Vì thất nghiệp, một người đàn ông đã giết cả vợ và toàn bộ 5 đứa con của mình, sau đó đã tự sát. Hôm qua cảnh sát đã phát hiện ra xác của 7 con người xấu số này.
|
Một gia đình hạnh phúc - có cần chạy trốn thời kỳ suy thoái kinh tế bằng cách như vậy không? |
(TT&VH Online) - Vì mất việc làm, một người đàn ông ở Wilmington, gần Los Angeles, đã giết cả vợ và toàn bộ 5 đứa con của mình, sau đó đã tự sát. Cảnh sát vừa phát hiện ra xác của 7 con người xấu số này hôm qua .
Cảnh sát được thông tin về vụ việc trên thông qua một kênh truyền hình.
Trước khi kết liễu cả gia đình do tuyệt vọng, ông bố đã gửi một bản fax cho kênh truyền hình này, trong cho biết ông vừa bị mất việc tại một bệnh viện và cảm thấy hoàn toàn bế tắc.
|
"Chưa bao giờ thấy một cảnh tang tóc như vậy" |
Năm đứa con của ông gồm một bé gái 8 tuổi, 2 bé gái song sinh 5 tuổi và 2 bé trai song sinh 2 tuổi (xem ảnh trên).
Ken Garner, Phó cảnh sát Wilmington và là người có mặt tại hiện trường, cho biết: "Tôi làm cảnh sát đã 32 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy một cảnh tang tóc như vậy. Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vẫn còn những lối thoát khác".
Tháng 10 năm ngoái một vụ tương tự trong cơn bão khủng hoảng tài chính cũng đã gây chấn động nước Mỹ: Do thị trường chứng khoán giảm giá mạnh, một chuyên gia tài chính bị thất nghiệp gần như mất sạch tài sản của mình. Ông ta đã bắn chết vợ cùng 3 con trai cũng như bà mẹ vợ, trước khi tự sát.
Cả làng Wilmington bàng hoàng trước cái chết của gia đình người hàng xóm.
|