Khi một tiếng nổ giòn vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình tại một siêu thị ở Phần Lan trong ngày cuối cùng của năm 2009, người ta ngỡ đó là tiếng pháo nổ chào mừng năm mới. Nhưng họ đã lầm.
(TT&VH) - Khi một tiếng nổ giòn vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình tại một siêu thị ở Phần Lan trong ngày cuối cùng của năm 2009, người ta ngỡ đó là tiếng pháo nổ chào mừng năm mới. Nhưng họ đã lầm. Đó là tiếng súng đầu tiên, báo hiệu một cuộc tắm máu đã bắt đầu.
Sát thủ máu lạnh
|
Sát thủ Ibrahim Shkupolli |
Có tổng cộng 6 nạn nhân thiệt mạng, bao gồm cả sát thủ Ibrahim Shkupolli, 43 tuổi, trong cuộc tắm máu kể trên. Shkupolli là người gốc Albania Kosovo, đã chuyển tới sống tại Espoo, gần thủ đô Helsinki của Phần Lan trong 12 năm. Tòa án Espoo mới đây đã ra lệnh cấm Shkupolli lai vãng tới gần căn hộ hoặc nơi làm của bạn gái cũ, một nữ nhân viên siêu thị 42 tuổi, do y có những hành động đe dọa nghiêm trọng nhằm vào cô. Tuy nhiên Shkupolli đã phá lệnh vào ngày 31/12 khi lái xe lao tới căn hộ của cô gái kể trên và trút cả ổ đạn trong khẩu súng ngắn 9mm vào người nạn nhân. "Cô ấy dường như là mục tiêu chính của sát thủ và toàn bộ vụ bắn giết này gói gọn trong mối quan hệ giữa cô ấy và sát thủ" - Trưởng thanh tra Jukka Kaski nói với báo chí.Sau khi hạ sát bạn gái, Shkupolli nạp đạn và lái xe tới Sello, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất tại khu vực Bắc Âu. Khi tới siêu thị Prisma thuộc trung tâm trên, nơi bạn gái cũ làm việc, Shkupolli đã bắn 4 nhân viên ở đây, gồm ba người đàn ông và một phụ nữ tuổi từ 27 - 45. Nạn nhân nữ bị bắn vào bụng và một trong ba nạn nhân nam bị bắn tới hai phát vào đầu. Sau khi ra tay, Shkupolli đã tẩu thoát. Hành động của Shkupolli diễn ra nhanh gọn, đã gây hoảng loạn, hoang mang. Vào thời điểm cảnh sát Phần Lan tới nơi, sát thủ đã biến mất. Cảnh sát đã yêu cầu người dân ngừng mua sắm và chạy tới nơi an toàn trong khi họ lục soát tòa nhà để tìm kiếm. Sau khi xác định Shkupolli là sát thủ, cảnh sát đã cử một đơn vị chống khủng bố tới nhà y. Kết quả, họ tìm thấy thêm một xác người nữa. Qua kiểm tra, người ta xác định đây chính là thi thể của Shkupolli. Yđã tự kết liễu mạng sống. Nguyên nhân tình áiSát thủ Ibrahim Shkupolli sinh ngày 13/10/1966 tại Mitrovica, Kosovo, qua định cư tại Phần Lan từ năm 1990. Shkupolli làm việc trong một công ty chuyên vận chuyển hàng tới hệ thống siêu thị Prisma. Tại quê nhà Kosovo, Shkupolli đã có vợ. Tuy nhiên khi tới Phần Lan, y vẫn tán tỉnh người nữ nhân viên kể trên. Mối quan hệ của hai bên diễn ra không xuôi chiều mát mái do tính cách bạo lực của Shkupolli. Khi quan hệ giữa đôi bên trở nên xấu đi, cô bạn gái đã quyết tâm cắt đứt quan hệ, đồng thời nhờ chính quyền can thiệp.
Cả chính quyền Mikkeli, nơi cặp tình nhân này sống trước kia và chính quyền Espoo, đều đã ban lệnh cấm Shkupolli lai vãng tới gần nhà và nơi làm của bạn gái, sau khi nhận được lá đơn đề nghị giúp đỡ của cô. Cô gái kêu cứu do Shkupolli thường xuyên đưa ra những lời đe dọa, kể cả việc dọa giết vì ghen. Cơ quan điều tra cũng tin rằng ghen tuông là nguyên nhân chính khiến Shkupolli ra tay giết người, và một trong số các nam nhân viên siêu thị Prisma bị bắn chết có thể là "tình địch" của y. Lọt lưới kiểm soátSau vụ thảm sát, người Phần Lan băn khoăn tự hỏi vì sao một kẻ nguy hiểm như Shkupolli lại không bị giám sát chặt chẽ. Được biết Phần Lan có 1,6 triệu khẩu súng thuộc sở hữu tư nhân dù dân số chỉ có 5,3 triệu người.
Sau hai vụ thảm sát kinh hoàng bằng súng hồi năm 2007 và 2008, nhà chức trách Phần Lan đã siết chặt luật quản lý súng đạn. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, những người muốn xin giấy phép sử dụng súng phải tham gia một CLB bắn súng trong ít nhất một năm. Họ cũng phải được cảnh sát thẩm vấn và được một bác sĩ xác nhận có sức khỏe tinh thần hoàn toàn bình thường. Siêu thị Prisma, nơi Shkupolli tàn sát người vô tội Điều đáng tiếc là Shkupolli đã lọt qua các lưới kiểm soát này. Kể cả khi cô bạn gái đã có đơn kêu cứu, cảnh sát Phần Lan vẫn coi tranh cãi giữa hai người chỉ là xung đột trong quan hệ. Họ không hề cân nhắc tới yếu tố Shkupolli từng bị khởi tố vì tội tấn công và tàng trữ vũ khí trái phép. Bản thân Shkupolli vẫn không có giấy phép cho khẩu súng 9mm được dùng trong vụ thảm sát, khiến người ta nghi ngờ rằng các băng tội phạm vùng Balkan có thể đã dính líu tới hoạt động buôn bán súng trái phép ở Phần Lan. Ngoài ra, những thông tin về việc Shkupolli có vấn đề về sức khỏe tinh thần cũng không được cảnh sát lưu ý. Viện Karolinska ở Stockholm từng tiến hành một cuộc thăm dò quy mô lớn về sức khỏe người Albania Kosovo sống tại Thụy Điển và thấy rằng nhiều người bị trầm cảm, rối loạn hành vi. Các phát hiện tương tự cũng được tìm thấy tại một số quốc gia từng nhận một lượng lớn người Bosnia hoặc Kosovo tị nạn trong và sau các cuộc chiến tranh ở vùng Balkan.
Tuy nhiên tại Phần Lan lại không có nghiên cứu tương tự và hậu quả là những con người như Shkupolli đã không nhận được sự quan tâm cần thiết để có thể tránh những vụ thảm sát kinh khủng như vừa diễn ra.Tường Linh