Là nhất, là số 1 hay đứng đầu. Thế nào cũng đúng. BXH FIFA tháng 2/2009 khẳng định điều đó. Những gì diễn ra trên sân Sanchez Pizjuan cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế đó.
(TT&VH) - Là nhất, là số 1 hay đứng đầu. Thế nào cũng đúng. Trong ngày diễn ra trận thắng Anh, FIFA cũng đã công bố bảng xếp hạng tháng 2/2009, theo đó, các nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn ngự ở vị trí cao nhất. Những gì diễn ra trên sân Sanchez Pizjuan cũng hoàn toàn phù hợp với thực tế đó.
“Tiqui-taca” cho Capello
Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Fabio Capello khi dẫn dắt Real Madrid ở mùa 2006-07 là “Tôi chẳng cần biết tiqui-taca là cái quái gì cả”. Thay vào đó, HLV người Italia đã sử dụng bộ đôi tiền vệ cơ bắp ở khu vực giữa sân, để cao cái gọi là tính thực dụng. Vì lẽ đó mà Capello đã bị Real đá đít ngay cả khi đã giúp đội bóng này giành chức vô địch Liga.

Người Anh lên tiếng trước tiên, nhưng khi đội chủ nhà đã tìm lại được cảm hứng, trận đấu hoàn toàn diễn ra theo một chiều. Có thể các hậu vệ Anh đã biết cách hạn chế bớt sự nguy hiểm của Torres bởi họ thường xuyên đối đầu với tiền đạo của Liverpool. Nhưng với Villa thì họ đành bó chân, mà điển hình là pha bóng Vua phá lưới EURO 2008 đảo người tinh tế qua Jagelka và Terry trước khi hạ gục David James khốn khổ.
Trong khi người TBN đang thừa mứa thủ môn giỏi (ngay cả Valdes để thủng lưới thuộc loại ít nhất châu Âu hiện nay cũng bị bỏ rơi) thì người Anh lại đang khủng hoảng vị trí trấn giữ khung thành. Hay là Capello nên triệu tập Almunia của Arsenal (một người TBN) vào đội tuyển Anh?
Del Bosque đang thoát bóng Aragones
Nhưng dù lối chơi chủ đạo của TBN là tiqui-taca thì bàn thắng mở tỷ số của David Villa lại xuất phát từ một đường chuyền dài của Xabi Alonso, người đang chơi bóng trên đất Anh. Điều đó càng cho thấy sự nguy hiểm của đội bóng này, bởi lối chơi chuyền ban ngắn của họ không rối rắm như người Nam Mỹ, đồng thời lại luôn biết cách làm đơn giản hóa vấn đề khi cần thiết.
Đó cũng chính là dấu ấn mà Del Bosque muốn tạo ra từ khi lên nắm quyền. Ông không muốn bị coi là chỉ biết thừa hưởng những thành quả do Aragones tạo dựng. Ông muốn lối chơi của TBN đa dạng hơn, bởi ở World Cup, các nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ chạm trán với nhiều đối thủ “dị” hơn so với khi chinh chiến ở EURO. Bàn thắng ấn định tỷ số của Fernando Llorente, với một cú đánh đầu dũng mãnh, cũng chính là đặc sản của Del Bosque. Xét về kỹ thuật, tiền đạo cao kều của Athletic Bilbao chỉ đáng xách dép cho Villa. Nhưng khả năng chơi đầu của Llorente thì thuộc dạng của hiếm ở Liga. Del Bosque chấm Llorente chính vì lý do này, và ông đã thành công. Nghĩa là ông đã biết cách dần thoát khỏi cái bóng quá lớn của Aragones.
Tuy nhiên, để con đường dẫn tới Nam Phi năm 2010 trở nên bằng phẳng hơn, Del Bosque cũng nên tham vấn Aragones. Chả là sang tháng, TBN sẽ chạm trán với Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ chính của họ trong khuôn khổ bảng 5 VL World Cup 2010 khu vực châu Âu (TBN hiện dẫn đầu với 12 điểm, hơn TNK 4 điểm). Mà Aragones lại đang hành nghề tại xứ sở nằm giữa châu Âu và châu Á!
Hoàng Nhật