thethaovanhoa.vn

Tôn thờ

05/01/2010 10:14 GMT+7

- Tôi xin nhắc ông - nữ thư ký tận tụy nói với ông chủ ham việc, - rằng đã sắp đến Tết mà xí nghiệp đang bận rộn thế này chắc chắn ông không thể về nhà ở tận thủ đô được.

- Tôi xin nhắc ông - nữ thư ký tận tụy nói với ông chủ ham việc, - rằng đã sắp đến Tết mà xí nghiệp đang bận rộn thế này chắc chắn ông không thể về nhà ở tận thủ đô được.

- Cô lo việc đó giúp tôi. Tôi quên bẵng là đã hết năm cũ đến nơi rồi đấy! Cô hãy mua một tấm thiệp chúc tết thật đẹp, ghi vào đó: “Em yêu quý, anh tôn thờ em” rồi đem gửi cho vợ tôi sau khi đã bắt chước chữ ký của tôi.

- Thay vì bắt chước chữ ký của ông - cô thư ký đáp - tôi nghĩ bà nhà sẽ sung sướng hơn nếu tôi bắt chước chữ ký của Leonardo DiCaprio.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN