
Bóng đá Việt Nam năm 2009: Tuột mất HCV bóng đá SEA Games là đáng tiếc nhất
Trong số báo đầu tiên của năm 2010, Cà phê bóng đá tổ chức “bàn tròn” với 3 gương mặt quen thuộc, đạo diễn Doãn Hoàng Giang, nhạc sĩ Dương Thụ và cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn - xoay quanh chủ đề bóng đá Việt Nam trong năm 2009 và những kỳ vọng về năm 2010.
(TT&VH cuối tuần) - Khác với mọi lần, trong số báo đầu tiên của năm 2010, Cà phê bóng đá tổ chức “bàn tròn” với 3 gương mặt quen thuộc của chuyên mục này - đạo diễn Doãn Hoàng Giang, nhạc sĩ Dương Thụ và cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn - xoay quanh chủ đề bóng đá Việt Nam trong năm 2009 và những kỳ vọng về năm 2010.* Nhận xét chung của các ông về bóng đá Việt Nam trong năm 2009?- Đạo diễn Doãn Hoàng Giang (HG): Năm 2009 thì bóng đá Việt Nam tốt quá còn gì nữa. Trước hết, V-League là một giải đấu hấp dẫn. Các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và thu hút được rất nhiều khán giả đến sân, thậm chí có trường hợp vỡ sân. So với cả khu vực Đông Nam Á, V-League vẫn là giải đấu trứ danh nhất, “ăn đứt” giải vô địch của Thái Lan, Singapore, Indonesia hay Malaysia. Giải đấu của chúng ta là số một trong khu vực.Còn dưới góc độ đội tuyển, mặc dù U23 chúng ta thua U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25 nhưng xét cho cùng, chúng ta vẫn là đội tuyển sáng giá nhất khu vực vào thời điểm này. Kể cả Malaysia đã thắng chúng ta trong trận chung kết thì ở vòng bảng, chúng ta cũng đã thắng Malaysia 3-1 đấy thôi. So với các giải đấu trước, năm nay đội tuyển chúng ta quá hay. Đáng tiếc là chúng ta hơi yếu tâm lý một chút. Con người ta khi đã ở gần chiến thắng thì rất dễ bị cóng, sơ hở nhất và chúng ta đã thua vì điều đó.Nhạc sĩ Dương Thụ (DT): Bóng đá Việt Nam trong năm 2009 có một bước tiến mới, rất là khả quan. V-League quyết liệt hơn, tính cạnh tranh cao hơn, hấp dẫn đến phút cuối. Chất lượng của giải đấu được nâng cao rõ rệt. B.Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup, rõ ràng nó phần nào phản ánh chất lượng của V-League. SHB.Đà Nẵng vô địch quốc gia không hề may mắn chút nào, mà bằng thực lực của chính họ. Đó là một danh hiệu xứng đáng.Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn (ĐGM): Tôi chỉ muốn nhận xét ngắn gọn thế này: Trong năm 2009 vừa qua, mặt bằng bóng đá của chúng ta phát triển tốt và các giải trẻ đều thành công.* Theo các ông, đâu là được lớn nhất trong năm vừa qua?- DT: Tôi đặc biệt ấn tượng với các đội tuyển trẻ, trước hết là các đội U16 rồi đến U19. Đó là những lứa cầu thủ tài năng và đầy triển vọng. Tôi đã theo dõi hai đội tuyển này đá trong thời gian qua và nhận thấy nếu tiếp tục được chăm lo chu đáo, họ sẽ phát triển. Các đội tuyển này đã chơi đầy tự tin, thậm chí tự tin hơn hẳn lứa đàn anh ở đội tuyển U23. Các lò đào tạo trẻ của các đội bóng, như HA.GL chẳng hạn, bắt đầu sản sinh ra những lứa cầu thủ trẻ mà họ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tôi thấy bóng đá Việt Nam đã đi từ gốc lên, thay vì bắt đầu phát triển từ ngọn như trước đây. Đấy là niềm vui của người hâm mộ.- ĐGM: Cái được nhất chính là sự phát triển theo chiều rộng. Các câu lạc bộ, các giải trẻ đều phát triển, tạo nên nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào cho các đội tuyển, từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia.
Thất bại của thầy trò Calisto ở SEA Games 25 khiến tất cả đều tiếc nuối
* Thế còn điều đáng tiếc nhất?- HG: Thất bại trong trận chung kết SEA Games quả là quá đau, quá đáng tiếc. Chúng ta đã vào cuộc với thế “đàn anh”, với kỳ vọng quá lớn. Và chúng đã thất bại chính vì điều đó. Đối thủ Malaysia đã xem chúng ta là “cửa trên” nên họ đã chơi với quyết tâm cực lớn. Huấn luyện viên Calisto từng có lần kêu lên rằng không hiểu vì sao các đội ở V-League mỗi khi đá với ĐT.LA lại quyết tâm cao đến vậy. U23 Việt Nam của ông Calisto ở trận chung kết SEA Games 25 cũng rơi vào tình cảnh tương tự.- DT: Huy chương vàng bóng đá SEA Games mà chúng ta không thể giành được, đó là cái đáng tiếc nhất. Bóng đá khốc liệt là vậy. Đội xứng đáng nhất chưa chắc đã là đội bước lên bục cao nhất.ĐGM: Đó chính là việc chúng ta để tuột mất chiếc huy chương vàng ở SEA Games 25. Cái đấy là mất mất lớn nhất và cũng là duy nhất của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua.* Đâu là gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2009?- HG: Nổi bật nhất là Thành Lương, vẫn giữ được cái “dị hình, dị dạng” đặc trưng của mình. Đó là một cầu thủ hiếm thấy trong bóng đá, một trường hợp đặc biệt, kiểu như “Ba đẻn” ngày xưa. Trường hợp thứ 2 là Phan Thanh Hưng. Với tư duy, cách nhìn, cách đọc trận đấu trên sân, tôi thấy đó có thể là một thủ lĩnh của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Thứ 3, nhân vật đặc biệt nữa là Tấn Trường. Thủ môn này mang lại sự yên tâm hoàn toàn cho các đồng đội mỗi khi họ xông lên tấn công. Giống như người chiến sĩ khi ra trận, nếu hậu phương vững vàng thì họ sẽ càng thêm chắc tay súng.- DT: Ngoài những gương mặt ở đội tuyển U16 mà tôi rất ấn tượng, tôi thấy ở U23 những cầu thủ rất triển vọng. Trong khung thành chúng ta có thủ môn Tấn Trường, ở hàng hậu vệ chúng ta có Long Giang còn trên hàng tấn công, gương mặt triển vọng nhất chính là Mai Tiến Thành. Với trường hợp của Tiến Thành, nếu phát triển tốt thì cầu thủ này hoàn toàn có thể giành Quả bóng vàng Việt Nam trong vài năm tới.- ĐGM: Tấn Trường. Không ai khác ngoài Tấn Trường. Thủ môn người Đồng Tháp này chính là gương mặt mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2009.* Các ông kỳ vọng gì vào bóng đá Việt Nam trong năm 2010?- HD: Hấp dẫn hơn, vì rất nhiều lẽ. Đội tuyển sẽ là tấm gương cho các câu lạc bộ. Nhân đà đang lên của đội tuyển, các câu lạc bộ sẽ có thêm niềm tin. VFF đã bỏ quy định hạn chế cầu thủ nhập tịch. Các câu lạc bộ sẽ được “bật đèn xanh” để thu nạp thêm nhân tài bóng đá Việt Nam. Những “nhân tố Việt Nam” này sẽ giúp bóng đá Việt Nam hay hơn, hấp dẫn hơn. Theo tôi biết, Thái Lan đã học theo chúng ta, bãi bỏ quy định hạn chế cầu thủ ngoại để tăng thêm tính cạnh tranh cho giải vô địch quốc gia của họ.- DT: Việc VFF không hạn chế cầu thủ nhập tịch sẽ phát triển mạnh hơn, tính cạnh tranh cao hơn. Các cầu thủ nước ngoài và nhập quốc tịch VN sẽ thúc đẩy sự phát triển cho bóng đá Việt Nam, tạo ra sự ganh đua với các cầu thủ nội. Điều đó rất quan trọng. Các cầu thủ Việt Nam muốn có chỗ đứng thì buộc phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa.Tôi cũng hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng cả Lebanon lẫn Trung Quốc để tạo nên một cuộc lội ngược dòng, lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2011. Còn với AFF Cup, với tư cách là đương kim vô địch, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn tin chúng ta sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.- ĐGM: Hấp dẫn hơn. Có một gương mặt đáng chú ý là Xi măng. Hải Phòng. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.* Công Vinh sắp trở về từ chuyến du học - thi đấu ở Bồ Đào Nha. Nhận xét của các ông về chuyến đi này như thế nào?- HG: Nên coi đấy là một chuyến đi học, mở mắt ra mà học, nhẫn nại mà học, chứ không phải là một đợt đi thi đấu ở Bồ Đào Nha. Nếu đặt vấn đề là đi thi đấu thì vô tình đẩy Công Vinh vào một vị trí cao quá, nhiều áp lực quá để rồi khi Vinh thi đấu không tốt thì quay ra trách móc. Chúng ta chỉ nên xem đó là một học sinh đi học, chứ không phải là một cầu thủ đi thi đấu. Tôi sẽ chờ đợi Công Vinh mang những cái gì đã học được, đã ngồi ngoài xem được, về áp dụng cho bóng đá Việt Nam. Tôi tin là Công Vinh sẽ tiến bộ. Đừng vội nhìn vào 1, 2 trận đấu mà quy kết Công Vinh, như thế là quá vội vàng. Tôi cũng tin rằng ở V-League 2010, Công Vinh sẽ là một trong những ngôi sao sáng giá.- DT: Đấy là một chuyến đi tốt cho cả Công Vinh lẫn bóng đá Việt Nam. Công Vinh chơi tốt thì người ta cũng sẽ chú ý đến Việt Nam nhiều hơn.- ĐGM: Công Vinh chỉ có trưởng thành lên thôi. Tầm sư học đạo, đi một một ngày đàng, học một sàng khôn. Công Vinh sẽ chín chắn hơn.
Cà phê bóng đá
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN