thethaovanhoa.vn

Thể thao Việt Nam nhìn lại năm 2009: Biển gần mà hoá xa

31/12/2009 14:59 GMT+7

Nếu năm 2008 điểm nhấn của TTVN là tấm HCB của VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh và ngôi vô địch AFF Suzuki Cup, thì năm nay là gì?

(TT&VH) - Nếu năm 2008 điểm nhấn của TTVN là tấm HCB của VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh và ngôi vô địch AFF Suzuki Cup, thì năm nay là gì?

Dấu son ở Vientiane

TTVN trong năm 2009 nhiều mục tiêu, nhưng SEA Games vẫn là tối quan trọng, bởi Đại hội Thể thao Đông Nam Á vẫn là sân chơi truyền thống. Thành hay bại lại ảnh hưởng rất lớn đến uy tín ngành thể thao trước đây (nay là Bộ VH-TT&DL), trong việc báo cáo với Chính phủ về sự phát triển của TTVN đang ở mức độ nào.

Kết quả chúng ta đã dễ dàng chiếm ngôi nhì, chỉ thua “anh cả” Thái Lan  3 HCV. Con số 83 HCV của TTVN nhiều gần gấp đôi số HCV của Indonesia hay Malaysia. Rõ ràng về thành tích, đấy là một bước tiến dài, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Trong bối cảnh có nước đã bắt đầu không quá mặn mà với thành tích SEA Games (nếu có chỉ tập trung vào các môn Olympic), thì TTVN càng có cơ hội củng cố vị trí tốp 2 một cách vững chắc. Bóng đá nữ đã lấy lại được ngai vàng từ tay Thái Lan, xác lập lại quyền lực số một.

Nhìn chung, thành tích ở Vientiane là kết quả của những chuyển biến theo chiều hướng tích cực của TTVN trong thời rất gian dài, trong đầu tư, trong hội nhập và sự tích luỹ nội lực để có thành quả tất yếu. Ở phương diện khác, AIG 3 ngoài thành công về mặt thành tích, còn chứng minh năng lực tổ chức, điều hành các đại hội thể thao tầm cỡ của VN đã có tầm cỡ.

Phải ra biển lớn !

Thành công ở SEA Games 25 đã mang thông điệp: TTVN đã hoàn thành sứ mệnh hội nhập và khẳng định một cách khá vững chắc vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á. Nghĩa là cái nền đã khá vững, đã đến lúc phải tổng tấn công ra “biển lớn”, ra đấu trường châu lục để chiếm lĩnh thành tích quốc tế.


TTVN đã có vị trí thứ hai ở tầm khu vực - Ảnh: QK

Lại phải có một cuộc cách mạng về tư duy, về bản lĩnh, trước hết từ những người có trách nhiệm với TTVN. Họ phải dám chấp nhận thành tích bị chững lại ở sân chơi Đông Nam Á, để hướng tới mục tiêu châu lục.

Phải có sự đầu tư một cách trách nhiệm hơn, cho những tài năng thể thao xuất chúng so với mặt bằng chung ở TTVN, kiểu như Hoàng Thiên, Quý Phước... Để có những “gà nòi” như thế, chẳng khác gì trời ban cho TTVN. Nhân đụng đến chuyện này, lại nhớ đến kình ngư trẻ Quý Phước. Năm ngoái, đã được coi là thần đồng, nhưng trong chuyến đi tập huấn Trung Quốc em chỉ được trang bị bộ đồ bơi giá siêu thị khoảng 100.000 đồng do hãng Ying Fa mua cho tại Nam Ninh. Trước khi đến SEA Games 25, em dường như bị vắt kiệt sức ở quá nhiều giải không cần thiết. Vũ Thị Hương từng tâm sự: “nhìn đồng nghiệp Thái Lan quá giàu, lại được đầu tư cực tốt mà tủi thân”. Chính Hương cho biết LĐ điền kinh Thái Lan đã từng tiếp xúc và ngỏ lời mời chị nhập quốc tịch Thái, đặng cống hiến cho họ.

Chỉ tiếp cận được tinh thần Olympic và có thành tích quốc tế, mới hy vọng  nâng được tầm TTVN. Những đối trọng của TTVN đã đi trước chúng ta một bước.  7 tấm HCV điền kinh của ta, chỉ bằng nửa Thái Lan - 14HCV.  32 bộ huy chương bơi lội, VN chỉ Hữu Việt giành HCV, trong khi  Singapore 14 HCV, Malaysia - 9 HCV, Philippines - 4 HCV.

Nhìn  các kỳ Olympic gần đây, mới thấy tương quan các nền thể thao trong khu vực.  Olympics Athens 2004: Thái Lan với 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ;  Indonesia 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ (họ từng giành được HCV ở môn cầu lông tại Olympic 1992, HCV cử tạ ở Olympic Sydney 2000. Olympic Bắc Kinh 2008, TTVN chỉ đạt HCB nhưng Thái Lan có 2 HCV, 2 HCB, và Indonesia 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Indonesia sẽ đưa  50 VĐV đến Luân Đôn  2012 (tham dự Olympic), họ rất tự tin sẽ có hơn con số 1 HCV đoạt được ở Bắc Kinh 2008.

Còn Malaysia (cũng 1 HCB như ta) đã vạch một kế hoạch 4 năm rất cụ thể, khoa học, thực tế và có tính khả thi cho Olympic 2012. Đấy là tập trung vào 4 môn trọng điểm (cầu lông, bắn cung, xe đạp và hockey sân cỏ); tăng cường tổ chức nhiều giải thi đấu đỉnh cao trong nước và dự giải nước ngoài; thành lập các ban huấn luyện hàng đầu thế giới đồng thời mời chuyên gia nước ngoài giúp đỡ trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng khoa học thể thao vào thi đấu; xem lại chế độ bồi dưỡng ăn uống cho VĐV; tăng lương cho HLV và VĐV; loại bớt số cựu binh để chú trọng hơn nữa lực lượng trẻ...Nến nhớ, dám loại những cựu binh là một nỗi “ám ảnh” thực sự với các HLV của ta khi bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa hai thế hệ.

TTVN cần phát triển ổn định không chỉ trong năm 2010

Cuộc sống cần có những sự kiện gây cảm hứng để nuôi chí lớn. Nguyễn Tiến Minh lần đầu tiên lọt vào tốp 10 tay vợt Nam xuất sắc nhất thế giới, Nguyễn Hoàng Thiên đăng quang tại giải Mỹ Orange Bowl 2009, đấy là những dấu son đỏ chói. Hay như Công Vinh chơi bóng ở châu Âu, Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup, có thể coi là bước ngoặt của TTVN nói chung, bóng đá nói riêng.

Vấn đề là cảm hứng thường nhất thời, một khi thành công không được phát triển lên tầm cao. Hay nói cách khác, đẳng cấp không thể không có sự ổn định. Nhìn lại ĐTQG năm 2009, đã thể hiện diện mạo không được kỳ vọng sau khi đã lên đỉnh ở AFF Suzuki Cup. Đội tuyển U23 QG có sự khởi đầu rất ấn tượng, nhưng đến thời khắc quan trọng nhất, cần thể hiện sự ổn định nhất, thì họ đã không làm được.

Đấy là điều vô cùng đáng tiếc, nó chưa phản ánh tốc độ phát triển của đời sống bóng đá chuyên nghiệp nội địa. Ở ta, một giải V-League  đã có thương hiệu trong khu vực, lương thưởng, chuyển nhượng cầu thủ cao ngất, người  hâm mộ cuồng nhiệt. Có nghĩa, BĐVN đã hội đủ mọi điều kiện để thoát xác (đặc biệt đấu trường SEA Games), nhưng vẫn lỗi hẹn. Điều đó càng chứng minh sự thiếu ổn định. Chẳng ai muốn bóng đá nước nhà một lần vụt sáng rồi liên tiếp gãy vụt giấc mơ vàng cả. Thực tế, chúng ta đã từng hạ gục Hàn Quốc, từng thành công vang dội ở ASIAN Cup 2007, AFF Suzuki Cup 2008, nhân sự VFF nhiệm kỳ VI vẫn những người “cũ”,  nhưng bóng đá ta trong năm 2009 đang có dấu hiệu chững lại.

Vĩ thanh

Năm 2010, thể thao thành tích cao sẽ có cuộc thử thách lớn ở  Asian Games 2010. Đại hội thể thao châu Á này sẽ có đến 46 môn. TTVN đã thể hiện cái nền được củng cố khá vững từ chiến tích AIG 3, SEA Games 25.  Asian Games 2010 không thành công, thì thật đáng mổ xẻ thấu đáo ta đang ở đâu?

Nhưng, đau đáu hơn cả vẫn là bóng đá, môn thể thao vua và các môn Olympic, TTVN vẫn cần phải khẳng định được một cách tâm phục khẩu phục, trước hết từ sự nhìn nhận của khu vực Đông Nam Á.

Biển gần mà hoá xa là vậy!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN