Một năm “điên rồ” của bóng đá thế giới đang khép lại. Gọi là “điên rồ” bởi trong năm qua, đã xảy ra quá nhiều sự kiện nằm ngoài sức tưởng tượng của các cầu thủ và người hâm mộ.
(TT&VH cuối tuần) - Một năm “điên rồ” của bóng đá thế giới đang khép lại. Gọi là “điên rồ” bởi trong năm qua, đã xảy ra quá nhiều sự kiện nằm ngoài sức tưởng tượng của các cầu thủ và người hâm mộ, từ kỷ lục chuyển nhượng của Christiano Ronaldo và Real Madrid, đến “bàn tay vàng” của Thierry Henry hay cú “ăn 6” của Barcelona.
Năm của chuyển nhượng
Với hàng loạt kỷ lục được tạo ra trong thời buổi nền kinh tế toàn cầu chao đảo vì khủng hoảng, có thể xem năm 2009 là năm của chuyển nhượng trong làng bóng đá châu Âu và thế giới. Ngay từ đầu năm, thị trường chuyển nhượng đã sôi động với việc David Beckham được Los Angeles Galaxy cho AC Milan mượn. Ở Italia, Beckham thi đấu ấn tượng đến nỗi ông chủ Sylvio Berlusconi chẳng muốn trả anh lại cho đội bóng Mỹ! Cũng liên quan đến người của AC Milan, Man. City cũng gây xôn xao dư luận khi có vài động thái tiếp cận ngôi sao Kaka với lời đề nghị trị giá 120 triệu euro. Vụ Beckham cũng như vụ Kaka, ngoài góc độ chuyên môn thuần túy ra, đó còn được xem là những hàng động đánh bóng tên tuổi của đôi bên trong thời điểm khó khăn.
Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Real với giá 94 triệu euro
Đến mùa Hè, thị trường chuyển nhượng mới thực “nóng”. Các đội bóng châu Âu đã ném 1,868 tỷ euro vào “chợ cầu thủ”. Những cuộc mua sắm điên cuồng khiến các kỷ lục liên tiếp bị phá. Sau khi để hụt Kaka, Man. City đã chi 140 triệu euro cho 8 cầu thủ. Nhưng so với Real Madrid, Man. City vẫn chỉ là “đàn em”. Chủ tịch Florentino Perez khởi động kế hoạch xây dựng “Galacticos phiên bản 2.0” bằng việc tiêu hết 250 triệu euro. Hàng loạt ngôi sao đắt giá lũ lượt kéo đến Santiago Bernabeu, trong đó kỷ lục thuộc về Cristiano Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới với phí chuyển nhượng 94 triệu euro từ M.U sang Real Madrid.
Năm của Barcelona
Nhưng đội bóng chi tiêu nhiều nhất lại không phải đội bóng thành công nhất. Năm nay, cả thế giới ngã mũ kính phục màn trình diễn của Barcelona. Mười năm trước, M.U đoạt cú “ăn 3” lịch sử khiến giới mộ điệu đến giờ còn phải nhắc lại. Năm ngoái, M.U đoạt “cú đúp” khiến không ít người phải trầm trồ. Nhưng nếu so với cú “ăn 6” của Barcelona năm nay thì thành tích của M.U rõ ràng chẳng thấm vào đâu. Sau một năm dẫn dắt “Barcelona B” để học hỏi kinh nghiệm, Josep Guardiola được nhấc lên đội 1 thay cho Frank Rijkaard. Và vị HLV 38 tuổi này đã gây bất ngờ lớn khi đưa Barcelona đến 6 chức vô địch: Liga BBVA, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu Cup Tây Ban Nha, Siêu Cup châu Âu và danh hiệu ở giải vô địch thế giới các câu lạc bộ.
Về mặt thành tích, năm 2009, Guardiola là số 1 nhưng về mặt lương bổng, không biết anh đứng thứ bao nhiêu vì anh chỉ nhận 1,5 triệu euro/mùa. Trong khi đó, Mourinho tuy không thể giúp Inter đánh bại M.U ở vòng 1/8 Champions League vẫn nhận 11 triệu euro mỗi năm. Song xét về lương bổng, Mourinho cũng phải gọi người kế nhiệm của mình ở Chelsea bằng “cụ”. Sau khi bị Chelsea sa thải, Felipe Scolari đã nhận mức lương khủng nhất thế giới, 13 triệu euro/năm, từ CLB Bunyodkor của Uzbekistan với bản hợp đồng 18 tháng.
Lionel Messi, linh hồn của Barcelona, cũng có 1 năm đại hỷ khi giành cú ăn 6 với CLB và thâu tóm cả 2 danh hiệu cao quý là Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA đầy thuyết phục. Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, anh được 473/480 điểm, bỏ xa Ronaldo (240 điểm) - cách biệt lớn nhất trong lịch sử các cuộc bầu chọn của tạp chí danh tiếng France Football. Còn ở cuộc bầu chọn của FIFA, Messi được 1073 điểm, hơn Ronaldo tới 700 điểm!.
Sáng tối vòng loại World Cup 2010
Nếu như Messi sáng bao nhiêu thì đội Argentina của anh lại tối bấy nhiêu. Diego Maradona là một cầu thủ vĩ đại nhưng anh không phải là một huấn luyện viên xuất sắc, khi con thuyền Argentina do công cầm lái tròng trành mãi mới cập được bến Nam Phi. Cùng chung cảnh ngộ với Maradona và Argentina là Raymond Domenech và đội tuyển Pháp. Phải nhờ đến “bàn tay vàng” của Thierry Henry, “Les Bleus” mới vượt qua Ireland ở vòng play-off để giành vé vớt dự World Cup 2010.
Ngược lại, có nhiều đội tuyển thi đấu đầu ấn tượng trên hành trình đến Nam Phi mà Tây Ban Nha và Anh là những gương mặt điển hình. Đương kim vô địch châu Âu đã thắng tuyệt đối cả 10 trận và trở thành đội tuyển xuất sắc nhất thế giới năm 2009. “Tam sư” của Fabio Capello cũng đã vơi đi nỗi buồn phải làm khán giả ở EURO 2008 bằng chiến tích đoạt vé dự World Cup 2010 sớm 2 vòng đấu. Tây Ban Nha cùng với Anh là 2 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quán quân ở ngày hội bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Nam Phi vào mùa Hè tới.
Trần An