thethaovanhoa.vn

Năm mới ở Hong Kong

01/01/2010 09:23 GMT+7

Nếu muốn tìm một nơi mà những ngày lễ lạt cuối năm theo phương Đông cũng “xôm tụ” chẳng kém phương Tây thì phải nhắc đến Hong Kong, thành phố được coi là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa.

(TT&VH Cuối tuần) - Với nhiều người dân châu Á, độ trang trọng của Giáng sinh hay năm mới theo Dương lịch không thể sánh bằng Tết Âm lịch. Nhưng nếu muốn tìm một nơi mà những ngày lễ lạt cuối năm theo phương Đông cũng “xôm tụ” chẳng kém phương Tây thì phải nhắc đến Hong Kong, thành phố được coi là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa.

Đặc khu hành chính ở Trung Quốc này từng là thuộc địa của Anh kể từ năm 1842 (sau cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất) cho đến khi được trao trả chủ quyền về với Đại lục năm 1997. Với diện tích chỉ hơn 1.100km², song Hong Kong giữ một vị trí đáng nể trên bản đồ thế giới. Đây luôn được bình chọn là nền kinh tế “mở” nhất, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu, cánh cửa ngõ của Trung Quốc đại lục…

Với vai trò điểm giao thương quan trọng như vậy và lịch sử hơn 150 năm thuộc địa kết hợp với 5.000 năm truyền thống Trung Hoa, Hong Kong được xem là nơi phương Đông gặp phương Tây mà điều đó thể hiện rõ nét từ chuyện ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Trung cho đến cơ sở hạ tầng hay văn hóa đường phố. Bạn có thể gặp một cửa hiệu ăn truyền thống của người Trung Hoa với những bát canh nấu bằng thảo dược thơm phức vị thuốc đứng ngay kề bên một tiệm fast food McDonald’s. Hay giao thông tấp nập với các con đường nhỏ hẹp, đông đúc đậm chất châu Á nhưng trên đó không thiếu nhưng chiếc xe bus 2 tầng đúng kiểu Ăng-lê…

Và khi mùa Đông đến, Giáng sinh cùng năm mới chính là dịp để sự giao thoa văn hóa giữa phương Đông với phương Tây bùng nổ trong một không khí lễ hội. Ngay từ cuối tháng 11, không khí đã sớm được hâm nóng bằng những sự trang hoàng kỹ lưỡng. Có thể nói, Hong Kong là thành phố châu Á đầu tư mạnh nhất cho hình ảnh đón năm mới của mình. Chưa cần bàn đến các chương trình mang tính quy mô như lễ đếm ngược, bắn pháo hoa, vũ hội đường phố…, bản thân vô số tòa nhà chọc trời - một đặc trưng của Hong Kong - cũng chủ động khoác lên mình “bộ cánh” mới lung linh theo chủ đề Giáng sinh và năm mới. Hệ thống đèn tạo hình, cách trang trí lộng lẫy ở mặt tiền, hành lang các tòa nhà tạo nên một hình ảnh lộng lẫy cho vùng đất từ lâu đã mang biệt danh “City never sleeps” (Thành phố không bao giờ ngủ). Sự náo nhiệt trên những con phố càng kéo dài hơn trong dịp này. Nụ cười và niềm vui cũng nhiều hơn…

Cơn cuồng quay shopping

Và người cũng nhiều hơn. Hong Kong từ lâu nổi tiếng là nơi “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Thành phố này đã có tới 7,1 triệu dân, đứng hạng 4 thế giới về mật độ dân số. Dịp cuối năm, du khách khắp nơi đổ về trung tâm du lịch này mà chỉ riêng từ Trung Quốc đại lục đã chiếm một số lượng đáng kể. Cục Nhập cư Hong Kong ước tính trong dịp đón năm mới 2010, sẽ có một con số kỷ lục 10,37 triệu người qua lại các cửa khẩu giữa Hong Kong và Đại lục.

Những điểm du lịch của Hong Kong từ lâu nổi tiếng ở châu Á là Disneyland, Ocean Park, Đại Phật… Nhưng đích đến với không ít du khách lại là các… trung tâm shopping lộng lẫy ở “thiên đường mua sắm”. Nếu bầu không khí cách đây 1 năm bị u ám bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thì hiện nay, sự lạc quan đã trở lại. Kinh tế thế giới dần hồi phục và đặc biệt trong đó là màn thể hiện xuất sắc của Trung Quốc. Cứ xem khách du lịch Đại lục mua sắm ở Hong Kong cũng đủ hiểu sức mạnh đó. Từng hàng người xếp rồng rắn trước cửa các thương hiệu thời trang lớn như Hermes, Louis Vuitton…để được vào mua giống như chờ xe bus vậy. Hầu hết họ là du khách Đại lục. Những đại lộ “hàng hiệu” của Hong Kong như Canton Road đang hoạt động hết công suất để phục vụ mùa mua sắm. Thời gian mở cửa cũng dài ra và không ít cửa hiệu lớn sẽ bán hàng đến tận đêm cuối cùng của năm là 31/12. Chỉ riêng con phố tập trung nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng này đã có khoảng 300.000 người qua lại mỗi tối.

Đây cũng là mùa mà các cửa hiệu tung ra đợt sale-off lớn nhất trong năm kèm theo không ít khuyến mại hấp dẫn như tặng quà, quay số trúng thưởng. Sau một năm dài lo âu với tình trạng suy thoái kinh tế, việc sức mua đã tăng trở lại làm các nhà bán lẻ hỷ hả.


Những khu mua sắm luôn tấp nập

Và khái niệm gia đình

Nhưng những thể hiện của một xã hội tiêu dùng cũng làm dấy lên không ít câu hỏi về tính truyền thống. Đường phố đông đúc bao nhiêu, các trung tâm thương mại chật chội bao nhiêu, những khu giải trí sầm uất bao nhiêu thì các gia đình cũng thiếu hơi người bấy nhiêu.

Ngay cả với phương Tây, Giáng sinh và năm mới cũng được coi là dịp đoàn tụ gia đình. Mọi người quây quần với bữa ăn thân mật bên cạnh cây thông Noel và những món quà. Chính vì thế, việc dịp lễ này bị thương mại hóa ở Hong Kong đã gây ra không ít chỉ trích. Nhiều cây bút của báo chí thành phố phải ca thán rằng tại sao Giáng sinh và năm mới luôn bị đính kèm với những lời mời mọc của các trung tâm thương mại: Hãy mua sắm đi, “shop till you drop”! Tại sao các giá trị gia đình cứ dần bị mai một trong các dịp đáng nhớ này?

Đặt câu hỏi đó với những người bạn Hong Kong, tôi chỉ nhận được cái nhún vai và nụ cười ngượng nghịu. Họ có thể không quên mua quà tặng người thân hay vẫn gửi những bưu thiếp viết tay trong dịp này (điều xa xỉ ở thời đại Internet), nhưng viễn cảnh tụ họp gia đình thì dường như đã là một khái niệm quá xưa, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán. Nếu không bận rộn mua sắm, vui vẻ cùng bạn bè thì không ít người Hong Kong cũng chọn cho mình một chuyến du lịch với những ngày nghỉ. Thống kê sơ bộ cho thấy doanh thu của các công ty du lịch tăng vọt từ 5 đến 10% so với dịp này năm ngoái.

Dường như, trong đám đông nhộn nhịp trên đường phố, với tiếng nhạc “We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year” phát ra từ khắp mọi nơi, vẫn phảng phất đâu đó nỗi cô đơn của những gia đình vắng vẻ…

Trung Sơn (Từ Hong Kong)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN