Nằm trong chương trình kêu gọi bảo vệ loài hải cẩu đang bị săn bắt, vừa qua tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật (PETA) lại có màn “khỏa thân” gây sốc ngay trước cổng Tổng lãnh sự quán Canada tại Sydney, Úc.
(TT&VH Online) - Nằm trong chương trình kêu gọi bảo vệ loài hải cẩu đang bị săn bắt, vừa qua tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật (PETA) lại có màn “khỏa thân” gây sốc ngay trước cổng Tổng lãnh sự quán Canada tại Sydney, Úc.
Đây là một trong những chương trình sẽ diễn ra từ nay đến Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra ở Vancouver, Canada vào năm 2010, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của nhiều người trước tình trạng loài hải cẩu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nếu cứ bị săn bắt trộm như hiện nay.
PETA vốn đã quá nổi tiếng với những màn “khỏa thân” trên khắp thế giới với sự tham gia của rất nhiều người để kêu gọi bảo vệ động vật. Lần này PETA có vẻ như “khiêm tốn” hơn chỉ với... 5 thành viên, 1 nam và 4 nữ. Cả 5 thành viên này đã “sơn phết” khắp cơ thể để tạo thành một lá quốc kì của Canada.
“Chúng tôi hi vọng với nỗ lực của tổ chức sẽ ngăn chặn được nạn săn bắt hải cẩu ở Canada vẫn còn là vấn đề đang rất nóng bỏng, mặc dù đã có lệnh cấm nhưng mọi người vẫn tiêu thụ những chế phẩm từ hải cẩu”, Phát ngôn viên Clare Knight của PETA cho biết.
Thực tế, Liên minh Châu Âu đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ những chế phẩm liên quan đến hải cẩu và những mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài nhưng con số hải cẩu bị săn bắt ở Canada vẫn còn rất cao. Cách đây 1 năm tổng số có 338.000 con hải cẩu bị săn bắt cho đến hiện tại còn một phần ba nhưng vẫn còn là quá nhiều.
“Những thành viên của chúng tôi dùng chính làn da của mình để bảo vệ cho sinh mệnh của những con hải cẩu đang bị săn bắt vô tội vạ”, Phát ngôn viên của PETA nhấn mạnh.
Trước việc làm củ PETA ngay trước cổng Lãnh sự quán Canada tại Úc, hiện Lãnh sự quán vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì.
Vũ Ngọc (Theo AFP/Theaustralian)