
Chuyện ông giáo “Lim” và ông giáo Xương
Ông Robert Lim là khuôn mặt không còn xa lạ với các HLV Việt Nam; ông là giảng viên của AFC được VFF mời về làm Thầy cho những “ông thầy” Việt Nam như: Nguyễn Văn Thịnh, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Quang Bảo… tại lớp đào tạo bằng B HLV ở Huế tháng 9 vừa qua.
(TT&VH) - Ông Robert Lim là khuôn mặt không còn xa lạ với các HLV Việt Nam; ông là giảng viên của AFC được VFF mời về làm Thầy cho những “ông thầy” Việt Nam như: Nguyễn Văn Thịnh, Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Quang Bảo… tại lớp đào tạo bằng B HLV ở Huế tháng 9 vừa qua.Thầy Lim khá nổi tiếng ở Singapore vì từng dẫn dắt một số CLB tại đảo quốc Sư tử thi đấu tương đối thành công ở giải S-League. Những học trò người Việt ở lớp bằng B cũng nói rằng: “Thầy Lim giỏi cả chuyên môn lẫn lí thuyết, thầy Lim mà “thị phạm” thì chỉ có biết đứng nhìn và dỏng tai nghe…”.Bây giờ thầy Lim đã ngồi “ghế nóng”, và vài tháng nữa sẽ đứng bên kia bờ chiến tuyến để đấu với học trò của mình. Ở cuộc chiến này, chưa biết thắng thua thế nào; nhưng người ta đang e ngại nhiều hơn cho thầy Lim. Bởi với kinh nghiệm, sự trải nghiệm với cấp độ CLB Việt Nam của thầy Lim là không nhiều (7 tháng làm việc với đội trẻ V.Ninh Bình, thêm ít lần dự khán các trận đấu V-League). Thêm nữa, thầy Lim lại làm việc ở miền đất vốn mệnh danh là chiếc “cối xay” HLV như Ninh Bình.Nói chuyện thầy Lim, lại nhớ đến chuyện thầy Xương (HLV Đoàn Minh Xương). Thầy Xương cũng từng tạm biệt bụi phấn giảng đường và Bắc tiến để giữ chức thuyền trưởng tại xứ Ninh Bình. Ông giáo Xương vẫn được biết đến như là một người tận tụy hết mình với công việc, đúng như bản chất của một nhà sư phạm.
HLV Đoàn Minh Xương từng phải rời Ninh Bình chỉ sau 4 vòng Thế nhưng, buồn thay khi cuộc chiến hạng Nhất mới đi được 4 vòng, do đội bóng quá bết bát, thầy Xương đã phải nhường ghế cho Nguyễn Văn Sỹ. Cũng lạ thay, dưới trướng Sỹ “toát”, V.Ninh Bình cứ thắng như chẻ tre, “một mình một ngựa” xông lên V-League.Sau này gặp lại, thầy Xương bảo rằng: “Đó là một nỗi đau”. Ông nói thêm: “Hình như tôi đã hết duyên với bóng đá đỉnh cao, thế nên việc quay lại làm một “ông giáo” thấy lòng nhẹ nhõm hơn…”. Quả thật, sau chuyến đi từ Ninh Bình trở về, thầy Xương được nhiều hơn mất, đặc biệt là về khía cạnh vật chất, nhưng “cái mất” ít ấy lại là câu chuyện cả đời ông dày công gom góp, không thể mua bằng tiền, hoặc nhiều tiền…Giờ người ta thấy ông giáo Lim có cái gì đó “na ná” như ông giáo Xương, nhưng mong rằng câu chuyện của thầy Lim sẽ có “hậu”, chứ không phải là con đường 2 ngã rẽ như thầy Xương!ĐAM SAN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN