
Chính trị là chuyện... nhỏ
Vào dịp Tết, một thượng nghị sĩ lên truyền hình trình bày cương lĩnh của mình trong năm mới. Hai hôm sau, ông ta hỏi giám đốc một viện thăm dò ý kiến.
(TT&VH) - Vào dịp Tết, một thượng nghị sĩ lên truyền hình trình bày cương lĩnh của mình trong năm mới. Hai hôm sau, ông ta hỏi giám đốc một viện thăm dò ý kiến:
- Các khán giả truyền hình nghĩ thế nào về bài diễn văn của tôi?
- Thưa ngài, có 3% tán thành, 4% không tán thành, 93% còn lại không quan tâm. Nhưng có tới 84% cười lăn cười bò vì kiểu tóc chải đầu ngôi lệch của ngài.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN