Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch CAN 2010, Ghana đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng trước ngay trước ngày khai mạc.
(TT&VH) - Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch CAN 2010, Ghana đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng trước ngay trước ngày khai mạc. Và vì thế, nhiều người lo ngại “Những ngôi sao đen” có thể bật bãi sớm, khi họ rơi vào bảng đấu khắc nghiệt nhất với sự góp mặt của Bờ Biển Ngà, Togo và Burkina Faso.
Rajevac đã liên tục vò đầu bứt tai khi chấn thương cướp đi 4 cầu thủ quan trọng gồm thủ quân dày dạn kinh nghiệm Stephen Appiah (Bologna), hậu vệ John Mensah (Sunderland), tiền vệ John Paintsil (Fulham) và tiền đạo Kingston (Hearts). Ngoài ra, Ghana cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ đang khoác áo Inter Milan, Sulley Muntari. Nhưng không phải vì lý do chấn thương mà vì lý do kỷ luật.
Dù thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, song Ghana vẫn không gọi
Muntari vì thói vô kỷ luật của cầu thủ này.
Mặc dù vậy, Rajevac vẫn tỏ ra rất lạc quan và tin rằng Ghana có thể vượt qua những thách thức, để có thể trở thành HLV nước ngoài đầu tiên giúp đọi tuyển nằm ở Tây Phi này đăng quang chức vô địch lục địa đen. Trước đây, HLV người Đức Otto Pfister từng giúp Ghana tiến đến sát ngôi cao nhất vào năm 1992 tại Senegal, song đã thất thủ trước Bờ Biển Ngà trong loạt penaty. Còn dưới thời HLV người Pháp Claude LeRoy, họ chỉ đứng vị trí thứ ba khi là chủ nhà giải đấu gần nhất, diễn ra năm 2008.
Do Ghana thiếu vắng nhiều trụ cột đến vậy nên gánh nặng sẽ lại càng được dồn cả vào ngôi sao đang thi đấu cho Chelsea, Michael Essien. Tiền vệ đa năng này cũng đã gia nhập đội với vết chấn thương chưa lành khi thi đấu cho CLB. Nhưng rất may theo dự kiến, anh sẽ hồi phục trước trận mở màn với Togo của Adebayor. Ngoài ra, người Ghana cũng có đủ lý do để mà lạc quan, bởi tài năng của Rajevac đã được khẳng định khi ông giúp đội U20 nước này giành chức vô địch giải Trẻ thế giới tại Ai Cập hồi năm ngoái. Tám thành viên của đội hình đó sẽ tiếp tục có mặt ở CAN 2010, trong đó có chân sút triển vọng Dominic Adiyiah, người mới được Milan chiêu mộ.
“Mọi người đều đã thấy Rajevac đã giúp chúng tôi phát hiện được rất nhiều tài năng trẻ, vì thế, dù khủng hoảng chấn thương, song chúng tôi tự tin vẫn sẽ vượt qua tất cả”, hậu vệ Eric Addo, người đang thi đấu cho Roda JC phst biểu. "Tôi không nhìn vào những cầu thủ bị thương, tôi nhìn vào những người đang ở trước mặt", Phó Chủ tịch LĐBĐ Ghana tiếp lời
Cảnh Kiên