Luca Toni giờ đây không còn là một tiền đạo xuất chúng nữa của bóng đá Italia, và Roma lúc này cũng không còn là một điểm đến quá hấp dẫn nữa. Nhưng họ đều đã tìm thấy ở nhau một sự nương tựa mà cả hai bên cùng cảm thấy “ấm lòng”.
(TT&VH) - Luca Toni giờ đây không còn là một tiền đạo xuất chúng nữa của bóng đá Italia, và Roma lúc này cũng không còn là một điểm đến quá hấp dẫn nữa. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, họ đều đã tìm thấy ở nhau một sự nương tựa mà cả hai bên cùng cảm thấy “ấm lòng”.
Chưa chuẩn, nhưng không cần chỉnh
Nói đúng ra là có muốn chỉnh cũng không được, bởi xét theo góc độ qui mô của vụ “chuyển nhượng” này, việc Roma mượn được Toni và việc Toni tìm được ở Roma những cơ hội ra sân đã là giải pháp tốt nhất có thể dành cho cả đôi bên. Trong thâm tâm, có lẽ họ muốn có được những sự lựa chọn hoàn hảo hơn, nhưng đó là điều không thể khi chính họ còn xa mới đạt đến mức độ hoàn hảo. Nói “theo các cụ”, thì buồn ngủ mà có manh chiếu rách cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
Toni sẽ hồi sinh khi được chơi cạnh Totti?
Hai năm rưỡi trước, Toni hãnh diện sang Đức với hành trang là một “Chiếc giày vàng châu Âu” (2006, với 31 bàn thắng Serie A), và ngay mùa đầu ở Bayern Munich, anh đã chứng tỏ được giá trị của mình (Vua phá lưới Bundesliga và Cúp UEFA). Song bây giờ thì anh hoàn toàn bị bỏ rơi ở cả “Hùm xám” lẫn đội tuyển Italia, nơi mà trong suốt 22 tháng qua, đóng góp cụ thể duy nhất của Toni chỉ là 1 bàn thắng trong trận giao hữu vô bổ với Hy Lạp hồi tháng 11/2008. Nhưng chân sút quê Modena này vẫn muốn dự World Cup 2010, và đó là lý do anh buộc phải rời sân Allianz. Có không ít đội bóng muốn cho anh cơ hội “làm lại cuộc đời”, trong đó có những đích đến hấp dẫn như Hamburg hay Inter, nhưng Roma là nơi duy nhất có thể đảm bảo cho Toni những gì anh cần là được đá chính và được HLV Lippi theo dõi mỗi tuần.
Trong khi đó, Roma vẫn ngập trong khó khăn tài chính và con đường duy nhất để họ tăng cường lực lượng chỉ là mượn và mượn. Do đó, họ chỉ có thể hướng đến những gương mặt bị thất sủng hoặc hết thời. Danh sách “ngắm nghía” của Roma cho vị trí tiền đạo từng có lúc rất dài với những cái tên Van Nistelrooy, Adriano, Huntelaar, Keirrison, Suazo…, nhưng rõ ràng họ Toni là phương án gần như duy nhất phù hợp với họ. “Van Gol” thì lương quá cao, Adriano từ chối trở lại Italia, Keirrison non kinh nghiệm, Suazo và Huntelaar không bao giờ đến vì Milan hay Inter chẳng dại “nối giáo cho giặc”. Ngoài ra, Toni còn đảm bảo sự hòa nhập nhanh chóng, bởi với anh, trở lại Italia khác nào “cá” về với “nước”. Kinh nghiệm Serie A của Toni cũng sẽ là một tài nguyên quý cho Roma.
Vị trí nào cho Toni?
Ngay khi Roma và Bayern Munich chính thức thông báo về vụ cho mượn có thời hạn đến cuối mùa này, người ta đã nói đến sự tái lập của bộ đôi tiền đạo To-to (Totti - Toni) từng góp phần giúp ĐT Italia đăng quang chức vô địch thế giới năm 2006. Thực chất năm đó hai cầu thủ nổi tiếng này không đá cặp với nhau bất cứ trận nào, khi HLV Lippi bắt đầu World Cup với sơ đồ Totti đá sau cặp tiền đạo Toni – Gilardino, còn sau vòng bảng, ông chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 với Totti đá ngay phía sau mũi nhọn duy nhất là Toni. Đó là cơ sở để Italia liên tiếp gây được những bất ngờ để giành chiến thắng sau cùng. Vậy thì, liệu rằng Toni có thể đá bên cạnh Totti tại Roma hay không?
Trên lý thuyết, đây chính là một cặp tiền đạo tiêu chuẩn, một người cắm và một người lùi. Toni sẽ “nằm vùng” trước khung thành đối thủ, còn Totti sẽ đá lùi và rộng hơn một chút nhằm tạo khoảng trống và cả những đường chuyền cho người mới trở về. Mô hình hai tiền đạo như thế cũng sẽ rất phù hợp với sơ đồ 4-4-2 mà HLV Ranieri ưa thích, song hiện tại thì ở Roma, “Gã thợ hàn” đang áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 một cách đầy hiệu quả. Đó chính là sơ đồ đã giúp Roma thăng tiến vượt bậc trong hơn một tháng qua. Thế nên, có khả năng, Totti sẽ lùi xuống để chơi hộ công cho Toni, như cách mà họ đã cùng góp phần làm nên chiến thắng ở Berlin hơn 3 năm trước.
Ngay tối nay, một phần câu trả lời sẽ được hé lộ khi Toni sẽ ra sân lần đầu tiên cho Roma, trong trận giao hữu với đội bóng hạng 3 Cisco Roma ở sân bóng nhỏ mang tên Flaminio.
|
199
Toni chỉ còn thiếu 1 bàn nữa để có tròn 200 bàn thắng trong sự nghiệp ở các giải vô địch quốc gia. Anh hiện có 199 bàn, nhưng trong đó chỉ có 91 bàn ở Serie A, 38 bàn Bundesliga, còn lại là ở Serie B và thậm chí là Serie C.
Cicinho muốn học Toni
Những gì đã xảy ra với Luca Toni tại Bayern Munich giờ đây đang được tái hiện hoàn hảo với hậu vệ cánh Cicinho tại chính Roma. Không được HLV Ranieri để mắt đến cho dù nhiều thời điểm không dính chấn thương, nên Cicinho mới đây đã tiết lộ với báo chí Brazil rằng anh muốn rời khỏi Roma ngay lập tức và muốn được trở lại khoác áo Sao Paulo, đội bóng quê hương. Cựu cầu thủ Real Madrid này còn cho biết anh muốn tìm cách chấm dứt hợp đồng với Roma để thỏa nguyện vọng của mình, giống hệt những gì Toni đã dự định làm hồi tháng trước. Ý tưởng của Cicinho là chia tay đội bóng áo màu bã trầu ngay trong tháng Giêng này.
Những phát biểu của Cicinho đã khiến BLĐ Roma hết sức tức giận. GĐĐH Gian Paolo Montali đã nói trên tờ Corriere dello Sport rằng: “Đó là thái độ không chấp nhận được. Đó là những điều cần phải nói với ban lãnh đạo đội bóng, chứ không phải gửi thông điệp qua báo chí, đặc biệt khi Cicinho chưa bao giờ tâm sự những điều tương tự với các giám đốc CLB. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Roma mới là bên có quyết định cuối cùng”.
Trong khi Cicinho có thể phải đối mặt với án phạt từ Roma, thì tiền đạo trẻ Okaka Chuka lại phải đối mặt với khả năng bị đem cho mượn sau khi Toni gia nhập sân Olimpico. Hiện Fulham đang ngỏ ý muốn có chân sút 20 tuổi này. Okaka chính là người đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Roma trước chính Fulham tại trận vòng bảng Europa League diễn ra trên sân Olimpico cách đây vài tuần. |
Vĩnh Nguyên