Trận hòa 0-0 của Real Madrid trên sân của Osasuna có vẻ còn gây thất vọng hơn cả việc Barcelona mất điểm trên sân nhà trước Villarreal.
(TT&VH) - Trận hòa 0-0 của Real Madrid trên sân của Osasuna có vẻ còn gây thất vọng hơn cả việc Barcelona mất điểm trên sân nhà trước Villarreal. Bởi lẽ, một ứng cử viên thực thụ cho chức vô địch thì “không nên” bỏ lỡ những thời cơ thuận lợi đến vậy để san bằng điểm số với Barcelona.
Sự vắng mặt của Kaka không phải và không thể là nguyên nhân khiến Real mất điểm ở Pamplona. Bởi thực tế, ngôi sao người Brazil đã không dự trận đấu cuối cùng của năm 2009 trước Zaragoza, và đó lại là chiến thắng đậm nhất của Real từ đầu mùa (6-0), với sự chói sáng của Van der Vaart. Nhưng lần này, tiền vệ người Hà Lan đã chơi không được tốt, không tìm được sự kết nối với Marcelo ở bên cánh, bởi anh đã dính chấn thương nhẹ từ trước, rồi phải tập trong phòng thể chất sau trận đấu.
Real gây thất vọng khi để Osasuna cầm hòa 0-0
Thế nhưng, đấy cũng chẳng phải là lý do chủ yếu khiến đội quân của Manuel Pellegrini không tìm được đường vào khung thành đối phương dễ dàng như trong trận đấu với Zaragoza. Có thể, các ngôi sao đã phần nào bị “ì” sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, với những bữa tiệc nhiều cholesterol và nồng độ cồn. Cristiano Ronaldo bị Azplicueta bên phía đội chủ nhà khóa chặt, nên phải tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa ngoài 30m. Song đâu phải lúc nào cựu cầu thủ của M.U cũng có thể tung ra những cú nã pháo chính xác như pha ghi bàn được FIFA trao giải bàn thắng đẹp nhất trong năm 2009 (vào lưới Porto ở Champions League). Khỏi nói thì cũng biết, đây là trận đấu dở nhất của cầu thủ trị giá 94 triệu euro kể từ ngày đặt chân tới Tây Ban Nha.
Trong số những cầu thủ còn lại, Higuain vẫn thể hiện được phẩm chất xứng đáng với tư cách là gương mặt triển vọng năm 2010. Song trong tình huống ghi bàn tốt nhất của anh (cũng như của Real) trong cả trận thì thủ môn Ricardo bên phía Osasuna mới là người đáng ngợi khen nhất khi lao ra kịp thời để làm hẹp góc sút của Higuain. Trong hiệp hai, hết Benzema, rồi Raul được Pellegrini tung vào sân. Nhưng không ai trong số họ có thể sắm vai người hùng đầu năm mới. Và như thế, Real vẫn khởi đầu năm 2010 ở vị trí thứ 2, nghĩa là coi như vẫn giậm chân tại chỗ so với năm 2009 đã qua.
|
“Chúng tôi vẫn còn nhiều dịp để giành ngôi đầu từ tay Barcelona” – Phát biểu của CEO Real Madrid Jorge Valdano. |
Thế nên, nguyên nhân lớn nhất khiến Real phải chia điểm một cách đầy vô duyên với Osasuna có lẽ là việc họ đã nghĩ quá nhiều tới Barca, bởi trước đó một ngày đội bóng của Guardiola đã để Villarreal cầm hòa, thậm chí là ngay trên sân nhà. Đúng là một ứng cử viên thực thụ cần phải biết hướng lên phía trước. Song dường như, họ đã nghĩ quá nhiều đến điều đó, dẫn đến sự nóng vội trong nhiều thời điểm. Hàng công nóng vội và thiếu mất sự chính xác trong những thời điểm quyết định. Hàng thủ cũng nóng vội, thậm chí suýt nữa đã dẫn đến thảm họa (pha không hiểu ý giữa Casillas và Sergio Ramos suýt nữa đã biếu không bàn thắng cho Pandiani, cầu thủ từng 6 lần chọc thủng lưới Real trong quá khứ).
Rõ ràng, đấy không là điều không được phép xảy ra đối với một ứng cử viên vô địch. Sau trận đấu, CEO Jorge Valdano đã đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, đồng thời khẳng định “Chúng tôi vẫn còn có nhiều cơ hội để vượt lên trước Barca”. Phát biểu của Valdano đúng là có cơ sở, bởi chẳng nói đâu xa, ngay trong tháng Giêng nay, Barca sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu nặng hơn nhiều so với Real, bắt đầu từ trận đấu với Sevilla đêm nay ở Cúp Nhà Vua, trong khi vào thời điểm này Real chỉ phải tập trung cho đấu trường Liga. Hơn nữa, mùa giải cũng còn rất dài (cần nhớ là lượt đi vẫn chưa kết thúc), và Real còn nhiều dịp để có thể giành ngôi đầu. Thế nhưng, một khi Real đã bỏ lỡ cơ hội thuận lợi như lần này, liệu có ai dám chắc họ có thể làm tốt hơn những lần sau...
|
0 Đây là lần thứ 2 trong mùa giải này, Real Madrid rời sân với kết quả hòa 0-0, lần trước là ở trên sân của Sporting Gijon tại vòng 9.
5 Trong 3 trận gần nhất trước đó, Real Madrid đã ghi tổng cộng 13 bàn. Nhưng ở trận đấu với Osasuna, họ chỉ sút được 5 lần về phía khung thành đối phương!
Có Kaka nhưng mất Ramos và Lass
Vòng tới, có thể Real Madrid đã có thể chào đón sự trở lại của Kaka sau thời gian nghỉ dưỡng thương, trong trận tiếp Mallorca trên sân nhà. Guti và Van Nistelrooy cũng đã có thể tập luyện trở lại. Thế nhưng, khó khăn về nhân sự của Real cũng sẽ chưa được giải quyết, bởi cùng lúc họ sẽ mất tới 2 cầu thủ quan trọng là Sergio Ramos và Lass Diarra do bị treo giò. Thông thường, khi Ramos vắng mặt, Pellegrini sẽ kéo Lass xuống, hoặc đẩy Arbeloa vào trám vị trí. Nhưng giờ, Lass cũng vắng mặt còn Arbeloa thì phải lo bảo vệ hành lang trái. Sự vắng mặt của Lass ở khu vực giữa sân có thể còn khiến Pellegrini đau đầu hơn, bởi “Diarra I” (tức Mahamadou Diarra) thì đã về chơi cho ĐT Mali ở CAN 2010.
Như đã biết, Real sẽ mất Pepe dài hạn vì bị chấn thương. Sau trận đấu với Osasuna thì Van der Vaart cũng phải tập riêng trong phòng thể chất do bị đau nhẹ.
Real hết cơ hội có Roberto Carlos
Do khủng hoảng ở hàng thủ nên Real Madrid từng có ý tưởng đưa cầu thủ lừng danh một thời Roberto Carlos trở lại Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, do hậu vệ trái người Brazil đã hết hợp đồng với Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, mọi thông tin nói trên dường như chỉ do báo chí Madrid thêu dệt. Hôm qua, R.Carlos đã chính thức ra mắt trong màu áo CLB Corinthians tại quê nhà, nơi anh sẽ sát cánh cùng người đồng đội cũ từ hồi ở Real Madrid là Ronaldo “béo”.
Roberto Carlos năm nay 36 tuổi, đã từng phục vụ 11 năm trong màu áo Real Madrid (1996-2007), thi đấu 584 trận, ghi 71 bàn thắng. Anh vẫn đang giữ kỷ lục là cầu thủ nước ngoài đá nhiều trận nhất cho Real ở Liga với 370 trận. |
H.Nhật