thethaovanhoa.vn

“Một thời đánh giặc, một thời làm thơ”

04/01/2010 14:58 GMT+7

Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình vừa góp vào đời sống văn học thiếu nhi "65 Bài thơ Quân đội - Một thời đánh giặc, một thời làm thơ". Được biết tập thơ này đã được nhà văn chọn tuyển ngẫu hứng, “chưa có trong tiền lệ”.

(TT&VH) - Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình vừa góp vào đời sống văn học thiếu nhi 65 Bài thơ Quân đội - Một thời đánh giặc, một thời làm thơ. Được biết tập thơ này đã được nhà văn chọn tuyển ngẫu hứng, “chưa có trong tiền lệ”.

Vốn dĩ ông là một người lính nên mới ngó qua tên cuốn sách ngỡ tưởng 65 bài thơ là của ông “tích cóp” từ “một thời đánh giặc, một thời làm thơ” để đến nay tập hợp lại in thành sách. Thế nhưng không phải vậy. Cuốn sách ra đời, như chính nhà văn Ngô Vĩnh Bình cho biết là do nhận lời đề nghị của NBX Kim Đồng khi NXB này có kế hoạch in bộ sách nhân kỉ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 2009).


Nhà văn Ngô Vĩnh Bình cho biết: NXB Kim Đồng có nhã ý đề nghị tôi cộng tác làm một tập sách “đậm chất bộ đội” dành cho các em. Tôi rất cảm động về lời đề nghị này, nhưng nghĩ mãi không biết làm như thế nào. Vào đúng lúc đã toan bỏ cuộc thì các anh chị ở nhà xuất bản gợi ý: Kỷ niệm 65 năm Quân đội, bác cứ “làm quà” cho các em 65 bài thơ! Một ý tưởng quá hay, nhưng giữa cả một “rừng” thơ bộ đội kia biết chọn bài nào? Sau một thời gian suy tính cuối cùng nhà văn Ngô Vĩnh Bình “quyết” làm tập tuyển với cái tên Một thời đánh giặc, một thời làm thơ theo kiểu... ngẫu hứng, “chẳng giống ai”, “chưa có trong tiền lệ”. Nghĩa là, 65 năm, chọn đủ... 65 nhà thơ, và 65 nhà thơ mỗi người chỉ lấy đúng... một bài. Tiêu chí chọn người: phải là nhà thơ bộ đội, phải từng hoặc đang còn “đội mũ đeo sao”; tiêu chí chọn bài: Phải nhiều người nhớ, nhiều người thuộc, có trong các sách tuyển, còn trong trí nhớ.

Tiêu chí rõ là vậy, nhưng cũng là việc khó, còn hơn cả chuyện “bó đũa chọn cột cờ”, nên 65 nhà thơ trong tập sách này không hẳn là 65 nhà thơ tiêu biểu nhất của thơ bộ đội, nhưng là sự góp mặt của đủ các thế hệ thi sĩ - chiến sĩ (chống Pháp, chống Mỹ và hôm nay). Và, 65 bài thơ trong tập sách này chưa hẳn đã là những bài thơ hay nhất trong 65 năm xây dựng, chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng là hay nhất của mỗi nhà thơ bởi đã “vượt được thời gian”, bởi có trong trí nhớ của nhiều bạn đọc trong đó có chính bản thân nhà văn Ngô Vĩnh Bình...

Hy vọng 65 Bài thơ Quân đội - Một thời đánh giặc, một thời làm thơ sẽ được các thế hệ nhà thơ bộ đội, bạn yêu thơ thuộc các lứa tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ đọc tập sách này với tinh thần như vậy.

Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình. Sinh năm 1953 tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, từng là lính sư đoàn Cận vệ Thủ đô. Ông hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. 65 Bài thơ Quân đội - Một thời đánh giặc, một thời làm thơ là cuốn sách thứ 13 của ông đã xuất bản.


Hoàng Mai
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN