thethaovanhoa.vn

Cúp QG – Vòng 1/8: Đồng Tháp đã biết thua

23/02/2009 09:45 GMT+7

Thầy trò HLV Phạm Công Lộc là đội duy nhất từ đầu giải đến nay toàn thắng. Thế nhưng hôm qua, họ đã biết nếm mùi thất bại.

(TT&VH) - Thầy trò HLV Phạm Công Lộc là đội duy nhất từ đầu giải đến nay toàn thắng. Trận ra quân Cúp QG, họ đả bại Tây Ninh ngay trên sân đối phương. Vào V-League, họ lần lượt hạ gục hai đại gia HA.GL và Bình Dương khiến dư luận sững sờ. Thế nhưng hôm qua, họ đã biết nếm mùi thất bại. Đấy cũng có thể coi là một sự kiện đáng chú ý của bóng đá cuối tuần qua. TĐCS. ĐT đã thua và cách thua như thế nào?

Vắng thần tài Timothy Anjembe

Trước hết, sau trận đấu, không buồn nhưng HLV Phạm Công Lộc lẫn nguyên HLV trưởng Phạm Anh Tuấn cùng thừa nhận đội chẳng muốn thua, chẳng muốn đứt mạch thắng và giảm hào khí đã gây dựng thời gian qua. Không khó cảm nhận các cầu thủ khách cũng thế. Đến phút cuối, khi tỷ số đang 1-2 nghiêng về SHB.ĐN, TĐCS.ĐT hưởng của phạt góc thì Tấn Trường bỏ cả khung thành lên vùng cấm địa đối phương nhằm tìm bàn gỡ hoà.

Nói như thế để thấy các học trò của HLV Phạm Công Lộc vẫn thể hiện sự quyết tâm, vẫn muốn tiếp tục gây sốc. Vấn đề, đây là trận đấu tính chất khác hẳn ở giải chuyên nghiệp.

Nhưng suy cho cùng thì động lực thi đấu của các cầu thủ Đồng Tháp không thể bằng những cuộc chạm trán với Gỗ, B.Bình Dương. Ở những trận đấu đó, HLV Phạm Công Lộc lên tất cả các phương án tác chiến, còn cầu thủ sẵn sàng “thí mạng” vì kết quả có lợi của đội nhà.
 
Nếu Đà Nẵng cất Almeida, chưa chắc họ đã thắng Đồng Tháp không Anjembe

Và điều quan trọng nhất, về lối chơi, sự vắng mặt của tiền đạo Timothy Anjembe chiều qua, đã khiến hàng công của TĐCS.ĐT trở nên mỏng manh. Dù Được Em vẫn kịp ghi một bàn thắng cho đội nhà, nhưng tiền đạo này cùng Minh Hiệp đều chưa hội đủ tư chất của những nhân vật chính. Ngoài niềm hy vọng ghi bàn, Timothy Anjembe hiện nay như điểm tựa rất lớn về tinh thần với các cầu thủ ĐT, nên việc thiếu anh này trong đội hình để lại sự hụt hẫng nhiều mặt. Do đó, dù “đau lòng” nhưng HLV Công Lộc vẫn kiên quyết cất báu vật, để dành cho chiến dịch V-League tuần tới.

Hàng thủ như mơ ngủ

Hôm qua, hàng thủ của ĐT đã có một buổi chiều chơi rất tệ khiến sau trận đấu thủ môn Tấn Trường đã chỉ trích gay gắt về khả năng bọc lót lẫn sự đoàn kết ( chẳng là trung vệ Andela và đội trưởng Văn Ngân đã vài lần đấu võ mồm với nhau). Trường phàn nàn bàn thua thứ hai “ có Thánh em cũng bó tay”. Đấy là tình huống hai trung vệ của ĐT không chịu dâng lên áp sát Almeida khi anh này đang có bóng trước vạch 16m50. Hoàn cảnh đó, buộc Trường phải xuất tướng để rồi trở thành chú hề khi bị Almeida lốp bóng qua đầu. Kỹ năng phòng ngự là điểm tựa cho lối chơi phòng thủ- tấn công của ĐT. Đánh mất vũ khí này, họ không thua mới là lạ.

Ngoài ra, Tấn Trường còn thừa nhận đồng đội của anh đá bóng còn chân chất quá “bị khích mấy câu là không giữ được bình tĩnh. Ra đá với mấy đội miền Bắc càng khó”.

Dẫu rằng đây chỉ là trận thua ở Cúp QG, nhưng việc để SHB.ĐN đá với đội hình hơn nửa là dự bị vẫn thắng thì khá lo cho thầy trò HLV Công Lộc, khi đội của ông không còn sự bất ngờ.
 

Đội khách không dám tung thần tài Timothy vì sự lộ hết “bài” của anh này, tệ hơn nếu chấn thương, không biết năng lực ghi bàn của TĐCS.ĐT sẽ trông vào ai. SHB.ĐN cũng thế. Họ không cần thiết phải mạo hiểm khi bung hết thành công lực ra đá. Thế nên, với một đội hình mà quá nhiều vị trí mới lắp ráp, chẳng có gì khó hiểu khi SHB.ĐN không tạo được một khoảng cách rõ rệt về đẳng cấp. Mở tỷ số, nhanh chóng bị san hoà, chủ nhà đã bị áp lực phải thắng để rồi ý tưởng “diễn” cho thượng khách Calisto trên khán đài A xem, phá sản. Những cái đầu bắt đầu nóng lên với những pha vào bóng thả hết chân. Mà đã cụng đầu thực sự. Văn Học và Minh Hưng hai trán chạm lại, gầm gừ nhau rồi một tràng chửi tục văng ra, ai ngồi ở khán đài A cũng nghe. Cũng một pha va chạm, Phước Thạnh của Đồng Tháp đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thêm một lý do khiến Đồng Tháp thua SHB.ĐN 1-2.


HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN