thethaovanhoa.vn

GIẢI PHÁP CHO HÀNH VI VƯỢT ĐÈN ĐỎ

11/02/2009 10:31 GMT+7

Một người Việt Nam vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Khi bị công an giao thông hỏi : “ Anh không nhìn thấy đèn đỏ à ? ” _ Anh ta trả lời “ Tôi có thấy ..”

Có 1 câu chuyện cười về giao thông như thế này :

Một người Việt Nam vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Khi bị công an giao thông hỏi : “ Anh không nhìn thấy đèn đỏ à ? ” _ Anh ta trả lời “ Tôi có thấy ..” _ “ Vậy tại sao anh vẫn cố tình vượt qua ??” _ Anh ta trả lời “ Bởi vì tôi không nhìn thấy anh ..”

Ở Việt Nam, tỉ lệ tai nạn và ùn tắc giao thông, do không chấp hành biển báo và đèn tín hiệu là rất cao. Luật giao thông cũng bị coi nhẹ, lý do chính là ý thức của người tham gia giao thông còn quá kém. Bởi vì biển báo đèn tín hiệu giao thông chỉ có thể khống chế về ý thức chứ không khống chế được hành vi.

Đối với bất kỳ khách du lịch nào khi đến Việt Nam, điều gây bất ngờ và kinh hoàng nhất, chính là vấn đề giao thông . Điều này ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan thành phố, do vậy đối với tôi , nếu chúng ta giải quyết được vấn nạn giao thông, thì chúng ta sẽ làm cho thành phố đẹp hơn lên rất nhiều.


( Ảnh chụp ngã tư Lý Tự Trọng- Pasteur : Đèn đỏ nhưng người đi xe vẫn không giảm tốc độ )

Vậy khi không có công an điều khiển giao thông, thì ta phải làm thế nào để mọi người không vượt đèn đỏ ?

Giải pháp đề nghị của tôi là : Ở mỗi ngã tư, chúng ta sẽ đặt 1 thanh chắn barie ngay dưới chân đèn tín hiệu.

Mỗi khi đèn xanh thì cần nhấc lên, đèn vàng thì từ từ hạ xuống, đèn đỏ thì sẽ hạ xuống, chắn ngang không cho xe vượt lên, đảm bảo cho cả người bộ hành qua đường. Có thể gắn thêm hệ thống âm thanh báo hiệu.


Chất liệu thanh barie có thể là cao su cứng, thiết kế thanh mảnh nhẹ nhàng, nhưng màu sắc nổi bật, thậm chí có gắn thêm đèn chớp .

Có lẽ một số ý kiến sẽ cho rằng biện pháp này hơi “ quân sự”, có tính áp chế. Nhưng với tình hình giao thông như hiện nay ở Việt Nam, tôi nghĩ đã đến lúc phải dùng biện pháp mạnh, để khống chế những người dân thiếu ý thức.


Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn !

Xin cảm ơn !

Tác giả : Nguyễn Thọ Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN