thethaovanhoa.vn

“Chán ngấy đội TP.HCM”

04/01/2010 10:02 GMT+7

Chúng ta có thể nghe được câu này, ở bất cứ đâu trên địa bàn TP.HCM. Và hôm qua, người viết nghe được câu này ở sân bóng đá phủi Tân Thắng – Q.Tân Phú – TP.HCM.

(TT&VH) - Chúng ta có  thể nghe được câu này, ở bất cứ đâu trên địa bàn TP.HCM. Và hôm qua, người viết nghe được câu này ở sân bóng đá phủi Tân Thắng – Q.Tân Phú – TP.HCM.

“Chán nhỉ! Thành phố lớn nhất nước lại không nuôi nổi một đội bóng cho ra hồn, đến phải đi mua suất chơi V-League. Còn cái “anh” TP.HCM bị xuống hạng Nhất, xem như sống chết mặc bay”, ông “bầu” của CLB bóng đá phong trào Bảy Cà Mau ngao ngán.

Phải, người thành phố HCM vẫn cứ đau đáu sau “cái chết” có  phần bi ai của CLB TP.HCM. Lãnh đạo giờ vui duyên mới với NaviBank Sài Gòn mà quên đi cái truyền thống hào hùng của đội bóng từng là niềm tự hào bất tận. Chuyện nói mãi cũng thế, nhưng cơ bản là cách người ta đối xử với nhau không ổn. Tình huống của cựu HLV Lư Đình Tuấn gặp phải là một minh chứng.


HLV Đặng Trần Chỉnh đã quyết định trở về TDC.BD

Mới  đây nhất, HLV Đặng Trần Chỉnh đã quyết định trở về TDC.BD, cơ quan chủ quản của ông, sau thời gian ngắn biệt phái huấn luyện đội bóng cũ  là CLB TP.HCM. Không nói ra nhưng hẳn ai cũng biết, ông Chỉnh quá ngao ngán với các chính sách “phập phồng” của các cấp lãnh đạo bóng đá thành phố. Toàn những hô hào suông!

Giờ, số  phận của CLB TP.HCM tạm thời được giao cho HLV trẻ Võ Hoàng Bửu, đàn em của Đặng Trần Chỉnh trong màu áo Cảng Sài Gòn trước đây. Không có mục tiêu rõ ràng nào cho đội bóng ở giải hạng Nhất 2010, khi tập thể mấy chục con người vẫn đang phải ăn đong. Trụ sở đội bên Q7 – TP.HCM hiện tại chẳng khác nào cái ốc đảo và cũng không biết đến bao giờ sẽ bị thu hồi.

Sẽ lại có một bộ phận đáng kể những CĐV ruột  ở sân Thống Nhất đứng về phía CLB TP.HCM vào chiều mai, khi đội bóng tham dự giải đấu mang tên NaviBank Cup. Nhưng, người ta vẫn cứ đau!

TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN