch dài hạn của các ông chủ có kết quả, Man City sẽ có một nền tảng tài chính ổn định trong tương lai”, Wallace cho hay.
Liên quan đến tình hình chuyển nhượng của Man City, đội chủ sân City of Manchester vừa phải nhận trái đắng trong thương vụ Juan Veron sau khi tiền vệ người Argentina tuyên bố anh sẽ ở lại Estudiantes vì lý do gia đình.
Man City được cho là đã đưa ra lời đề nghị trị giá 7 triệu bảng với Estudiantes nhằm có được chữ ký của Veron, người được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại Cúp thế giới các CLB vừa diễn ra ở Abu Dhabi. Tuy nhiên, tiền vệ có biệt danh “phù thủy nhỏ” này đã từ chối cơ hội được thi đấu cho đội bóng giàu có nhất thế giới.
“Tôi từ chối Man City vì lý do gia đình, nhưng cũng vì tôi muốn tiếp tục sự nghiệp ở Estudiantes. Tôi có hợp đồng ở đây và tôi muốn tôn trọng nó”, trích lời của Veron trên tờ Corriere Dello Sport.
N.V (tổng hợp)