Vừa mới sang Barca chưa được bao lâu, Ibra đã quay lại "kể công" với đội bóng cũ. Chân sút của ĐT Thụy Điển cho rằng nhờ có anh mà Inter mới "mở mày mở mặt" được mấy mùa giải qua ở Serie A
(TT&VH Online) - Vừa mới sang Barca chưa được bao lâu, Ibra đã quay lại "kể công" với đội bóng cũ. Chân sút của ĐT Thụy Điển cho rằng nhờ có anh mà Inter mới "mở mày mở mặt" được mấy mùa giải qua ở Serie A.
Lá thăm định mệnh của Champions League mùa 2009-2010 sẽ đưa Ibra trở lại nơi anh vừa mới rời bỏ sau đây 1 tuần lễ nữa khi Barca tới làm khách ở sân Giuseppe Meazza của Inter Milan. Trái ngược hẳn với nhận định của giới chuyên môn rằng hẳn Ibra phải "khó nghĩ" lắm, hay sẽ phải chịu áp lực tâm lý rất lớn khi quay lưng chống lại đội bóng cũ mà anh đã chung hưởng vinh quang suốt mấy mùa qua tại Serie A, tiền đạo của Barca không mất nhiều thời gian suy nghĩ để tuyên bố "xanh rờn" rằng "tôi muốn phá lưới Inter và Barca sẽ thắng trận này". Mà mọi chuyện không chỉ có thể. Ibra còn "kể công" với Inter.
Ibra: Inter vô địch Serie A mấy mùa qua là nhờ có tôi
"Trước khi tôi đến, suốt 17 năm họ không giành nổi một danh hiệu VĐQG nào. Có tôi, lập tức Inter giành tới 3 Scudetto. Mà tôi cũng chỉ ở đó 3 năm thôi. Trở lại sân Meazza lần này, tôi không biết các tifosi sẽ đón nhận tôi thế nào. Nhưng nói thật là tôi cũng không nghĩ tới chuyện đó. Tôi tin rằng tất cả những tifosi chân chính đều hiểu những cống hiến của tôi cho Inter suốt mấy mùa giải qua", Ibrahimovic nói.
Đáp lại những tuyên bố có vẻ "khó nghe" của tiền đạo nay đã là người của Barca, Franco Caravita, người đứng đầu một nhóm tifosi theo đường lối cứng rắn của Inter đã chỉ trích Ibra kịch liệt. "Anh ta có thể nói rằng chúng tôi giành được mấy Scudetto là nhờ có anh ta, nhưng Ibra cũng đừng quên những cử chỉ xấu xa của mình hồi tháng 3 năm nay khi anh ta đòi chuyển tới Barca và hôn lên áo đấu của đội bóng này. Anh ta cư xử như một kẻ hám lợi và chỉ đáng nhận sự thờ ơ của chúng tôi mà thôi", Caravita nói.
Đề cập tới tương lai của mình trong màu áo ĐT Thụy Điển, Ibra cho biết sau VCK World Cup 2010 có thể anh sẽ cân nhắc về việc chia tay ĐTQG. Cho tới thời điểm này, cựu tiền đạo của Inter Milan đã dự 2 VCK World Cup và 2 VCK EURO. Tuy nhiên, anh vẫn khát khao góp mặt ở World Cup thêm lần nữa và đó là lí do anh muốn cống hiến hết mình cho ĐT Thụy Điển.
HT (Theo Goal)