...Nên Espanyol đừng hi vọng người hàng xóm "giàu sang" sẽ mủi lòng trước tình cảnh bết bát của họ, dù nếu muốn, Barca hoàn toàn có thể ban phát cho Espanyol một trận hòa.
(TT&VH) - ... Nên Espanyol đừng hi vọng người hàng xóm "giàu sang" sẽ mủi lòng trước tình cảnh bết bát của họ, dù nếu muốn, Barca, hiện đã tạo được một khoảng cách không thể san lấp với Real Madrid, hoàn toàn có thể ban phát cho Espanyol một trận hòa.
Barca muốn báo thù
Sai lầm lớn nhất của Espanyol là không biết thân biết phận. Nếu biết thân biết phận, họ đã không ăn mừng một cách ồn ào thái quá đến thế sau trận hòa "chẳng để làm gì" ở Nou Camp cách nay 2 năm. Không vì bàn thua ở phút 89 trong trận đấu thuộc vòng áp chót Liga 06-07 ấy, Barca đã có thể cướp lại được ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid (vòng ấy cũng bị Zaragoza cầm hòa 2-2) và không phải chịu nhiều nhục nhã đến vậy trong suốt mùa giải 07-08. "Vết thương derby" đó, người Barca thề sẽ không bao giờ quên. Để bây giờ, trong thời điểm mà "những người tốt" sẽ nghĩ đến việc giúp đỡ cho "cậu em" cùng thành phố qua cơn khốn khó, Barca chỉ nghĩ về một cơ hội không thể tốt hơn để báo thù.
Chưa đầy nửa năm, derby Catalunya chuyển từ trạng thái "cân bằng chưa từng có" sang trạng thái "chênh lệch chưa từng có".
"Đừng quên hai năm trước, Espanyol đã vui mừng hết cỡ sau trận hòa khiến chúng tôi đánh rơi chức vô địch Liga. Bây giờ, nếu họ có xuống hạng, tôi cũng sẽ ăn mừng tương tự". Trung vệ trẻ Gerard Pique, người mà trước thời điểm Tamudo gỡ hòa 2-2 còn tưởng đã giúp được đội bóng cũ bằng cách cùng Zaragoza (lúc ấy Pique được M.U cho Zaragoza mượn) cầm chân Real Madrid, không thèm giấu diếm thái độ hằn học. Sergio Busquets thì tỏ ra rất thờ ơ với khả năng rớt hạng của Espanyol: "Mùa nào mà chẳng có 3 đội phải xuống hạng". Trên các khán đài, các cule sẽ lại hát bài "A segunda" (Xuống hạng Nhì!) mà họ từng diễn rất đạt 5 năm về trước. Đến Laporta, một người luôn tỏ ra cao đạo và mực thước, cũng mạnh miệng chỉ trích BLĐ Espanyol là "những kẻ nói dối" khi cho rằng Barca không muốn mời họ dùng bữa tối trước trận đấu theo đúng truyền thống derby, thì có thể hiểu, ý chí báo thù trong người Barca cao đến thế nào.
Hai thái cực
Chưa đầy nửa năm, derby Catalunya chuyển từ trạng thái "cân bằng chưa từng có" sang trạng thái "chênh lệch chưa từng có". Trước ngày diễn ra trận lượt đi, Espanyol và Barca là... như nhau, với cùng 7 điểm sau 4 vòng đấu cho mỗi đội. Nhưng sau trận lượt đi, họ đã rẽ sang hai con đường hoàn toàn đối lập: Barca thẳng tiến tới ngôi vô địch Liga, còn Espanyol thắng tiến xuống... hạng Nhì. 18 vòng sau đấy, trong khi Barca giành được tới 50 điểm, thì Espanyol chỉ kiếm được 11. Trong khi Barca không thua thêm trận nào và chỉ đánh rơi có 4 điểm sau 2 trận hòa với Getafe và Real Betis, thì Espanyol chỉ thắng được thêm đúng 1 trận và đã 14 vòng liên tiếp chưa biết đến thắng lợi là gì. Trong khi Guardiola đang trên đường trở thành một huyền thoại mới ở Nou Camp, thì Espanyol đã trải qua tới 3 đời tướng (Tintin Marquez, Mane, Pochettino) mà chưa ai trong số đó đem lại cảm giác an toàn.
So với cách đây 2 năm, Espanyol rõ ràng là đã đi xuống quá nhiều. Họ đã không còn một Valverde đầy cá tính trên băng ghế huấn luyện, không còn một Riera đầy tốc độ bên cánh trái, trong khi Ivan de la Pena và Tamudo, những người đã trực tiếp gây ra nỗi đau cho các cule ngày ấy, giờ đã thêm 2 tuổi, chậm chạp và dễ chấn thương hơn. Thực tế là đội hình hiện tại của Espanyol không có ai đủ khả năng khoác áo Barca, kể cả là chỉ để ngồi dự bị. Khi một đội bóng đã thua kém về mặt con người, họ cần phải quyết tâm hơn, kết dính hơn và sắc sảo hơn (về chiến thuật) so với đối thủ. Tiếc rằng ở Espanyol lúc này, tất cả những điều ấy đều là xa xỉ. Làm sao có thể đòi hỏi sự kết dính và sắc sảo ở một đội bóng đã thay tới 3 vị tướng chỉ sau có nửa mùa giải, với người cuối cùng thậm chí còn chưa có chút kinh nghiệm huấn luyện nào.
Một điềm xui nữa cho Espanyol, là ngoài ý định báo thù, Barca cũng đang rất cần tìm lại mạch thắng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Lyon ở Champions League sau đây mấy ngày. Cho mục tiêu ấy, Guardiola sẽ có trong tay gần như tất cả những vũ khí tốt nhất (trừ Gabi Milito và Iniesta). Messi, sau 3 trận ngồi dự bị, lại có thể ra sân ngay từ đầu để hợp cùng Henry và Eto'o thành bộ tam sát đã gieo rắc kinh hoàng cho biết bao hàng thủ ở Liga. Ai đủ sức cản được bộ ba đã ghi được một lượng bàn thắng nhiều hơn tất cả các đội bóng khác ở Liga (51) ấy? Không ai hết, Espanyol càng không!
Dự đoán: 3-1
Lực lượng:
Barca: Iniesta chấn thương. Puyol trở lại.
Espanyol: Lola bị treo giò, Jarque trở lại. Rufete chấn thương, Kameni nghi ngờ.
Đội hình dự kiến:
Barca: Valdes - Alves, Marquez, Puyol, Abidal - Xavi, Toure, Busquets - Messi, Henry, Eto'o.
Espanyol: Kameni - Sergio Sanchez, Torrejon, Pareja, David Garcia - Moises, Ivan de la Pena - Coro, Luis Garcia, Nene - Ivan Alonso.
|
Đối đầu (2-3-0) 29/01/09 Barca-Espanyol 3-2 21/01/09 Espanyol-Barca 0-0 27/09/08 Espanyol-Barca 1-2 19/04/08 Barca-Espanyol 0-0 01/12/07 Espanyol-Barca 1-1
Phong độ
Barca (4-1-0) 14/02/09 Betis-Barca 2-2 08/02/09 Barca-Gijon 3-1 05/02/09 Barca-Mallorca 2-0 01/02/09 Racing-Barca 1-2 29/01/09 Barca-Espanyol 3-2
Espanyol (0-3-2) 15/02/09 Espanyol-Sevilla 0-2 08/02/09 Getafe-Espanyol 1-1 01/02/09 Espanyol-Recreativo 1-1 29/01/09 Barca-Espanyol 3-2 25/01/09 Valladolid-Espanyol 1-1
|
Việt Cường