Chamakh muốn ra đi nhưng rồi vẫn ở lại. Giờ anh đang ở lại thì lại khẳng định là vẫn sẽ ra đi. Có vẻ như cuối cùng thì Chamakh cũng sẽ rời sân Chaban Delmas.
(TT&VH Online) - Chamakh muốn ra đi nhưng rồi vẫn ở lại. Giờ anh đang ở lại thì lại khẳng định là vẫn sẽ ra đi. Có vẻ như cuối cùng thì Chamakh cũng sẽ rời sân Chaban Delmas. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong mùa Hè này, chuyện đi hay ở của tiền đạo người Maroc đã trở thành câu chuyện được nhắc đến khá nhiều ở Bordeaux. Lúc đầu, từ Premier League chỉ có Arsenal giơ tay vẫy gọi. Chamakh đã gật đầu. Nhưng Bordeaux lại không "gật đầu" với mức giá dạm mua mà Arsenal đưa ra. Giấc mơ đầu tiên tan vỡ. Đến lượt Sunderland rồi West Ham đánh tiếng, Chamakh cũng...gật đầu. Có vẻ như đối với chân sút 25 tuổi này, chuyện gia nhập đội bóng lớn hay nhỏ không quá quan trọng. Cứ miễn là CLB đó ở "miền đất hứa" Premier League là anh vui rồi. Nhưng cũng tương tự như Arsenal, cả West Ham lẫn Sunderland cuối cùng đều ngãng ra và chỉ bắn tin với những lời dạm mua xa xôi mà thôi.
Chamakh đã quyết: "Tôi không định ở lại Bordeaux"
Cực chẳng đã, Chamakh đành ở lại Bordeaux. "Mọi chuyện quả không dễ dàng gì. Sunderland, West Ham rồi Arsenal, tất cả đều là những giấc mơ tan vỡ. Tôi muốn ra đi. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn tới Premier League", Chamakh trải lòng trên tạp chí France Football. Dù ai cũng biết là sau khi cánh cửa trên TTCN mùa Hè 2009 đóng sập lại thì Chamakh vẫn chơi bóng với tính chuyên nghiệp cao nhất và phong độ khá ấn tượng trong màu áo Bordeaux.
Nhưng khi được hỏi lại về tương lai, tiền đạo 25 tuổi người Maroc vẫn chỉ nói một lời: "Tôi không có ý định kéo dài thời gian của mình ở đây. Phải ra đi thôi, tôi đã quyết rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc đề cập tới chuyện này. Để sau đây rồi tính". Chamakh bỏ lửng câu nói ở đó. Nhưng cánh phóng viên săn tin cho rằng ý của tiền đạo người Maroc là để qua vòng bảng Champions League thì anh sẽ đề cập cụ thể tới tương lai. Dù sao thì bây giờ Bordeaux cũng đang phải tập trung cả tinh thần lẫn thể lực để đá Champions League, nơi mà nhà VĐ Ligue 1 chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là vượt qua vòng bảng.
HT (Theo France Football)