thethaovanhoa.vn

Hạ sĩ quan

01/06/2009 09:52 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Trung sĩ khiển trách một cậu lính:
 
- Binh nhì John, tại sao cậu không đánh giày?
- Điều đó không liên quan đến ông, thưa trung sĩ!
Nghe vậy, viên trung sĩ tức điên:
- Lần cuối cùng tôi hỏi cậu, tại sao không đánh giày?
- Vì tôi không có xi.
- Điều đó không liên quan đến tôi!
- Tôi đã nói ngay như vậy rồi mà, thưa trung sĩ!

Vợ một hạ sĩ bảo chồng:
- George, anh hãy nói gì đó đi!
- Nghiêm!
- Không. Anh hãy nói gì đó thật âu yếm, thật dịu dàng cơ!
- Nghỉ - viên hạ sĩ mỉm cười.
Trong buổi tập đội hình, viên trung sĩ luôn ra lệnh:
- Chân trái! Chân trái!
- Thưa trung sĩ, tôi muốn hỏi một câu được không ạ? - một lính mới cất tiếng.
- Được.
- Thế chân phải để làm gì ạ?
 
Một hôm, Chúa Trời bảo trưởng lão Mathusalem hơn chín trăm tuổi:
- Ngươi sống thọ lắm rồi, gần nghìn tuổi rồi, ngươi thử xuống trái đất xem tại sao con người cứ giết chóc nhau một cách ngu xuẩn thế...
Mathusalem liền xuống mặt đất và vì lúc ấy đang là năm 1944 nên ông nghĩ trước hết mình hãy tới nước Đức. Nhưng Mathusalem đi chưa được một giờ đồng hồ thì Chúa Trời đã thấy ông hớt hơ hớt hải cuống cuồng chạy về...
- Sao? - Chúa Trời hỏi - Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh ta giao rồi cơ à?
- Thưa, chưa ạ - với vẻ thảm hại, vị trưởng lão đáp - nhưng thần không thể ở lại Berlin được đến hai phút... Ở đó, họ đang tổng động viên, gọi vào quân đội lứa tuổi của thần...  
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN